1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 CAU CHUYEN TREN MANG_"NET" TINH YEU HAY SU LUA DOI???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friend_or_love, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chào em
    Đây có lẽ là lần đầu tiên anh post bài ở chủ đề của em đấy nhỉ. Sở dĩ vì thế là do
    Thứ nhất: anh rất vui khi thấy em quay trở lại và vẫn còn thỉnh thoảng chăm nom đến cái chủ đề của em
    Thứ hai: Em là người mà anh rất quý trong box, có thể nói là đứa con trai được anh rất quý. và anh rất vui khi thấy em hôm nay
    Thứ bai : hôm qua anh chat với một cô bé sinh năm 84 bọn anh quen cô bé lâu rồi, mấy anh bạn đại học của anh đều thích cô bé đấy, vì cô bé đó cũng khá xinh , duyên dáng và vui vẻ.
    Nhưng hôm qua chát với cô bé, lần đầu tiên kể từ hon 2 năm nay, khi mà anh quen cô bé đến giờ, Và anh biết được rằng cô bé đã có người yêu, và hiện đang rất rất hạnh phúc với tình yêu của cô bé, Cô bé lúc nào cũng như đang trên mây, cùng bạn trai thưởng thức vị ngọt của tình yêu, người mà cô bé cũng đã quen qua net. Và thời gian họ quen nhau cũng đủ để họ gặp thích nhau và rồi gặp nhau, và bây giờ họ yêu nhau.
    Cô bé có nói, em chẳng ấn tượng lắm về anh ấy từ lần đầu gặp, vì có thể nhiều người cho rằng anh ấy không đẹp trai lắm nhưng điều đó với em không quan trọng, em thích anh ấy vì em thấy ở anh ấy rất nhiều điều hay mà em đã được biết khi chúng em nói chuyện với nhau qua mạng, và giờ đây bọn em rất hạnh phúc, anh í là một người thẳng thắn và tốt bụng
    Đấy, một ví dụ rất cụ thể về tình yêu qua net. Anh cũng mong rằng sẽ có nhiều người nữa như thế, và đặc biệt mong cho cậu em của anh , Bình, có được một người yêu thật tuyệt vời.
    hungdo
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    cam ơn anh hưng nhiều lắm vì đã động viên em!
    em mong mình có thể đóng góp một chút công sức để có thể xây dựng box ta vững mạnh hơn.
    có một điều là anh là người con trai mà em quý nhất trong box đấy!
    mong sớm gặp lại anh!
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  3. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại biết thêm câu chuyện nữa, xin được đóng góp vào đây. Thằng mà tôi quen nó chat điên và không thể điên hơn được nữa. Nó quen cũng chẳng thể đếm nổi hết các em, trên đầu ngón chân , đầu ngón tay, mà mỗi một mối tình nó để lại một kỉ niệm bằng một sợi tóc. Và thế là bây giờ nó đang cố gắng để có được một búi tóc. Chỉ có điều đây không phải là búi tóc của một cô bé, mà là tập hợp của các cô bé. Tôi thật sự ngạc nhiên và chẳng hiểu nổi chuyện gì xẩy ra nữa. Nhưng dù sao thi có lẽ cậu bạn tôi cũng có được cho mình hơn 101 cuộc tình rồi
    happyman
  4. maiyeu123

    maiyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [
    hiiiii ban nay! ban quan niem the nao ve " dep" Minh thay dep nhung phai dep nhu the nao?
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chúng ta cứ giỡn qua giỡn lại, chẳng có ý định gì ngiêm túc cả , cho đến 1 ngày cả 2 ta nhận ra có 1 điều gì đó rất khác trong cách nói chuyện , ta nhớ nhau nhiều hơn, có khi 1 ngày online cả chục lần chỉ để xem người kia có online ko ... thế đấy, bắt đầu iu rùi đó !
    The time goes by - No time to cry
  6. ybkumar

    ybkumar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Net chỉ là mạng ảo trong cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta. Với tôi thì bạn trên Net hay ngoài đời cũng vậy, cũng là những người mà tôi thật sự yêu quý. Tôi nghĩ nếu đến với những người bạn online của mình bằng sự chân thật và nhiệt thành thì sẽ được đền đáp lại bằng một tình bạn , tình yêu thật sự. Còn nếu họ giả dối hoặc tệ hơn nữa là đùa giỡn với tình cảm của bạn thì họ không xứng đáng với những gì bạn dành cho họ . Và nên quên họ đi là hơn.
    Tôi chỉ có ý kiến thế thôi. Xin hết ạ
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngoài đời thường và tình yêu trên Net khác nhau nhiều lắm. Nếu như ngoài đời, ng` ta yêu nhau vì tính cách thì trên Net, hầu như chỉ quan tâm xem anh ta/ cô ta có đẹp trai/ xinh ko thôi. Nếu "nhan sắc" của đối phương ko được như ý muốn của mình thì 99,9% là bye bye and never see u again. Tình yêu trên Net ư? Hình như tui đang mất lòng tin trầm trọng.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     

Chia sẻ trang này