1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cách tán tỉnh một người ( cho cả nam, cả nữ) Hay vào tham khảo và đóng góp cho mọi người cùng b

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi pro_daklak, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của deathchuck cũng là một cách tán tỉnh !!!

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Toàn mấy ông giỏi võ mồm ko,thấy gái thì chạy mất dép,ông pro làm như là sành lắm,sợ sm thấy bà nội luôn mà láu láu.Hồi sáng hôm qua thấy cái tay ổng trày xước tè le,hỏi sao bị thế,ổng nói tại vì ta post topic này lên mà con sm hắn làm ta ra nông nổi này đây....khổ thân cho những kẻ ....,chừa tới già nghe pro


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    ko dám đâu,mt mà bất lịch sự thế hả? ít nhất cũng cười với anh được 1 cái ,rồi đi thẳng và lẩm bẩm" thằng cha zô ziên quá" hehe
    i want to 4get u
  4. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chảnh dể sợ, à không, nói là Lemon Question cho có vẻ mình biết tiếng Tây :D
    Hỏi nhỏ nghe, số điện thoại của em là số mấy vzậy maytim, nhắn riêng cho anh biết thôi, anh ko gọi đến để cám ơn mẹ em đâu, gọi đến mời em cafe, chịu không ??? nhưng mà nhớ nghe, đừng có nói cho ai biết đó
    (bà con thấy tui tán cách này có ổn không ? có gì mong các cao thủ góp ý và tư vấn cho em nghe, em tán được maytim, em đãi các bác KOK Dân Ca, hát bể giọng lun )
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Có giỏi thì tự làm lấy chứ ,nhờ người khác giúp đỡ thì nói làm gì nữa hả anh?
    i want to 4get u
  6. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xưa còn đi học phổ thông ,em biết 1 cách của 1 ông anh cùng trường,thấy cô bé nào xinh xinh(mà chưa wen),ảnh tông xe vào người ta,(tất nhiên là nhè nhẹ thôi,nếu ko muốn bị ...ăn đòn)kết quả vừa làm wen được,vừa lại biết nhà(vì người ta bị hư xe mà)
    Nhược điểm:chỉ áp dụng được đối với xe đạp,xe máy....chào thua và người ta phải hiền hiền 1 tí,nếu ko chắc điếc tai
  7. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh đang cố gắng đây em à....
    ai biết ID YH của maytim1983, làm ơn chỉ giúp
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  8. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mấy người ở đây thì cũng như ko à,hối lộ em đi rồi em chỉ cho.............
    nguyên ơi,offline đi!!!!!!! thèm cafe quá..........
    i want to 4get u
  9. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hối lộ một chầu cafe được không em ??? PM cho anh nghe
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  10. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nè ở đây là nói 1001 cách để tán gái chứ ko phải vào đây tán gái đâu đấy ông Du kia.......
    mấy người nói toàn là những thứ gì ko vậy? thật la thô thiển thật đó. để tui bầy cho nè:
    - nếu thấy một cô nào đó dễ thương thì hãy đi gần lại (nhưng đừng xát quá kẻo ăn năm ngón vào mặt đấy) xong rồi bạn hãy giả vờ hỏi rằng xin lỗi cho mình hỏi là mấy giờ rồi (nếu cô ta có đeo đồng), còn nếu ko có đeo đồng hồ thì lại hỏi kiểu khác. Như là bạn có biết đường gì đó (tự bạn bịa ra thôi, nhưng mà làm sao cho cùng đường đi với cô ấy một đoạn cũng gọi là khá dài là được rồi) nếu thành công thì hãy tiếp bước 2.
    - bạn hãy nói rằng : A mình thấy bạn hơn quen, không biết là mình gặp bạn ở đâu rồi thì phải? thì đối phương sẽ ngạc nhiên khi nghe mình nói vậy? và mình nói tiếp rằng là: (nhưng mà phải tuỳ người mà nói câu này nhé) nhưng mà bây giờ mình lại ko nhớ, bạn có thể giúp mình nhớ lại không như là tên hay số điện thoại (phải nói là điện thoại chứ đừng nói là số phone nha) chẳng hạn, (ngay chỗ này phải nhanh lên đừng để cho cô ta kịp trấn tỉnh lại) bạn nói rằng : bạn nói nhanh lên! A` thôi giờ mình đang bận nếu có duyên thì sẽ gặp lại, thôi hẹn gặp lại sau nha. bye ........
    - như thế thì sẽ làm cho cô ấy một cảm giác tò mò là .... Hồi sau sẽ viết thêm bây giờ mệt rồi , hihihi


    Văn Anh, Phạm10 Nguyễn Tri Phương, Đà NẵngTel: 813900 - 691139

Chia sẻ trang này