1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001...câu chuyện làm thêm !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi _Shin_, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ơ....đọc cái này , thấy em sao mà giống chị thế ko biết ( hê...hê.....từ trước đến giờ toàn bị bà Ewig này xưng chị ngọt xớt , giờ được xưng chị lại , hơ...hơ.......cứ gọi là sướng tê cả người )
    Lần đó đi supermarkt , thấy có 1 chị cứ đi tò tò đi theo nhìn lén mình , mình làm cái gì cũng thấy bà ấy súp-pờ soi , tưởng dân Lesbian , hết hồn kiếm đường chuồn lẹ . Ai dè bà ấy đuổi theo , bảo là nhân viên của công ty model casting , định mời mình chụp mẫu quảng cáo cho mỹ phẩm nào đó mới ra . Đưa cái cardvisit về nhà hỏi mami , nghe được 1 câu duy nhất "Lo học đi" cùng 1 bộ mặt đầy vẻ sát thủ . Híc , bùm 1 phát , xì hơi luôn
    Lần 2 , con nhỏ bạn rủ đi làm nghiên cứu thị trường ở Cty nó . Thật ra lúc đó chả biết làm nghiên cứu thị trường là làm cái giề , chỉ nghe cái tên kêu kêu , khoái , thế là về nhà xin mami đi làm . Mami bảo "Nghiên cứu thị trường cái giề , bán hàng rong thì có . Không thấy mấy đứa tiếp thị đi rã cả cẳng ở khu này à , hỏi qua quít vài câu rồi chèo kéo mua nào là bột giặt , thuốc chuột ...ôi thôi thì đủ cả . Hôm nào xấu trời , gặp phải ai ko muốn nghe họ chửi cho dại cả mặt ra ấy " . Nghe hoảng quá nói với nhỏ bạn "Thôi , tao ko làm nữa đâu"
    Lần 3 , xin làm người mẫu ngồi trang điểm . Y/cầu rất đơn giản : da đẹp , mắt 2 mí.....Ê...hê....cái này được đây , lương cũng ko tồi ...Thế là về nhà làm gấp bộ hồ sơ , khệ nệ vác tới Cty . Chợt nhớ đến papa ở nhà , tưởng tượng ra cái cảnh ngày ngày con gái đi về với cái bộ mặt xanh xanh đỏ đỏ -----> nát đít . Thấy ơn ớn , lại vác bộ hồ sơ về........
    Sau lần này , tịt ngòi luôn tới giờ Papa & mama cứ thích con gái làm việc văn phòng lịch sự , đúng với chuyên môn đã học cơ , nhưng khổ nỗi , sinh viên học hành chưa đâu ra đâu thế này , kiếm đâu ra việc bây giờ . Chán , ở nhà ăn bám vậy
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về chuyện làm, thì làm cho nhà mình có fải là "lao động" chưa nhỉ?
    Nếu đúng như thế thì mình làm cũng sớm lắm, bố ở xa, mẹ ko làm ở xí nghiệp nữa để vừa buôn bán vừa trông nom 2 anh em, hi` nhớ ra, thì ko biết bao nhiêu là công việc, và cũng chuyển nhà ko dưới 5 lần...
    Chắc công việc thích nhất là dạy học, dạy gia sư, dạy ở trung tâm hay dạy học nhóm...những lúc đó thấy mình lớn hơn nhiều so với tuổi. Nhưng rồi, bi giờ thấy cũng chẳng đâu ra đâu Chắc sau này mình cũng sẽ theo ngành đó...nhưng chặng đường còn dài lắm...
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Nghe các bác kể về việc của mình mà em thấy cũng hay hay ... Thôi thì em cũng xin kể 1ít việc mà em đã từng làm khi sang cái nước Đứt này.
    Việc thứ nhất khi vào heim... Bán tất cả những gì có thể bán và mua tất cả những gì có thể mua, mặc dù chỉ biết mỗi từ Kaufen.
    Sau đó 1 thời gian đi bán các telephon gọi về Vn( Bán 1 cái gọi về Vn3 cái . đến nhà Chủ tính tiền 4 cái---> Nỗ lặng ).
    Việc thứ 2 Hơi Xướng hơn 1 tí Không phải đi bán mặt cho giời : (Đi trông trẻ)
    Cứ đi học về là đón con người ta roài dọn nhà dọn cửa nấu nướng... Được 3tháng thì má nó biểu : Thôi em ạ, chị cảm ơn em nhé. Mấy đưa nhà chị nó nhớn rồi !. Thế là mất tiêu cái việc ngon ăn đỡ mệt.
    ( Sau mới biết là Bà ấy sợ mình trông luôn con Gái bà ấy Giờ nghĩ lại thì thấy nó cũng nhớn thiệt... ..)
    Thế là lại phải đi kiếm việc khác... Kiếm hoài kiếm mãi vẫn không thấy... thế rồi 1hôm gặp thằng bạn người miền... Nó bảo: Mày không có việc làm à?. Đi với tao chúng là làm việc Ngồi Chiếu. Vậy là sau một thời gian được nó bổ túc cho... Hai thằng đi Chiến... Hic hic hic Được 1thời gian sau chẳng chiếu nào nó Gọi ---> Lại thất nghiệp.
    Oạch hôm nay mình viết hơi nhìu thì phải Stop thôi...( Thế giới của em là thế giới khác các bác.Nếu có gì không phải thì egal cho)
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Oài nghe mọi người kể nhiều chuyện làm thêm, em cũng bức xúc , loay hoay viết tí vậy
    Ở nhà ba mẹ nuôi ăn học, chu cấp đầy đủ, chẳng bao giờ phải đi làm thêm nhận lương theo đúng nghĩa của nó, nên cũng chỉ gọi là giúp đỡ, chẳng phải là công việc
    First : Chị gái làm Giảng Viên tiếng Anh, có chơi với người bạn, người này nhờ chị dạy hộ thằng bé con họ học lớp 2. Không nhận không được , chị bảo là tao thế này, Giảng Viên Đại Học lại đi gia sư tẹp nhẹp , thôi mày đi thay tao
    Uh thì đi, lần đầu tiên được gọi bằng cô Nhưng thằng bé này mới học lớp 2, khổ quá, cái gì cũng phải nhẹ nhẹ nhàng nhàng , tính mình lại nóng, không kiên trì.....Dạy mấy bữa roài dzọt lẹ , kiếm cớ em bận ôn thi .... Năm đó đầu lớp 12
    Second : Chẳng hiểu học hành thế nào , cô hàng xóm biết, nhờ dạy kèm hộ đứa con học lớp 8, trả lương đàng hoàng như sinh viên Thôi cháu kèm em nó thôi , không phải lương gì đâu cô ạh. Khi nào rỗi cô bảo em nó chạy sang nhà cháu, không hiểu chỗ nào cháu giảng cho ( oai thía )
    Con bé thông minh, mỗi tội lười ( cái này giống mình , thông cảm được )
    Sợ mình một phép, ngày nào cũng đúng 5h chiều cắp sách vở sang nhà ... Không đến nỗi mất gốc, dạy được ...... Lần đầu tiên nghe em tâm sự là từ khi học chị, em mới biết thế nào là học từ mới , mỗi từ viết tối thiểu 50 lần, thiếu thì biến , chẳng hiểu quyển vở chép từ của nó dày đến bao nhiêu trang rồi( dã man )
    Đùng một phát , chị ơi em vào tuyển Tiếng Anh của lớp đi thi thành phố ( ối giời ơi sướng thế , nhưng lại ngậm ngùi cái thân mình , bao nhiêu năm vào đội tuyển của trường đi thi mà chẳng lần nào đoạt giải , thôi mày phục thù cho chị vậy )
    Nó giấu nhẹm không báo bố mẹ nó biết, sợ không được giải thì xấu hổ , mình thì chỉ được mẹ nó khen vì cô giáo tiếng Anh bảo nó học càng ngày càng tiến bộ ( sướng tiếp tập 2, không bõ công mùa Đông ông vừa xịt thuốc xoang vừa dạy mày học, khọt khà khọt khẹt hơn tra tấn )
    Mấy hôm trước khi thi, trường cho tiền đi ăn quà sáng , hé hé, nó dành tiền khao mình ăn kem , chẹp ( thế có dã man lắm không ạh )....Nhưng nói gì thì nói, mấy hôm đó 2 chị em ôn tập cũng ra vấn đề.... Mình thì muốn nó phục thù hộ mình , nó thì muốn đoạt giải để lớp có cái nhìn khác về nó .... Chẹp, đâu phải dễ mà một đứa làng nhàng, lười học như nó đi thi thành phố cơ mà
    Giải Khuyến Khích ( hơi cay tí tẹo ) nhưng nhà nó mừng hơn bắt được vàng.... Mình thì nở mày nở mặt....Bảo là chị năm nay cuối cấp, ôn tập cho em thế là căn bản rồi.... từ giờ em phải tự học, phải tự học mới giỏi lên được ( nhưng nó cũng đã giỏi hơn minh rồi )
    Mẹ nó cứ giúi tiền vào tay mình nhưng dứt khoát không nhận ( eo ơi nghĩ lại thấy mình cũng hơi bất khuất )
    Third : Ăn chơi cho lắm, bị papa mắng , kêu là lớn rồi không chịu làm gì, suốt ngày ru rú trong nhà, cắm mặt vào net, cắt net đi, lên cửa hàng trông hàng, papa trả lương như nhân viên rồi lấy tiền đó nhét vào Konto , để đấy mà còn đi du lịch.... lần nào cũng phải xin tiền bố mẹ .... Hẹ hẹ , bị chèn ép thế là cùng ....Uh thì lên
    Trông từ 11h30 đến tận 3h30 , một ngày được 100.000 ..... Chẳng làm gì, ngồi từ cửa hàng nhìn ra ngoài đường , thấy có khách thì vào gọi mọi người ra bán, biết buôn bán gì đâu ..... Nói nôm na kiểu là ngồi trông trộm ấy mà .....
    Cực mỗi là trời thì nắng, " bố ơi con đeo kính đen nhá ? " mày đeo kính để khách nó thấy mày rồi bỏ chạy hả ( dã man ), buôn bán gì nữa
    Ngồi buổi trưa buồn ngủ, hỏi có được nghe headphone cũng không cho..... Tiền thì cũng không được cầm , trông được một tháng đủ tiền shopping năm sau đi Thailand, bỏ luôn ...........Mà muốn làm lâu cũng chẳng được vì lần đó giáp Tết, cửa hàng đông khách mà nhân viên thì nghỉ cả ( họ còn phải đi sắm Tết cho gia đình nên papa mới bắt lên trông, chứ sau Tết rồi nhân viên đi làm bình thường ), em lại được về phép
    Dạ hết , kinh nghiệm vỏn vẹn thế thôi
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 30/03/2005
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em là em ủng hộ cái này. Hôm nào qua shopping nha. Cố gắng giữ chỗ đến lúc em qua đó.
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    lên đầu tháng cưng nhatrong tháng sợ mua hết fần roài thì cưng chả xơ múi được gì nữa ...lên ví chị nhanh cục cưng uôi
    @ em Xin: qua nhanh kèm chị em ới mù tịt chả biết Anh Ỏng gì nữa roài....
    Được ewige_liebe2005 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 31/03/2005
  7. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghề mới nhất của lật đật: Phát tờ ****......Giờ mới hiểu nỗi khổ của các bậc tiền bối....
    Nhiều trường đại học chỉ cần xẹt ngang vào, kẹp tờ **** vào xe, thế là xong nhiệm vụ.....Đúng nghĩa khỏe re như con bò kéo xe....
    Nhiều trường đại học vừa thấy lật đật cầm một xấp tờ **** quảng cáo như thấy bệnh dịch nặng .... cần phải tránh xa hàng trăm thước ấy....Đừng có mà mong léng phéng lại gần bãi để xe....Có năn nỉ đến gãy lưỡi cũng chẳng xoay chuyển được gì sất... Mấy chú giữ xe cứ lo mấy cái cục IC trong xe không cánh mà bay, thế nên mới khó như thế.... Nói gì đâu xa, hôm trước lật đật cũng là nạn nhân của mấy cái vụ "thó" này....Báo hại lật đật dắt xe bở cả hơi tai.....Các chú giữ xe cứ nhìn ai cũng đen tối như thế đâm ra hơi khổ cho những kẻ đang thì hành công vụ như lật đật......
    Chỉ còn cách đứng chờ người ta học xong, rồi phát cho từng người....Có nhiều kẻ dám chế giễu cái nghề của lật đật nhé, nhớ hết mặt cả rồi đấy....Sau này mà không may nằm dưới quyền hạn của ông thì ông quay cho chết....
    hà hà ....Không nói được chúng nó, viết được ra đây cũng đủ sướng tay ..hè hè
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, em chị dạo này bết như con rết roài chị ơi....lười quá đâm ra .... không muốn nói nữa
    Thế không còn ai có chuyện làm thêm để viết tiếp nữa ạh
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đội quân rửa bát kiếm miếng thịt thừa đâu hết rô?i nhi? ................
    Được JaChinh sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 03/04/2005
  10. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Làm thế chẳng trách giống hang động

Chia sẻ trang này