1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 cách xin lỗi và năn nỉ người ta!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoatrungnguyen, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1001 cách xin lỗi và năn nỉ người ta!

    Nếu bạn chưa đọc bài "để có một tình yêu đẹp và lãng mạn " Được đăng bởi hoatrungnguyen thì hãy quay ra đọc bài đó rồi hãy quay lại đây sau bạn nhé .Bạn đã đọc bài đó rồi chứ gì ?Xin mời bạn đọc tiếp.
    Bạn yêu người ta nhưng bạn đã làm cho người ấy giận ?Bạn muốn xin lỗi để nối lại tình xưa .Dễ lắm ,hãy nghe tôi mách nhỏ cho bạn nhé :
    Bạn hãy chọn một ngày thật đẹp trời ,lá vàng rơi đầy đường ...Hãy mua một con lợn đất và đi đến nhà người ta .Gọi người ấy tới ,quỳ xuống ,đặt con lợn đất trên đầu,hai tay nắm hai tai và nói :"Em yêu!Anh biết em giận anh lắm ,nhưng anh muốn em hãy cho tất cả sự giận dữ đó vào con lợn này rồi đập nát nó đi "
    -Nếu người yêu của bạn cầm lấy con lợn và đập nát nó đi thì ok .Bạn đã có lại tình yêu của mình ..Nhưng trường hợp này ít lắm .Nếu người yêu bạn không đồng ý bạn hãy đọc phần dưới nhé
    -Đứng dậy và cầm con lợn đất tặng cho người đó rồi nói (Nếu khóc được thì tốt )"Anh biết em không tha thứ cho anh,nhưng anh chỉ muốn em đi cùng anh ,để một lần anh được nói chuyện với em lần cuối " Chắc rằng người đó xẽ đồng ý thôi .Bạn hãy đưa họ đến một nơi thật lãng mạn (Verry Romantic ) Nếu bạn không biết địa điểm,mình mách nhỏ cho bạn nhé :hãy đưa người ta tới Quán Cafe Sting trên đường Thanh Niên .Hãy chọn một chỗ ngồi nhìn xuống mặt hồ Trúc Bạch gợn sóng ,Lá vàng rụng đầy mặt hồ,từng chiếc thuyền đưa những đôi tình nhân ra giữa hồ ....Hic..hic sau đó bạn hãy nhìn vào mắt người ta thật thắm thiết ,rồi khẽ khang nói trong tiếng nấc :"Mày có yêu ****** không thì bảo ,Nếu không ****** ném mày xuống hồ bây giờ "
    Chú ý Nếu bạn to con hơn người ta thì mới nói như thế ....Còn nếu bạn nhỏ hơn thì người bị ném là bạn chứ không phải ai khác đâu .Và khi ném nhớ chú ý người đi đường bên dưới nghe .À mà quên mất ,bạn hãy ném đầu xuống trước nghe ,đừng ném chân xuống trước gãy chân người ta tội nghiệp
    người ta nghe bạn .......
    Chắc sau khi đọc xong hai bài này bạn đã có thể làm người ta giận và xin lỗi người ta được rồi ....Chúc mừng bạn thành công !

Chia sẻ trang này