1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001...câu chuyện làm thêm !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi _Shin_, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh_cot198x

    dinh_cot198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chú bảo gì cả nhà đếk hỉu
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói gi? chă?ng hiê?u gi? ca? !!! Đội quân rư?a bát Quán tâ?u nhiê?u lắm ma? .........
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chú Chinh cứ bình tĩnh , có đồng nghiệp đây roài
    Hôm nay không ngủ được, rỗi việc kể nốt mấy nghề còn lại
    Nghề thứ 4 " Nhặt táo nông trường" : Hàng ngày đi bộ khoảng 4 km từ bến bus vào nông trường nhặt táo, nhặt đầy 1 m³ táo được 8 DM , làm cật lực thì một ngày được khoảng 8 m³ nhưng đảm bảo về đến nhà chỉ có nằm chứ không ngồi không đứng được nữa Cả ngày chỉ có lung cây, cho táo dụng sau đó cứ cúi len cúi xuống nhặt táo Không đau lưng không được Sau một tuần đành phải đầu hàng.
    Nghề thứ 5 " Công trường " kỳ nghỉ hè thằng bạn học cùng lớp rủ đến cty papa làm thêm. Cả ngày chỉ bị sai vặt, làm các việc linh tinh, phơi mặt ra ngoài trời nắng đổ bê tông, uốn cốt thép Lần đâu tiên trong đời da bị cháy nắng
    Nghề thứ 6 " Bồi bàn" : trình độ tiếng Đức lúc này cũng đã khá, đủ để giới thiệu món ăn
    Nghề thứ 7 " nấu bếp" : sau một thời gian làm bồi bàn, học lỏm được mấy chiêu peking ente, chop suey và do cũng thích nấu ăn thế là xin chui vào bếp làm diplom lắc chảo
    Nghề thứ 8 " Đưa đồ ăn" , có bằng lái mà kô chay xe thì có làm gì Thế là lại xin chay xe đưa đồ ăn. Có lần đưa đồ ăn đến nhà thầy giáo, lúc 10.00 giờ Thầy giáo ngạc nhiên hỏi " Thế em mai kô đi học hay sao mà giờ này chưa đi ngủ "
    Nghề thứ 9 : "Treo biển quảng cáo" , thế lại đến kỳ nghỉ hè, tha hồ đi cày ngày cày đêm. Công việc thưòng bắt đầu từ lúc 6.00 chiều đến khi xong việc.Có hôm đến 10 giờ sáng hôm sau mới về đến nhà 2 thằng một xe, chạy trong bán kính 200 km treo các tấm biển quảng cáo lên cột điện, gián tờ quảng cáo lên tường Cột điện, tường trắng thì ít, các cty tranh nhau địa bàn, có đêm chỉ có đi rình vứt biển, xé giấy của các cty khác
    Nghề thứ 10 " Promoter- Quảng cáo" : Thằng bạn cùng WG chán học bỏ đi làm quảng cáo. Nó nhận nhiều việc quá, làm không hết thỉng thoảng lại chia việc cho đi làm. Công việc đầu tiên được mức lương hậu hĩnh , trung bình 100,/ngày. Cứ đứng ơ siêu thị giới thiệu sản phẩm mới : kẹo socola,kẹo cao su, bia, rượu vang, đồ chơi, đợt Noel còn phải đóng giả làm ông già Noel Nhièu hôm đi xa thì cứ thuê khác sạn 3 sao đổ lên cho suớng. Tiền chùa mà Sản phẩm không phân phát hết thì đem vè nhà tích trữ Có hôm mang trao đổi với hội khác lấy xà phòng, kem đánh răng, shampoo bạn đến nhà đứa nào cũng có túi xách về
    Nghề thứ 11 " broker " Thời điểm new economie, buôn bán cổ phiếu cổ phần Trả thèm học hành, cả ngày ngồi trước 2 cái màn hình, PC và tivi theo rõi tình hình thị trường chứng khoán, mua mua bán bán...Có ngày ngồi non stop từ 7.00 sáng đến 11.00 đêm Đây là công việc mà đau đầu nhất, đêm ngủ cũng không yên. Sau một thời gian Hardcore daytrading, không chịu nỗi sức ép tinh thần đành chuyển sang Long trader đến bây giờ
    Nghề thứ 11 " Lại công trường " Ngài cần 3 tháng thực tập ở công trường trước khi làm diplom " Đúng lúc mùa đông bão tuyết, toàn dưới 0 độ mà lại phải vật lộn 12 tiếng một ngày ngoài trời Hôm đâu tiên đã được giao nhiệm vụ lai cái xe xúc 60 tấn Vừa mới kêu " Tôi không biết lái đâu " Lão thợ cả đốp luôn " Không biết thì phải học, lái đơn giản hơn auto mà" Công nhận đơn giản thật, mà ngồi trong cái xe này trả thằng nào dám chơi với mình Mấy cái tấm ván nặng 1 tấn, chèn lên mà còn nát bét
    Nghề thứ 12 " Huấn luyện và gõ đầu trẻ con" Việc làm thực sự không vì tiền mà chỉ là vì vui thích, hứng thú . Hết hò hét bọn trẻ con ơ sân bóng thì lại hò hét ở lớp dậy tiếng không biết hồi bé mình có quậy như mấy đứa này không nhỉ
    Nghề thứ 13 " Cũng lại công trường" Một tháng trời dưới cái nắng nhiệt đới, ngày nào cũng khoảng 35-40 độ, độ ẩm trên 80 % , san nền, xây tường đổ bê tông. Mệt thật, nhưng việc làm đem niềm hạnh phúc đến cho.................., nên lúc nào cũng hăng hái hết mình...Một chuyến đi....một mùa hè đầy kỷ niệm
    Nghề thứ 14 "ngồi bàn giấy" Tự nhiên đọc báo thấy có Cty thiết kế kiếm SV làm thêm, " yêu cầu biết tiếng Viêt, am hiểu về ngành kỹ thuật " Sướng quá, liền về viết đơn xin việc. Nhưng đúng thời gian Sếp nghỉ urlaub, cứ thấp thỏm chờ đợi.. Nhưng cuối cùng cũng kiếm được chỗ làm thêm đúng ngành nghề, tiền lương khá may quá.... công việc nhẹ nhàng, thú vị có cả thời gian online chat chit nên cũng đã trụ được ở đó gần 1 năm...
    Nghề thứ 15 " Gõ đầu người lớn" Bắt đầu tuần này, đi dậy tiếng Việt cho người Đức Không biết dậy cái gì đây
    Câu đầu tiên dậy chăc sẽ là câu " Anh yêu em, Em yêu anh "
    Thế tổng cộng là 15 nghề , chắc là từ giờ đến lúc về hưu còn phải thêm một số nghề nữa
  4. Frankfurt

    Frankfurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh em dài dòng tâm sự quá, việc nào mà chả cực nhọc vất vả, cái chính có việc mà làm, kiếm được tiền là được rồi.
    Hè này chưa biết kiếm việc kiểu gì đây, không biết có kiếm được việc mà làm không đây, cố kiếm cái vé máy bay tết còn về nhà ăn tết
  5. anhetminhchoihetsuc

    anhetminhchoihetsuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hallo , vừa rồi em đi làm cho Verparkung cho bọn Kaufland , lần đầu nhận được bảng lương .
    Brutto : ca. 2500 , , Netto chỉ còn 1600 ,
    bị trừ mất khoảng 800, .
    Em thấy nặng quá . Chăng hiểu sao mà nhiều thế .
    Không biết việc xin lại thuế tiến hành thế nào nhỉ ?
    Em nghĩ chắc cũng phải có cửa để SV còn sống qua mùa đông chứ . Chặt chém thế này thì chết .
    Xin các anh giúp .
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thế là nhiều lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa bác ơi
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Trong 800, đó có tiền sozialversicherung, Lohnsteuer und Sozialabgabe. Ma Steuerklasse là bậc 1 nên bị trừ nhiều thế là đúng rồi. Muốn xin lại thuế thì cuối năm ra Finanzamt xin cái Antrag rồi về khai. Chúc DU lấy lại được hết (hình như năm đầu là thế thì phải)
  8. Frankfurt

    Frankfurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anhetminhchoihetsuc nhé , kiếm được nhiều tiền thế còn gì
  9. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng ! bác làm được nhiều tiền thứa ! thằng bạn em rửa bát mửa mật mới được có 7 tiền 1 h .để được nhiều tiền như bác thì chắc phải làm tháng rưỡi không bị trừ thuế .
    Được Sir_KinhHoang sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 19/05/2005
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong 800, đấy có Rentenversicherung không. Steuererklärung thì đầu năm nộp. RV thì không được nhận lại thì phải còn Einkommensteuer và Solidaritätszuschlag thì được trả lại.

Chia sẻ trang này