1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cách tán tỉnh một người ( cho cả nam, cả nữ) Hay vào tham khảo và đóng góp cho mọi người cùng b

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi pro_daklak, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    1001 cách tán tỉnh một người ( cho cả nam, cả nữ) Hay vào tham khảo và đóng góp cho mọi người cùng biết há. Hê hê

    Cách 1
    Để đeo đuổi một người thật không phải đơn giản chút nào? Theo tôi khi mình thích một ai đó thì hãy nhìn cô ta khi cô ta không biết ( lơ cô ấy biết thì hãy làm ngơ đi khi cô ta quay đi minh lại tiếp tục nhìn để cô ta biết là mình có quan tâm đến) Sau đó tiếp cận với cô ta, mời cô ta đi ăn chè hay một món ăn gì đó ( Nếu cô ta không bằng lòng thì đừng nản lòng hay cố gắng bám theo nghen) khi thành công bước này thì hỏi địa chỉ thế là tiếp theo đến nhà chơi và tiếp tiếp tiếp tiến lên nghen. Cứ làm theo thử nếu thành công thì đừng quên tui nghen, con không thì cũng tìm cách khác mà tiếp tục tấn công nghen. Chúc thànhcông

    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    có đúng như thế thật ko hả sm,công nhận thằng này khá,chỉ cho tao vài chiêu nữa đi,đang tìm 1 em nào để làm le nè,chán quá


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Để biết rõ kinh nghiệm của pro_daklak, XacUopVietNam phải thọ giáo thaonguyensm cơ hí hí hí (xin phép tac giả topic, cho otdo lạc đề, chatchit tí )
    Độc chiêu nè: nếu thấy cô gái đẹp(đẹp trong mắt bạn ) ta hãy làm ngơ khi lướt qua trước mặt cô ấy. Đấy đấy, lúc này bạn ko thể thoát khỏi tầm ngắm của người đẹp

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 01/02/2004
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Những chiêu này thì " xưa rồi Diễm" ......Nếu thấy 1 cô gái đẹp thì tiến lại hơi gần cô ấy( chỉ hơi gần thui nhá) ,cười 1 cái và let''s begin: " xin lỗi em có thể cho anh biết số phone nhà em ?" ,cô ấy sẽ tròn xoe mắt mà rằng : " để làm gì hả anh?" ,tiếp tục:" để anh phone cảm ơn mẹ em đã sinh ra 1 cô gái tuyệt vời như em". Hay đấy chứ? Nhưng mà hình như cũng xưa rồi
    i want to 4get u
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trả lời : " Mới gặp lần đầu sao biết em tuyệt vời? "
    ... và thế là cứng họng, thôi, xong !

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  6. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh gặp được maytim1983, anh sẽ nói như lời maytim đã hướng dẫn nhé, liệu có ổn chút nào không ? hay là em lại "cong môi " lên và bảo :"anh ở đâu ra mà sếnnnnnnnnnn vzậy ???" Lườm, nghuýt, hoặc thậm chí là có thể phồng mang trợn má, và tháo giầy ra...
    Bây giờ, thì anh đang tiến lại gần (hơi gần thui) cười với em nè maytim....
    anhdu: xin lỗi em có thể cho anh biết số phone nhà em ?
    maytim : VÔ DUYÊN, HỎI LÀM GÌ ???
    anhdu: để anh phone cảm ơn mẹ em đã sinh ra 1 cô gái tuyệt vời như em
    maytim : CÓ BỊ GÌ KHÔNG ? SẾNNNNNNNNN .....
    anhdu:
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    người mình thích dùng từ " Sến " , nhỉ?? nghe cũng hay hay.

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  8. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Haha...
    Tự dưng đọc xong mấy bài viết của mấy ông anh thấy ... thế nào ấy , nó trần trụi quá chăng?! Ai chứ em là em chạy xa hihì
  9. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Toàn lý thuyết suông , chẳng ra chi...
    Tán gái theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: ra đường , thấy em nào xinh, cầm cục đá , tán em đó 1 cú (phải xỉu) , chở vào bệnh viện , bây giờ thì tán nghĩa bóng...
  10. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    - Cách thứ 1001 :
    " Qua đồng ngã nón trông đồng, đồng bao nhiêu cỏ, thương thầm bấy nhiêu " hé hé ...
    Chỉ cần hò như vậy, cô ấy sẽ hỏi bạn là mua thuốc trừ cỏ ở đâu ?
    Còn chờ gì nữa !! Chính đôi tay của bạn là thuốc trừ cỏ đấy

Chia sẻ trang này