1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 CAU CHUYEN TREN MANG_"NET" TINH YEU HAY SU LUA DOI???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friend_or_love, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    "Khen cho con mắt tinh đời..."
    Bác khỉ sắt viết rất ấn tượng em thích những người suy xét va nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc như bác. những gì bác viết là nhứng gì em nghĩ, tại bác post rùi không thì ..hihi em đùa chút chứ em tài cán gì...!!!
    Qaa đây em xin bổ sung một vài điều về tình yêu trên net:
    Thứ nhất: Tình yêu trên net dễ xảy ra và người ta dễ dang có vài ba mối quan hệ trên net và luôn trong cảm giác cái nào cũng là tình yêu, cái nào cũng dễ dẫn đến tìh yêu. Điều này không thể phủ nhận được , vì bác KHỉ sắt dã phân tích nguyên nhân hết cả rùi...
    Thứ hai: Tình yêu trên net nếu cư ở trên net thì cũng bền vững lắm, em nghĩ là ít nhất 1 năm, sự đổ vỡ của nó hhay thành công của nó là do người ta đã tìm thấy đưọc tình yêu ngoài đời của mình chưa mà thôi
    Thứ ba: Người ta cho rằng khi gặp nhau thì tình yêu trên nẻt sễ đổ vỡ, thực ra thì nên nói là "dễ đổ vỡ" mới đúng. 3/4 số người thất vọng vì ngoại hình của đối tượng khi gặp mặt lần đâu. KHông phải họ chưa từng nhìn thấy mặt nhau: qua ảnh, qua web... nhưng mấy cái đó cúng giả như là con người của họ vậy, ảnh thì chụp nghệ thuật, cái nào chả đẹp, ông Nam cao sông ở thời đại này chắc đã chothêm vào chuyện chí phẻo cảnh chí phèo đèo cô Nở đi chụp ảnh nghệ thuật ấy chứ nhỉ? Còn Webcam thì chất lượng xấu quá, thành ra chả biết được. HIếm ai lại thất vọng vì tính cách của đối phương ngay trong lần đàu tiên nhỉ? Chỉ có thất vọng vì ngoại hình thôi . Do đó diều này em nói chắc không sai.
    Thứ tư: Một lý do nữa là tình yêu trên net thì không quản lý được, ta không biết được bạn ta có bao nhiêu bạn trên net, ngay ngày chảt vơi ai, ...Với lại đôi khi tính nhút nhát cũng làm cho người ta hiểu nhầm về nhau, gặp nhau một chút nhưng một ngưòi nhút nhát quá thành ra làm đối phương tưỏngt nhầm đó là sự miễn cuỡng. Nhiều lần như thế chia tay la điều khó tránh khỏi!
    Thứ năm: Tình yêu trên net sao bị phản đổi thế mà có quá nhiều ngưòi đi tìm dù họ không mấy tin tưởng vào nó. Chỉ là một quá trình đi trải nghiệm hoàn thiện chính mình mà thôi, (hưng nói như bác Khỉ sắt thì cũng không có sai)
    Thứ sáu
    : Những ai , đã yêu, đang yêu, và mới bắt đà tìm kiếm tình yêu tren nẻt thì đừng nghe thấy diều này mà hoảng sợ , Phật dạy rằng: Tuyệt đói không có tuyệt đối là tuyệt đối!
    Thế nghĩa là dù moingười ở đây có nói thê nào đi nữa thì cũng có những ngoại lệ của nó. Để dẫn chứng xin phép dẫn chứng một đôi uyên ương ngay trong box của chúng ta ,đó là
    @Twins_of_vip @Sevenlove_2009
    Mong là những bạn khác sẽ thấy rằng cái gì cũng có thể có nếu mình cố gắng hết mình và điều quan trọng là chân thât
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
    Được twins_of_vip sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 09/06/2003
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chiện xảy ra khiến tớ khó có thể tin được mấy ông mấy bà LOVE CHAT Mặc dù đôi lúc vẫn có tình củm đặc biệt với một số người... nhưng nói chung thì vẫn kiềm chế và kiểm soát được tình củm của minh dao động xung quanh vị trí cân bằng là tình bạn ...
    Anh còn bé lắm ấy mấy iem ới ời ơiiiii....
    In the end, Everything is a gag
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh Trương Đình Anh (FPT) và chị Queenbec đó thôi..chẳng qua net đấy à?
    Mà nói thật là ở đâu cũng thế..cái duyên cái số nó vồ lấy nhau roai`.
    Có khi ở ngoài đời lại không tìm được nhưng lên mạng thì lại thấy. Kiểu nó thế ấy mà.
    Cái chính là phải chân thành và tin tuởng. Nếu không có thì có gặp mặt hàng ngày cũng chẳng yêu được. Tưởng yêu mà dễ à?
    Ảo mà thật còn hơn thật mà ảo. Chẳng được gì mà lại còn mất nhiều hơn.
    NET không có lỗi, người có lỗi chính là những người không có lòng tin, bị thất bại rồi quay sang đổ lỗi cho khách quan.
    Đàn bà cạn lòng như đĩa. Đàn ông cạn nghĩ như vôi. Đàn ông nông nổi giếng thơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bác TNA này nằm trong thiểu số 1% ít ỏi...Đau ở chỗ tình ảo đa fần là lừa đảo nhau. Ko tin thì cứ ra mấy cái dịch vụ internet í, biết ngay mà....ở đó mấy anh mấy chị mấy em cứ gọi là í ới...Nếu quả thật, ai cũng được như bác TNA thì dân số thế giới ko còn là 6 tỷ như bây giờ mà là...12 tỷ rồi
    Đồng ý với ý kiến ảo mà thật còn hơn thật mà ảo, nhưng liệu đằng ấy đã nghĩ đến chiện 1 thế giới ảo, đã ảo lại càng thêm ảo chưa??? Chậc lúc đấy cứ gọi là mù tịt, chẳng biết đường nào mà lần....có dùng kính lúp cũng chẳng soi thấy í chứ.
    Nói chung thì tớ khuyên thật, đừng quá tin vào mấy lời đường mật trên net, " mật ngọt chết ruồi" mà ( đấy là tớ khuyên thế, chứ ai thích làm gì thì cứ làm, tớ ko có quyền can thiệp, nhưng đến lúc làm sao ra đó thì đừng trách tớ chưa báo trước )
    Còn về chuyện thất bại, liệu ai đã nghe cái câu: " Thất bại là mẹ của thành công " chưa, chậc cái câu cũ ríck nhưng cực kỳ chính xác đấy. Tớ chả tin trên đời có thằng nào thành công mà chưa từng thất bại 1 lần nếu ko nói là nhiều lần. Kể cả trên lĩnh vực tình củm cũng rứa
    Ôi có đôi khi, cái duyên nó vồ lấy nhau thật nhưng cái số nó lại đá bộp cái nhau. Đôi khi tác động và điều kiện ngoại cảnh ko thuận lợi, nên cũng chẳng thành công được, Cái này thì chả trách ai được, chỉ trách sao ông trời ko có mắt nỡ lòng nào chia lìa đôi chúng ta
    In the end, Everything is a gag
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    tôi cho rằng tất cả là lừa dối trên nét là hoàn toàn không đúng vì vẫn có những tình yêu rất đẹp và những tình bạn tuyệt vời đấy thôi!
    nếu chúng ta đến với net bằng sự chân thành thì tôi luôn tin là bạn sẽ nhận được cái mà bạn cho đi bởi tình yêu sẽ đến với những ai chỉ còn một chút niềm tin và hi vọng .
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Theo Gà con thì ở đâu cũng có mặt đúng và mặt trái của nó thôi. Ngay kể cả ngoài đời, chắc gì bạn đã sống thật với ta, nói gì đến NET. Ngược lại, những người bạn qua NET có khi còn hơn cả 1 người bạn ngoài đời của mình ấy chứ. Còn về tình yêu, Gà con ko tin lắm vào NET LOVE. Nhưng cũng tuỳ vào đối tượng để mà đặt niềm tin cho đúng chỗ. Chứ tin tưởng nhiều để rồi phải rơi nước mắt khi thất vọng thì thật là....... Thế giới NET chỉ có thể tin tưởng được 80% thôi mọi người ạ. Liệu Gà con nói có đúng ko nhỉ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    80% à, quá nhiều... có nhiều cái thực sự chỉ hiểu được khi đã sống với nhau, chơi với nhau. Đôi khi nhiều chuyện mà ngay cả khi thân thiết với nhau hàng chục năm trời rồi mà vẫn không thể tin được. Cuộc sống luôn muôn mầu, hãy cố gắng nhìn đúng bản chất của sự việc - một điều luôn luôn cần thiết cho mỗi chúng ta
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ sống mà không có một chút niềm tin nào vào cuộc sống sao bạn?
    sống mà không có thất bại thì lấy đâu ra chiến thắng đây?
    sống mà không tin tưởng lẫn ai thì lấy đâu ra nguời tin mình đây?
    bạn sẽ nhận được cái mà bạn cho đi mà phải không bạn của tôi????
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh friend nói cũng đúng. nhưng đôi khi chúng ta không chỉ sống bằng tình cảm mà còn phải sống bằng lí trí. hãy sống với bạn bè bằng con tim của mình nhưng đừng bao giờ quên dùng bộ não để suy nghĩ xem liệu người bạn kia có thực sự xứng đáng với tình cảm của mình hay ko. LIệu mình có được trân trọng hay ko.(điều này là quan trọng nhất). VÌ trong tình bạn hay tình yêu thì sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau là yếu tố ko thể thiếu được để có một tình cảm vững bền.
  10. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em vì bài viết đó! anh cũng nghỉ như em đấy!
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.

Chia sẻ trang này