1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 câu chuyện - Cùng đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    1001 câu chuyện - Cùng đọc và suy ngẫm

    Nghệ thuật sống đây! Vẫn biết có một box chuyên về các thể loại chuyện NST nhưng box nhà ta cũng nên có một góc nhỏ cho NTS chứ nhỉ, để mọi người đỡ phải mò đi đâu tìm cho xa! Wildman demo một bài nhé:

    Có ai ghen với kỷ niệm hay không ? ​

    Mọi người thường kháo rằng: Hãy rộng lượng với quá khứ để có những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta yêu một người là chấp nhận những gì người đó đang có va` đã có. Mọi chuyện đơn giản khi chúng ta gắn liền với hai tiếng kỷ niệm, nhưng dường như không đơn giản để có thể song song tồn tại.

    Tôi hỏi bạn nhé, nếu người yêu của bạn luôn mang bên mình một chiếc móc khoá mang dấu ấn của người yêu cũ, hay những lá thư tình ngày nào cũng được xếp một cách ngay ngắn trong cái ví bất khả xâm phạm (trong khi những lá thư của bạn thì nằm trên bàn với những giấy tờ đủ loại!!!). Rồi một màn hình background với gương mặt của người yêu cũ luôn hiện ra mỗi khi turn on...Các bạn có nghĩ đây là "chuyện bình thường ở huyện" không nhi? Và nếu như cảm thấy khó chịu trước những điều này, có phải con người đang trở nên ích kỷ?

    Lòng tin được củng cố khi bạn được khẳng định hiện tại đang diễn ra điều gì, và bạn đang là ai trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh đan xen kia chỉ là kỷ niệm, là một phần cuộc đời mà người ấy đã đi qua...

    Có thể rộng lượng để nhìn tất cả đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống mới mà bạn đang cố bắt đầu không?

    Đúng! Tất cả là kỷ niệm! Con người không thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm không bao giờ nhắc tới con người nhưng con người thì hay nhắc đến kỷ niệm. Con người tạo nên kỷ niệm chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là con người bị kỷ niệm chi phối.

    Và bạn biết không, một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ sự có mặt của chúng. Vì đơn giản, kỷ niệm có một quyền năng. Đó là con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm có thể giết được con người...

    Và khi kỷ niệm đang trở thành hiện tại, đan xen và chi phối tình cảm của bạn, bạn có quyền được ghen không?
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ tí nhở. Howdeep nghĩ là không có quyến ghen với kỷ niệm, kỷ niệm là cái đã qua, đã ở trong quá khứ, dù bây giờ mình có yêu người ấy thì cũng phải tôn trọng kỷ niệm của người ấy thôi. Khi yêu, không phải là 2 trong 1 mà mỗi người đều có một khoảng trời cho riêng mình, khoảng trời mà trong đó có những điều không cần nói , chưa cần nói cho người kia biết , trong đó cũng chứa cả những kỷ niệm, những cái mà không dễ dàng quên đi, không thể đánh mất, ta để trong khoảng không riêng lẻ ấy, và không để cho nó lan ra nơi khác, không để ảnh hưởng đến khoảng trời bình yêu của hiện tại. Nhưng ta có quyền đòi hỏi tình cảm người kia dành cho mình, có khả năng làm cho những kỷ niệm ấy thực sự trở thành quá khứ, mờ sâu vào dĩ vãng của người kia ! Ta có quyền đòi hỏi người kia phải nghĩ đến mình, đến cuộc sống hiện tại của cả 2 mà không phải là sống với quá khứ, với những kỷ niệm.
    Vậy, trong trường hợp như vậy ta không nên ghen với những kỷ niệm ấy mà chỉ nên củng cố tình cảm bây giờ, làm cho người kia yêu thương ta hơn, quên dần những kỷ niệm cũ.
    các bạn cho ý kiến nha !
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đối với phụ nữ thì không ghen với kỷ niệm là một ...điều khó ! Nhất là khi kỷ niệm vẫn cứ song hành với thực tế ,quấn chặt lấy những giây phút riêng tư bên nhau ....
    F từng ghen ,nhưng không hề tỏ vẻ cáu gắt hay trách hờn anh ,vì F biết mối tình đầu đó đối với anh rất sâu đậm ,thậm chí bây giờ ,những kỷ niệm khi họ bên nhau anh vẫn nhớ ....Nhưng trong tham6 tâm của F thì luôn mong là người đó có thể gạt bỏ mọi kỷ niệm mà hướng về mình hoàn toàn ,và thật khó chịu khi mà nhớ đến những giây phút âu yếm bên nhau mà anh và người ấy từng có !
    Mình tự nhận là mình hơi ích kỷ ,nhưng mọi cô gái đều mong muốn người yêu 100% thuộc về mình ,nếu bị chia sẻ ,chẳng thà mình ra đi chớ không muốn chung đụng với ai hết .Nên các anh đừng khi nào thấy nàng vo6 tư ,tỏ vẻ thờ ơ khi mình nhắc lại những kỷ niệm cũ ,thực ra nàng ghen tuông và đau khổ vô cùng .......
    Có một trường hợp mà nàng với người yêu cũ của bạn là bạn bè ,đôi khi là ...bạn thân với nhau nữa !! Thì hãy hạn chế nói về người ấy ,cũng hạn chế qua lại ...Đây là một trường hợp mà nàng rất dễ nổi máu ghen nhưng khong6 thể bộc lộ được mới ....tức chết chứ !!!! ,đặc biệt đừng có giấu giếm nếu 2 người có thường xuyên wa lại ,nàng mà biết đucợ thì càng nối máu Hoạn Thư hơn !!!
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, chính ra đàn ông mới là người khó quên hơn phụ nữ, vì phụ nữ....nông nổi mà
    Khi người con trai quyết định tìm đến một tình yêu mới nghĩa là chàng đã hạ được một nửa quyết tâm để cho mối tình kia vào hộc tủ rồi, và nhiệm vụ của bạn là giúp chàng thực hiện nốt nửa quyết tâm còn lại kia. Còn nếu như chàng ngày đêm vẫn ko thôi nhớ về cô người yêu cũ thì nghĩa là tình yêu của bạn chưa đủ rồi. Vậy thì hoặc là phải cố gắng hơn nữa hoặc là phải......rút lui thôi. Kỷ niệm nào cũng đẹp và cũng đáng trân trọng, nhất là mối tình đầu, vì người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà,nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt. Vì vậy nếu bạn ko thể là mối tình đầu của chàng thì....try to be the last one

Chia sẻ trang này