1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Câu hỏi và chất vấn trong tình yêu ! Bạn đã chuẩn bị cho mình những câu trả lời chưa? (Bình đẳn

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nguyenminhmy, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    1001 Câu hỏi và chất vấn trong tình yêu ! Bạn đã chuẩn bị cho mình những câu trả lời chưa? (Bình đẳng trong tình yêu - C

    Sau nửa thế kỉ đấu tranh cho bình đẳng nam nữ, đến nay có thể nói xét trên nhiều bình diện, phái yếu đã đứng ngang hàng với phái mạnh nhưng riêng trong lĩnh vực yêu đương liệu 2 phái đã bình đẳng chưa? Đây là câu hỏi gây nhiều tranh cãi, vì giữa lý thuyết và thực tế là một khoảng cách rất xa và những tư tưởng thâm căn cố đế ?otrọng nam khinh nữ? không dễ gì thay đổi được hoàn toàn.

    Một anh chàng ngập ngừng mãi mới dám hỏi chuyên viên tư vấn tình yêu: ?oLàm thế nào để biết một cô gái có còn trinh hay không??. Khi được hỏi lại: ?oThế còn bạn, chắc chắn bạn vẫn ?ocòn din? đấy chứ??. Anh ta cười sằng sặc: ?oĐàn ông 30 tuổi mà còn ?odin? thì có mà hâm?. Thì ra đàn ông vẫn tự cho mình cái quyền quan hệ ?othả phanh?, còn phái đẹp cứ phải hoàn toàn trinh trắng cho đến đêm tân hôn. Ngay cả dư luận xã hội cũng đầy thiên kiến. Một anh con trai thay người tình như thay áo còn được khen là có số ?ođào hoa?, trong khi một người con gái mà như vậy, lập tức họ chụp ngay cho cái mũ ?olẳng lơ?. Thậm chí có anh đã qua một đời vợ khi đi tìm vợ lần nữa vẫn còn kén ?ogái tân?. Có anh ở nhà hàng đi ra với vẻ tự mãn khoác tay hai cô gái hai bên còn vênh vênh nhìn thiên hạ ra vẻ ta đây, trong khi một cô nào đó nếu có lỡ vấp ngã mà vồ phải người đàn ông đi cạnh, chắc chắn không thoát khỏi cái nhìn thiếu thiện cảm không chỉ của đàn ông mà cả của phụ nữ nữa. Đó là chưa kể những ông đã có vợ con nhưng nếu có thời cơ vẫn ?oăn vụng? nhanh như chảo chớp, thế mà chỉ cần nhìn thấy vợ ngồi nhờ xe người bạn về nhà đã tra khảo hàng buổi, mặt mũi hầm hầm, có khi cho cả mâm cơm ra khỏi cửa. Có anh viện cớ phải ?otiếp khách?, tuần đi hát karaoke ?omỏi tay? đến mấy lần không sao nhưng vợ đi pinic với cả cơ quan thì gầm lên cho là đi ?ođú đởn?. Lại có ông bỏ nhà đi hàng tháng, bồ bịch đến có con với người ta thế mà còn gọi điện về nhà để vợ đừng có léng phéng với thằng nào mà tôi chặt làm ba khúc. Có lẽ không cần bình luận gì thêm cũng thấy còn lâu mới có nam nữ bình đẳng trong tình yêu.

    Ngay trong phái nữ cũng có nhiều người chấp nhận sự bất bình đẳng như là một điều dĩ nhiên phải thế. Chẳng hạn chỉ có nam giới có quyền chủ động trong tỏ tình, còn phụ nữ không bao giờ được ?ocầm đèn chạy trước tàu hỏa?, tức là ngày nay cũng chỉ có ?otrâu đi tìm cọc chứ cọc không được đi tìm trâu?, phụ nữ dù có được học hành đến đâu cũng chỉ là bông hoa cho ong **** tìm mà không được quyền đi tìm ong ****. Ai làm khác đi là ?ongược đời?, thử hỏi như thế có bình đẳng không? Ngay cả những giây phút yêu đương trong chốn phòng the, nam giới cũng chiếm độc quyền dẫn dắt cuộc chơi, còn phái yếu chỉ được đóng vai trò thụ động, giống như cái trống, đàn ông là cái dùi, đánh khẽ kêu khẽ, đánh mạnh kêu to. Còn nhiều ví dụ nữa khó có thể liệt kê ra được hết nhưng nói chung trong quan hệ yêu đương truyền thống của chúng ta, phụ nữ bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi, không được ngang hàng với nam giới. Trong khi đó ở hầu hết các nước phát triển, kể cả nhiều nước ở Châu Á, phụ nữ không hề thua kém nam giới ở bất cứ lĩnh vực nào.

    Song điều đáng nói hơn là có những cô gái tự đặt mình vào thế bất bình đẳng trong quan mối quan hệ với người mình yêu. Họ nghĩ như thế là chiều chuộng người yêu, thậm chí là hy sinh cho người mình yêu và hy vọng sẽ được đền đáp với niềm tin ?ogái có công, chồng chẳng phụ?. Cũng có chàng trai tự nguyện làm nô bộc cho người đẹp, sẵn sàng thực thi bất cứ mệnh lệnh nào của nàng. Tưởn rằng như thế nàng sẽ gắn bó với mình hơn.Nhưng điều đáng buồn là khi mối quan hệ giữa hai kẻ yêu nhau bị mất thăng bằng, nghĩa là giữa họ có một người phụ thuộc vào người kia thì đó là dấu hiệu xấu báo trước tình yêu đã bắt đầu rạng nứt, nếu không tan vỡ mà tiếp tục tồn tại một cách gượng gạo cũng không đem lại được hạnh phúc cho cả hai người.

    Để biết tình yêu của mình có bình đẳng không, bạn có thể trả lời câu hỏi bằng cách tự trả lời câu hỏi: ?oKhi người yêu mình muốn làm cái gì đó mà mình không thích thì mình có làm không??. Nếu trả lời là ?ocó? thì bạn đã mất thăng bằng, đã sống không phải cho hạnh phúc của cả hai người mà chỉ cốt làm vừa lòng người kia, tức là bạn đã đặt quyền lợi của người yêu trên quyền lợi của mình, hạnh phũc của bạn không phải là niềm vui sướng của chính bạn mà phụ thuộc vào việc có làm hài lòng người kia hay không?Nếu người kia không cư xử được như thế với bạn mà luôn đòi hỏi bạn phải luôn làm vừa lòng họ bất kể bạn có thích hay không thì có thể khẳng định rằng mối quan hệ của bạn đã mất bình đẳng và cũng có thể khẳng định thêm rằng tuy bạn có tình yêu nồng nhiệt nhưng bạn không biết yêu.

    Nhà tâm lí học Catherine Bensaid đã đưa ra 1 ví dụ, khi người đàn ông muốn chung sống không hôn thú với bạn, tất nhiên anh ta sẽ rót vào tai bạn những lời hứa, anh ta sẵn sàng thề sẽ chung sống với bạn suốt đời. Bạn có nên tin vào những lời hứa đó? Bởi điều đó ngày nay không có gì bảo đảm cả. Có những cô gái than thở rằng, sau một thời gian quan hệ, anh ta không đến gặp cô nữa, không cả điện thoại. Vì sao họ lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Vì họ đã đạt được tất cả những gì họ muốn. Điều đó làm mất đi những khao khát của họ. Và bây giờ họ không có hứng thú dừng lại ở đó nữa. Họ lại đi quyến rũ đối tượng khác mới lạ và hấp dẫn hơn. Bạn không thể giữ người yêu khi họ đã chán bạn và muốn chạy theo người khác...Bạn cũng không thể kêu gọi lòng nhân từ hãy thương lấy bạn, chạy theo họ năn nỉ họ đừng bỏ bạn. Càng bất bình đẳng thì tình yêu càng đội nón ra đi, đó là cái giá bạn phải trả cho sự khờ khạo của mình. Chỉ có một sợi dây ràng buộc luôn luôn bền chắc, đó là phải luôn hấp dẫn nhau, luôn làm cho nhau khao khát thì khi đò họ không bỏ bạn được đâu. Muốn thế đừng để cho tình yêu bội thực.

    Hầu như ngày nào cũng có những cô gái, cả nhừn người vợ trẻ và không còn trẻ nữa gọi đến các chuyên gia tâm lý than thở về nỗi lo bị người yêu, người chồng phụ bạc, đối xử hờ hững, lạnh nhạt muốn chia tay và hỏi bây giò phải làm thế nào để anh ấy yêu mình? Mỗi trường hợp đều có nguyên nhân của nó. Nhưng nếu tổng hợp lại tìm ra những nét chung thì có thể thấy hầu như tất cả những phụ nữ đó đều tự phá vỡ thế bình đẳng của tình yêu, tự biến mình thành nô bộc của tình yêu, và chính điều đó làm cho đàn ông chán họ.

    Để tránh tình trạng đó, bạn phải làm thế nào?Không bao giờ làm cái gì mà bạn không thích dù người yêu muốn thế. Nhưng nếu không làm theo yêu cầu của họ thì sợ họ sẽ bỏ rơi. Nghĩ như thế là bạn đã đánh mất thế bình đẳng rồi. Vậy phải làm thế nào? Catherine Bensaid trả lời: "Chỉ làm cái gì mà cả hai người cùng thích". Thế mới là bình đẳng. Nếu mình không thích thì kiên quyết không làm, đó là bản lĩnh của con người hiện đại. Nếu vì thế mà họ không yêu bạn nữa, không cưới bạn nữa thì điều đó chưa chắc đã là điều không hay đâu. Bởi vì nếu bạn kết hôn với một người mà bạn sẽ phải suốt đời làm theo những cái mình không thích chỉ để chiều theo ý thích của họ một cách không bình đẳng thì đâu phải bạn đi tìm hạnh phúc mà trái lại chỉ đi tìm bất hạnh mà thôi.
    (ST)

  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui đọc được, đem ốt lên cho bà con thưởng lãm :
    Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.
    Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to.
    Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá.
    Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.
    Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có thể ăn phở)
    Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải làm thùng rác cho mình.
    Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh em có những hai thằng bồ.
    Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý.
    Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.
    Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    Anh mua tặng em cái áo 400K, nói dối chỉ có 100K. Em mua cái đồng hồ 50K tặng anh, lại nói dối anh là 500K.
    Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh, một lời xin lỗi cũng không.
    Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh).
    Anh không chê em thấp, thế mà em chê anh cao.
    Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha.
    Mẹ anh đối với em tốt như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không.
    Lần đó đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó.
    Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt hai đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc.
    (Sưu tầm)
    Đấy, là sự bình đẳng trong tình yêu ! Em hỏi thật, các ông anh đi cưa cây có lần nào không phải nhũn nhịn chưa ? Có bao giờ dám làm trái ý của mí em chưa ? Có thì được bao nhiêu lần ???
    Nói thật thì khi đã là vợ chồng, người vợ đa phần là người thiệt thòi nhiều nhất... Tui không phủ nhận !
    Nhưng trong tình yêu thì chưa chắc... !!!
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 04/04/2006
  3. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, nếu thật lòng, thì 10 thằng hết 9,5 thằng sẽ đi vào con đường... dại gái
    Còn nếu không biết chiều chuộng, thử hỏi có tán được hay không ? Thế thôi...
    Nếu đối phương cảm mến mình trước thì không vấn đề, nhưng nếu phải đi từ con số 1 lên con số 10 thì thử hỏi nếu không biết làm vừa lòng đối phương thì muôn đời mạt kiếp...
    Đặt mình vào trường hợp đó thử xem...
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    con gái đa phần ngu lắm! thế mới có chuyện con trai tán con gái thì oK chứ con gái đi làm thợ kưa thì phải là những cô nàng "cực kì"!! con gái muốn kưa con trai phải có đủ các điều kiện sau (đầy đủ ko thiếu điều nào):
    - thông minh (vì những cô nàng thông minh mới nhạy bén và phân tích được các vấn đề đã và đang nảy sinh trong quá trình cưa cẩm đối tượng)
    - xinh đẹp (ít nhất cũng gud-looking) để ít nhất có gì đó để lại lưu luyến chút đỉnh ban đầu trong đầu óc ham mê-muốn cái đẹp (chất tự nhiên) của con trai!
    - cách nói chuyện : hài hước là điều dễ ăn điểm, nói chuyện thu hút và cách dẫn dắt câu chuyện, cùng tạo cuộc nói chuyện thoải mái là điểm nhấn dễ gây ấn tượng mạnh nhất cho đối tượng là con trai. Vì con trai thường đứng trước con gái rất nhát gan (người ta thường gọi là nhát gái - bản tính thế - nhất là trong trường hợp chỉ có 2 người với nhau) nên cách gợi chuyện và dẫn dắt câu chuyện thu hút là điều rất ấn tượng !!
    Hết!! chỉ có 3 điều căn bản đó thôi nhưng phải phải hội tụ đầy đủ, kết hợp một cách nhuần nhuyễn và thuần thục, trình độ những điều trên phải đạt đến ít nhất là 5 kinh nghiệm (5 người) thì mới đúng nghĩa là một cô gái - một thợ cưa hoàn hảo
    Con trai thì trái lại!! chỉ cần chai mặt (tráng inox hay Pt gì cũng được, chỉ cần đạt độ dày tối thiểu 2 kinh nghiệm <2 tháng mặt dày>) là oK !! dính ngay!! ko tin àh!! cứ làm thử đi!! tớ đã bảo mà!! con gái đa phần bờm lắm cơ!! bờm đây là độ nhạy áh!! chúng nó là những loài sinh vật có trái tim ko vững, dù được bọc bằng chất liệu gì nữa thì cũng dễ dàng tan chảy trước sự lì lợm (và chân thành <giả vờ cũng được> nhưng phải có ) của đối phương!! 100% đấy!! tuy nhiên chống chỉ định với việc đeo bám và quấn quít làm bực mình các chị em!! việc này rất nguy hiểm mà còn có tác dụng ngược lại!! Chỉ cần hé lộ tí chút cho nàng ấy biết là mình đang rất mến nàng ấy (đương nhiên là ko phải bằng các message mùi mẫn sặc nồng tiểu thuyết hay sỗ sàng kiểu phim HongKong, chỉ cần một đoá hồng vô danh trước cửa nhà nàng hay một lời nhắn chúc ngày mới vui vẻ một cách hài hước <hài hước là gia vị rất ngon cho mọi cách thức chế biến >) rồi tuyệt nhiên, ko tỏ thái độ gì thêm, ngoài sự quan tâm thuần tuý trong công việc, luôn luôn tỏ thái độ giúp đỡ thân thiện và chân thành, đặc biệt là trong những tình huống nàng khó khăn nhất và cần sự giúp đỡ nhất (ăn điểm là ở những tình huống này)!
    Chân thành là điều tối quan trọng, ngoài ra biết lắng nghe và có mặt đúng lúc là điều cũng rất cần thiết
    Luận đàm một tí về tán tỉnh kưa cẩm thế thoai!!

    Còn về bình đẳng giữa nam và nữ thì hiển nhiên đó là điều ko thể!!
    Vì cái này thuộc về bản chất, là do tạo hoá rồi!! Nếu bình đẳng thật một cách 50-50 giữa nam và nữ thì chắc nam và nữ ngoại hình chả khác nhau là mấy. Nữ giới có thiên chức làm mẹ, có sự dịu dàng duyên dáng và tinh tế mà nam giới ko thể có, bù lại, sự logic và vững vàng thuộc về bản chất của người nam! Đàn ông có khả năng tập trung cho từng chuyên môn cao hơn còn nữ giới thì có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc, cẩn thận, có khả năng ngôn ngữ và có thể chăm sóc người khác tốt hơn nam giới! Mỗi giới có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau.. nên sự phân công xã hội cũng khác nhau..! Chị em phụ nữa không thể đòi hỏi quyền uống bia uống rượu khi tan sở như cánh đàn ông... nhưng không có nghĩa là bị phụ thuộc chuyện bếp núc. Phụ nữ cũng có khả năng không kém nam giới trong một số lĩnh vực, vì thế cần phải nhìn rõ đâu là điểm mạnh của mình để phấn đấu chứ không thể đòi hỏi sự bình đẳng! Con gái xấu chưa hẳn là đáng sợ, mà đáng sợ là thiếu cái nữ tính.!! Vì vậy chuyện trên chị Nguyenminhmy nói về việc QHTD của nam và nữ. Chị nghĩ sao nếu người phụ nữ cũng "đua đòi" theo người con trai mà bừa bãi tuỳ tiện như thế? Đưong nhiên đó thuộc về tư tưởng đã in thành nếp về hình ảnh một người phụ nữ với thiên chức thuần hậu của mình, nhưng đó cũng thuộc về bản chất do tạo hoá tạo nên nữa chứ!! Vì bản chất người phụ nữ ko cho phép người phụ nữ làm những điều như thế! Đó ko phải là bình đẳng! Đó gọi là sự nổi loạn chứ ko thể là bình đẳng! Nếu cứ ngang ngạnh mà đòi "bình đẳng" như thế thì đã ko có 2 giới riêng biệt : Nam và Nữ!!
    Nhưng mà giá tớ được áp đặt quyền hạn lên con trai một tí thì chỉ yêu cầu chúng nó chung thuỷ với vợ con thôi Tất cả mọi khảo sát cho thấy 99% đàn ông có vợ đều ngoại tình !! Vấn đề này phải dựa trên tình cảm là chính chứ ko thể bảo "ông ăn chả bà ăn nem" được!! Một người đàn ông yêu vợ là một người đàn ông chân chính và một người đàn ông ko ngoại tình là một người đàn ông bản lĩnh và tràn đầy tình cảm!! Rất đáng trân trọng Nhưng chẳng bao giờ có một người thế đâu ko thể có một người đàn ông nào chiến thắng hoàn toàn tính "người" trong mình được mà ko ít nhất một lần "phở cháo" Vấn đề còn lại nằm ở người vợ... Đức tính cao quý nhất của người phụ nữ là sự tha thứ và hy sinh ! Vì nhờ đức tính thiêng liêng này mà người chồng mới có thể trở về sau lầm lỗi và càng yêu vợ hơn, nhờ đức tính này mà người chồng trở nên tốt hơn và càng xứng đáng với chức phận làm chồng, làm bố!
    Vì vậy, ko thể nói ở đây sự bình đẳng tuyệt đối giữa Nam và Nữ!! Vì điều đó thuộc về bản chất của mỗi giới! Và bản chất thì ko bao giờ thay đổi và cũng ko nên thay đổi, tạo hoá là tạo hoá và quy luật là quy luật!! Quy luật đó là điều căn tín cơ bản của sự tồn tại

  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đa phần là NGU nên chắc chắn có những người con trai tán trúng, yêu trúng và lấy trúng, bạn nhỉ? Nhất là những người đã trải qua rồi đúc kết ra kinh nghiệm như này là quá chuẩn rồi.
    Tớ ko xinh đẹp, Thị Nở mà sống lại chắc chẳng phải tự ti đâu mà tớ cũng không có cách nói chuyện hài hước... Thế mà tớ cưa được anh người yêu bây giờ của tớ nhé!
    Ai lại gọi con gái là CHÚNG NÓ, nghe chẳng vào tai chút nào! Mà "chai" thì càng không nên, vì dẫu có "chai" đến mấy mà người ta không thích, không rung động thì có mà kéo cả họ tộc đến "chai" cùng cũng vô phương cứu chữa .
    Chân thành và, biết lắng nghe cũng tốt, nhưng quan trọng vẫn là TÔN TRỌNG nhau. Chứ đọc bài của bác, tôi thấy bác vẫn có cái nhìn thiển cận về con gái lắm.
    Nói chung chưa có tư tưởng bình đẳng!
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây bà con !
    Nếu nhóc mà viết toàn những bài hay thế này thì anh phục nhóc lắm Rõ ràng hơn anh nhiều
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    wá khen ông anh ạh chỉ là vài đường cơ bản thế thôi!! mấy lại em chỉ được mỗi cái nói và viết là hay chứ làm lụng thì ko ra gì (nói hay thế chứ em chẳng kưa nổi 1 người làm kinh nghiệm nữa ) đấy là sự khác nhau rõ ràng nhất giữa lý thuyết và hành động - anh em mình đang argue đấy anh
    @binhgiapho : bạn hiền làm ơn đọc lại bài tớ kĩ kĩ tí nhé Ngu ở đây tớ muốn nói là độ nhạy cảm còn gì, ý tớ là ngu ngốc trong việc bảo vệ trái tim mình khỏi tay quỷ Mặc dù tớ biết tỏng những mánh quỷ của lũ ấy nhưng chắc chắn nếu có một thằng quỷ nhỏ tới làm y chang những mánh ấy như tớ đã bày vẽ trên kia thì hẳn tớ cũng dính chưởng thoai tâm tư khó hiểu nhất là ở chỗ này đấy bạn hiền ạh câu cũ rích hơn người ta hay nói là "tình cảm chả ai biết trước được"!! thế đấy!
    Và "Chúng nó" ở đây là cách gọi yêu ấy mà lũ con gái chúng nó, hay là lũ con gái chúng mình nghe nó thân thiết hơn, nhỉ?
    Bạn hiền cưa anh người yêu hay bị cưa thế, bằng cách nào hay zạ? tớ đã bảo tình yêu ko có lý thuyết mờ...!! đấy là tớ chỉ phán thế thôi!! có bao chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của tớ Bởi thế mới ngồi đấy triết nhảm thế này chứ !
    tôn trọng nhau là điều cần những ko phải là điều quan trọng bạn ạh, tôn trọng nhau là manh nha của sự khách sáo!! Yêu nhau mà ko biết nhau nghĩ gì về nhau và ko hiểu nhau thì làm thế quái nào yêu được Do đó mà sự chân thành mới là điều căn bản nền móng!
    Tớ mà có cái nhìn thiển cận về con gái àh Bạn này chắc thấy bài tớ dằng dặc wá nên nhác đọc phán đại thế chứ!! đọc kĩ tí thấy tớ ngợi ca ngưỡng vọng tôn vinh Phụ Nữ lắm chứ
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    con gái đa phần bờm lắm cơ!! bờm đây là độ nhạy áh!! chúng nó là những loài sinh vật có trái tim ko vững, dù được bọc bằng chất liệu gì nữa thì cũng dễ dàng tan chảy trước sự lì lợm (và chân thành <giả vờ cũng được> nhưng phải có ) của đối phương!!
    Là con gái , thực sự là em nghĩ như thế đấy hả ?( hay em suy từ bụng mình ra bụng người thế ??) .Chị ko nghĩ là con gái " ngu " và " bờm " lắm đâu .Có thể ý em nói là khác nhưng cách dùng từ của em có lẽ là ko hợp lý cho lắm .Ko hiểu được độ cảm nhận TY ở đây là như thế nào , và TY thời bây giờ nó ra làm sao , nhưng thiết nghĩ càng lớn thì nhận định về TY càng chín chắn và tất nhiên là ko hề hời hợt được nữa rồi ....Chẳng phải có ai đó nói rằng yêu nhau là cùng nhìn về 1 phía đó sao, nếu 2 ngườ nhìn về 2 phía khác nhau thì ko còn gì phải bàn cãi nữa .Người con trai cảm thương mến thương , nhưng em đã xét tình cảm cuả người con gái chưa? Ví dụ đơn giản nhất chị có 1 người bạn thương bạn gái đã 8 năm trời từ thời đi học đến khi đi làm, galăng ko thiếu, chăm sóc quan tâm miễn chê...nhưng tình cảm của người bạn gái đó chỉ dừng lại ở mức tình bạn đúng nghĩa ...Vậy đó , đơn giản có những cái ko chỉ là nhất cự ly nhì cường độ hoặc mưa dầm thấm lâu được ....Nên em cũng đừng khẳng định nó là 100% hoàn toàn đâu nhé ...
    Góp ý với em như vậy.Con gái rất dễ thương và đáng mến lắm đấy ....
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thư giản tí nhé, cãi nhau nhiều đau đầu lắm
    HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU
    Bản hợp đồng này chứng nhận
    Anh : ____________________________
    Và Em : __________________________
    Sẽ có một Tình yêu nồng thắm nếu Anh đồng ý các điều khoản sau:
    Điều 1:
    Luôn chung thuỷ với Em, không được ? bắt cá hai tay?.
    Điều 2:
    Chấp nhận Em đi chơi và đùa giỡn với nhóm bạn mà không có Anh.Hơn nữa,Anh phải luôn cố gắng hoà hợp với những đứa bạn thân nổi tiếng khó chịu của Em.
    Điều 3:
    Tặng một món quà cho Em vào mỗi tuần. Có thể không mắc tiền, Em vẫn rất vui khi có cảm giác được Anh quan tâm thật nhiều.
    Điều 4:
    Không đứng một góc trong các buổi dạ hội, mà phải cùng ra khiêu vũ với Em, sau đó ăn uống một cách vui vẻ.
    Điều 5:
    Phải luôn gọi điện thoại cho Em khi đã hứa. Dù điều này có thể chạm đến quyền tự do cá nhân của Anh, nhưng giá Anh biết được Em mong nghe giọng nói của Anh như thế nào.
    Điều 6:
    Thay vì than van, rên rỉ, hãy cùng xem các chương trình truyền hình Em ưa thích, đồng thời đừng tỏ ra quá ghen tỵ khi Em tỏ ra yêu thích anh chàng đóng vai Thượng Nghị Sĩ trong bộ phim ?oChuyện Tình ở MaHattan? (Nói nhỏ nha: Anh dễ thương hơn anh ta nhiều ).
    Điều 7:
    Khi cá độ hay chơi thể thao,chơi game ?othua? bạn bè, thì không được cáu kỉnh, trút giận với Em.
    Điều 8:
    Đừng đem Em ra làm đề tài bàn luận khi trò chuyện với đám bạn (trừ khi Anh nói tốt về em).
    Điều 9:
    Đừng xem Em là một người bạn gái một cách thuần tuý,Em còn muốn làm người bạn tri giao của Anh.
    Điều 10:
    Khi Em bệnh, phải đến thăm và tặng Em thật nhiều bánh kẹo, cùng những lời yêu thương thật ngọt ngào.
    Điều 11:
    Luôn có những cử chỉ yêu thương và thật nhiều nụ hôn nồng nàn mỗi khi ta bên nhau.
    Điều 12:
    Anh đừng tỏ ra chán nản hay bực bội mỗi khi Em bắt đầu nói về một bộ áo đầm mới, hay màu son môi? nào đó.
    Điều 13:
    Liên tục nhắc nhở Em không lặp lại những thói quen xấu như cắn móng tay,hay ngủ quên,trễ giờ hẹn với Anh? chẳng hạn.
    Điều 14:
    Đừng nói lúng búng, nhát gừng trong miệng mỗi khi Em hỏi Anh về một vấn đề nào đó. Em rất thích nghe Anh bày tỏ ý kiến của riêng mình.
    Điều 15:
    Bỏ tất cả mọi việc và đến với Em khi Em gọi điện cho Anh. Bởi vì chắc chắn lúc đó Em đang rất cần có Anh bên cạnh hơn bao giờ hết.
    Điều 16:
    Anh phải luôn gọn gàng , sạch sẽ khi đến gặp Em . Đừng để cho Em nhìn thấy cái áo nhăn nhúm của Anh..
    Điều 17:
    Không được để Em nói chuyện? một mình?, còn Anh cứ dán mắt vào TV xem bóng đá !?
    Điều 18:
    Hãy chịu khó tìm hiểu các sở thích và thói quen của Em. Đừng thắc mắc tại sao Em lại?mê ?oshopping? và ?ođiệu một tí? đến thế !
    Điều 19:
    Hãy viết cho Em thư, thiệp, bài hát, thơ tình?để Em biết chắc rằng Anh luôn nghĩ về Em ( Em hứa sẽ không cho ai biết đâu ! ).
    Điều 20:
    Khi Em?60 tuổi, Em vẫn thích được Anh tặng hoa hồng và gọi Em bằng những danh xưng?ngọt ngào ( như Anh vẫn gọi Em bây giờ í ! ).
    Điều 21:
    Hãy luôn là ?obóng tùng? của em ( kể cả trong việc?nội trợ !? ) .Bởi khi bên Anh, Em bỗng trở nên?mềm yếu biết bao, Em cần bờ vai của Anh để tiếp cho Em sức mạnh.
    Điều 22:
    Đưa Em đi du lịch Anh nhé, ( ít nhất một năm một lần ) bởi em chỉ muốn nhìn ngắm và chia sẻ những điều tuyệt vời của thế giới này cùng Anh.
    Điều 23:
    Không được bỏ em một mình ( nếu đi công tác, phải gọi cho Em ít nhất một lần một ngày, nếu đi quá 3 ngày phải được Em đồng ý hoặc có Em đi cùng ). Bởi Em chỉ cảm thấy an toàn khi có Anh bên cạnh.
    Điều 24:
    Không được sử dụng ?oTứ đổ tường?, vì Em luôn quan tâm đến sức khoẻ của Anh và Hạnh phúc của chúng ta.
    Điều 25:
    Đừng xem em là một cô bé, bởi vì Em đã thật sự trưởng thành trong tình yêu của hai ta.
    Ký tên Anh,
    Đến phần Em, Em hứa cũng thực hiện tốt những điều quy
    định trong bản ?o Hợp Đồng Tình Yêu? này.
    Ký tên Em

Chia sẻ trang này