1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 Câu hỏi và chất vấn trong tình yêu ! Bạn đã chuẩn bị cho mình những câu trả lời chưa? (Bình đẳn

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nguyenminhmy, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    25 Điều ! Chết chứ sống chi nổi !
  2. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hình như em cũng đọc chưa kĩ bài viết của chị thì phải,vấn đề chị nói ở đây là bình đẳng trong tình yêu,QHTD chỉ là 1 phần nhỏ trong đó mà thôi.Bây giờ chị chỉ nói tiếp về vấn đề bình đẳng mà em đã nói ở trên nghe. Chị ko nghĩ là sẽ không có được sự bình đẳng giữa nam và nữ như em nói,theo như e nói vậy thì những phụ nữ ở phương Tây họ vẫn có quyền bình đẳng hoàn toàn với nam giới về mọi mặt nhưng họ vẫn là những người phụ nữ duyên dáng xing đẹp và thậm chí còn rất quyến rũ chứ ko hề có chút gì khó phân biệt được với nam giới cả
    Đúng là tạo hoá tạo ra con người nhưng tạo hoá không tạo ra cách suy nghĩ và sự bất bình đẳng giữa con người với nhau mà chính con người đã tự tạo ra sự bất bình đẳng đó. Và em cũng đúng khi nói mỗi giới đều có những thiên chức khác nhau nhưng điều đó cũng không có nghĩa ko thể ko có sự bình đẳng giữa 2 giới được. Nếu ko thì phụ nữ đã ko có ngày 8/3 để tôn vinh người phụ nữ,nếu em cho đó là sự nổi loạn thì ngày 8/3 ko được cả thế giới coi trọng rồi. Sự bình đẳng ở đây ko phải chỉ để phân biệt ra 2 giới nam và nữ mà bình đẳng ở đây là bình đẳng về quyền lợi,nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người với xã hội về hành vi của chính mình. Ở đây chị ko nói đến việc người phụ nữ đòi hỏi quyền bình đẳng về uống bia rượu sau giờ tan sở hay "đua đòi" trong việc đó mà là chị muốn nói tại sao khi 2 người đàn ông và phụ nữ đều có những công việc ngoài xã hội như nhau,với cùng số giờ làm việc như nhau ma sau khi tan sở người phụ nữ lại phải tất bật về nhà lo chuyện bếp núc,con cái trong khi người đàn ông lại cho mình cái quyền la cà bia rượu???. Nhiều người đàn ông cứ nghĩ rằng việc nhà chỉ là những công việc cỏn con làm 1 loáng là xong nhưng nếu ai đó trong số họ vợ phải đi xa hay đau ốm nên họ phải tự làm lấy những công việc đó, thì bấy giờ họ mới thấm hiểu được những công việc không tên đó đã chiếm rất nhiều thời gian của người phụ nữ
    Bản chất hay tư tưởng của người phụ nữ không do người phụ nữ tạo ra mà chính do những suy nghĩ lạc hậu,cổ hũ của những người đàn ông tạo ra.Khi người đàn ông đã sai lầm thì ko thể gọi là xứng đáng được nữa, người phụ nữ có thể tha thứ nhưng tha thứ trong một giới hạn nhất định nào đó chứ ko thể bỏ qua.
    Tạo hoá tạo ra con người chứ ko tạo ra quy luật và chính con người tạo ra quy luật nên con người cũng có thể thay đổi quy luật. Xã hội luôn thay đổi từng ngày,từng giờ và đó mới là căn bản của sự tồn tại.
    Chị chỉ nói ý kiến của chị vậy thôi,,chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Giết người pà con ơi!
    Cía này là BẢN ÁN CHUNG THÂN chứ Hợp đồng tình iêu cái nỗi gì?
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thấy tôpic này cũng hay, vào cho vài ý kiến xem nó ra làm sao đây?
    Bình đẵng ư? Em không hề nghĩ là sẽ có sự bình đẳng nào cả!
    Nhất là ở nước ta. Chẳng hạn như về quan hệ vợ chồng:
    1/ Đó là do áp lực phong kiến còn sót lại. Định kiến về việc nữ giới bỏ chồng là còn quá lớn. Ngày xưa thì không nhà nào chấp nhận việc đó, cho dù người chồng có bê tha đến thế nào đi nữa, có lăng nhăng như thế nào thì người vợ cũng không dc ly dị.
    2/ Do sự phụ thuộc về kinh tế nơi người chồng. Thời nay, dĩ nhiên không chỉ có nam là kiếm dc tiền, nữ giới cũng không kém nếu không muốn nói là đôi khi hơn cả nam, nhưng đàn ông cẫn dc xem là trụ cột chính trong nhà nên rất khó khăn cho người vợ trong việc ly dị.
    3/ Nữa là khi ly dị rồi, nưóc ta vẫn chưa có những khoản trợ cấp Xã Hội, khiến cho đời sống của phụ nữ càng khó khăn thêm...
    Còn rất nhiều lý do, nhưng theo em đó là những lý do chính khiến nhười phụ nữ khó bỏ chồng.
    Trong những năm gần đây, tuy tỷ lệ ly dị tăng nhiều nhưng con mắt moi người nhìn vào người phụ nữ vẫn còn khá nặng nề. Hy vọng XH ngày một tăng, cách nhìn về việc ly dị sẽ bớt lạ lẫm, như thế thì không chỉ chị em phụ nữ mà cánh đàn ông như chúng em cũng sẽ dc nhờ.
    Và tôi luôn mơ....
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 09/06/2006
  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    bé mercury có lẽ còn nhỏ nên cách nghĩ của bé còn phiến diện quá. nếu theo cách nói của bé thì người con gái vừa ngu vừa bờm thế thì sao lại có thể khiến con trai cầm cưa được chứ. chị có thể hiểu ý bé nhưng ko đồng ý với việc bé nói con gái vừa ngu vừa bờm dù ở khía cạnh nào chăng nữa. và nếu nói như thế thì con trai cũng có người vậy chứ chẳng riêng gì con gái.
    và con gái ko nhất thiết phải có 3 điều như bé nói, mà bản thân mỗi người con gái đã chứa đầy những bí mật đầy sức hút rồi. và khi người ta yêu là người ta bị hút vì nhau, còn những cái bé nói thực ra chỉ chất xúc tác tạm thời, lạm dụng thì hiệu quả có khi ngược lại.
    @ nguyenminhmy : mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn, đúng là ngày nay người phụ nữ ko chỉ có mỗi việc nhà mà còn công việc ngoài xã hội. vì vậy nếu chỉ mình người phụ nữ làm việc nhà thì đúng là ko bình đẳng. mặc dù vậy mình vẫn cho rằng được chăm sóc gia đình của mình, và chu toàn việc gia đình cũng là một công việc đầy thú vị của người phụ nữ. mình thì mình thích được chăm sóc gia đình như thế, nhưng tất nhiên nếu có sự góp phần của người đàn ông trong gia đình thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    chính vì những định kiến cổ hũ lạc hậu vậy vẫn còn, nên người phụ nữ vẫn còn phải cam chịu sống bên cạnh người đàn ông ko ra gì. mặc dù ngày nay người phụ nữ đã được quyền ly hôn nhưng cái nhìn định kiến của xã hội về một người phụ nữ sau khi ly hôn với chồng đã khiến cho nhiều người phụ nữ đành cam chịu sống vậy.
    nhưng nói đi cũng phải nói lại có người đàn ông thế này thì cũng có người phụ nữ thế kia. thế nên chuyện đó thì ko chỉ phụ nữ thôi. nhưng người ko ra gì thường gặp người y thế. nên cái vàng vàng dành cho hoavanno là đúng rùi.
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    chị lá ới! em dám cá là sau khi đọc cái hợp đồng này chẳng tên nào dám ký vô đâu.mà nếu có tên nào thảo ra cái hợp đồng y zậy chắc em dọt luôn,vì tin chắc thế nào cũng bồi thường đến thê thảm..
    mà thực ra theo em nghĩ khi yêu là từ hai bên.cả hai phải cũng dành cho nhau những điều khoản trong đồng hoạ may mới được.
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay hay Share cho bà con xem nè :
    Điều mà các chàng trai khổ sở nhất là câu hỏi muôn thuở của bạn gái: Vì sao anh yêu em?, mặc dù các nàng có thể chẳng bao giờ tìm được câu trả lời chính xác. Vậy thì các cô gái, hãy lắng nghe những kiểu trả lời sau đây và hiểu hơn về anh chàng của mình, để...đừng tiếp tục hỏi nữa!!!
    1. Chú chích choè:
    - Câu trả lời quen thuộc của anh ta là: Thượng đế tạo ra em và bắt anh yêu em mà! hoặc Anh yêu em vì em quá đẹp, em biết rồi còn gì?
    - Thực ra: Anh chàng này tưởng tượng quá giỏi và biết nói những lời biết múa lắm. Nếu đó là một câu đùa vui vẻ kèm ánh mắt hóm hỉnh của anh ấy nhìn bạn, nửa nịnh nọt, nửa trêu chọc thì còn được (khi đó, anh ta biết tỏng là bạn đang hơi lo lắng và mất tự tin về bản thân một tí!). Một câu hỏi mang tính checking, thế thôi. Nhưng nếu đó là một câu nói trơn tuột và với khuôn mặt thờ ơ thì xin thề rằng, anh chàng của bạn không đáng tin cậy đâu. Đến một lúc nào đó, anh ta sẽ tua lại câu ấy lưu loát trước một thần tượng khác không phải là bạn. Có thể lắm chứ?
    - Cách giải quyết: Nếu bạn thực sự muốn hỏi đi hỏi lại để được nghe một câu nói vô hồn và giả tạo như thế thì đúng là bạn...cực ngốc!
    2. Anh chàng thực tế:
    - Anh thích em vì tính cách của em - Đây luôn là câu trả lời của anh ta. Hơi đơn điệu và khô khan.
    - Nhưng sự thực anh ta quá thực tế. Anh chàng này thích xét đoán mọi việc bạn làm. Đặc biệt là hiểu rất rõ tính cách của bạn. Mẫu người này tuy yêu đến mấy thì đầu óc vẫn...tỉnh như sáo! Anh ấy xác định rất rõ quan hệ nghiêm túc của 2 bạn, nhưng nếu bạn làm anh ta thất vọng thì không dễ cứu chữa đâu!
    - Cách giải quyết: Bạn chẳng thích câu trả lời này tẹo nào. Vậy thì chỉ nên hỏi đến lần thứ 2 là cùng!
    3. Gã ngố
    - Câu trả lời bao giờ cũng kèm theo cái nhăn mặt và gãi đầu gãi tai: Làm sao anh biết vì cái gì chứ?
    - Ngố thật. Nhưng anh chàng thật thà này lại là người nghĩ đến bạn nhiều nhất, thậm chí chưa bao giờ tự lý giải được tại sao lại nhớ bạn nhiều đến thế. Một anh chàng không khéo nói, không biết hót nhưng lại có một tình yêu rất chân thật và hết lòng.
    - Cách giải quyết: Đừng làm khổ anh ấy nữa. Bạn hỏi 1 lần là quá hiểu anh ấy yêu bạn nhiều đến thế nào rồi.
    - Câu trả lời quen thuộc của anh ta là: Thượng đế tạo ra em và bắt anh yêu em mà! hoặc Anh yêu em vì em quá đẹp, em biết rồi còn gì? - Thực ra: Anh chàng này tưởng tượng quá giỏi và biết nói những lời biết múa lắm. Nếu đó là một câu đùa vui vẻ kèm ánh mắt hóm hỉnh của anh ấy nhìn bạn, nửa nịnh nọt, nửa trêu chọc thì còn được (khi đó, anh ta biết tỏng là bạn đang hơi lo lắng và mất tự tin về bản thân một tí!). Một câu hỏi mang tính checking, thế thôi. Nhưng nếu đó là một câu nói trơn tuột và với khuôn mặt thờ ơ thì xin thề rằng, anh chàng của bạn không đáng tin cậy đâu. Đến một lúc nào đó, anh ta sẽ tua lại câu ấy lưu loát trước một thần tượng khác không phải là bạn. Có thể lắm chứ? - Cách giải quyết: Nếu bạn thực sự muốn hỏi đi hỏi lại để được nghe một câu nói vô hồn và giả tạo như thế thì đúng là bạn...cực ngốc! - Anh thích em vì tính cách của em - Đây luôn là câu trả lời của anh ta. Hơi đơn điệu và khô khan. - Nhưng sự thực anh ta quá thực tế. Anh chàng này thích xét đoán mọi việc bạn làm. Đặc biệt là hiểu rất rõ tính cách của bạn. Mẫu người này tuy yêu đến mấy thì đầu óc vẫn...tỉnh như sáo! Anh ấy xác định rất rõ quan hệ nghiêm túc của 2 bạn, nhưng nếu bạn làm anh ta thất vọng thì không dễ cứu chữa đâu! - Cách giải quyết: Bạn chẳng thích câu trả lời này tẹo nào. Vậy thì chỉ nên hỏi đến lần thứ 2 là cùng! - Câu trả lời bao giờ cũng kèm theo cái nhăn mặt và gãi đầu gãi tai: Làm sao anh biết vì cái gì chứ? - Ngố thật. Nhưng anh chàng thật thà này lại là người nghĩ đến bạn nhiều nhất, thậm chí chưa bao giờ tự lý giải được tại sao lại nhớ bạn nhiều đến thế. Một anh chàng không khéo nói, không biết hót nhưng lại có một tình yêu rất chân thật và hết lòng. - Cách giải quyết: Đừng làm khổ anh ấy nữa. Bạn hỏi 1 lần là quá hiểu anh ấy yêu bạn nhiều đến thế nào rồi.
    4. Anh chàng thông minh
    - Sẽ cực kỳ may mắn nếu người bạn yêu chẳng nói gì cả, chỉ cười và siết chặt tay bạn (hoặc hôn nhẹ lên trán bạn).
    - Anh ấy thông minh và tinh tế. Thứ nhất, anh ấy hiểu được bạn hỏi câu hỏi này như một thói quen thôi. Thứ 2, anh ấy biết không có câu trả lời nào thoả mãn cho bạn cả. Nếu lờ đi, bạn sẽ nổi giận vì anh ấy lạnh lùng quá. Vậy thì cử chỉ đầy yêu thương đó chắc chắn là phương thuốc...hạ bức xúc tốt nhất. Chỉ cần bạn cười khì khì làm nũng, thì câu hỏi của bạn trở nên rất đáng yêu. Bạn sẽ nhận được câu trả lời cũng rất yêu thương: rồi khi nào đó em sẽ hiểu...
    - Vậy thì, với anh chàng nhạy bén này, bạn cứ hỏi đi, để mà tăng thêm những giây phút thật lắng đọng trong tình yêu...
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    TÁM BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU
    Thật không dễ dàng gì để tìm thấy một tình yêu đích thực. Càng khó khăn hơn để tình yêu ấy sống mãi với thời gian. Chúng ta hãy tìm một con đường thênh ********* tình yêu vững bước. Sau đây là những bí quyết:
    1. Dùng lí trí để dẫn dắt con tim: Thật là tuyệt vời khi trên trái đất này vẫn có một người dành cho một người. Vì vậy, bạn không cần phải cố gắng biến đổi bản tính của mình vì người ta thường nói ?oGiang sơn dễ đổi, bản tính khó dời?. Hãy tin vào chính bạn!
    Điều quan trọng là bạn có tìm thấy một người có thể bước đến bên bạn và nói ?oĐây chính là người tôi chờ đợi từ lâu? hay không.
    2. Hẹn hò chưa hẳn đã lãng mạn, hãy sắp xếp một kế hoạch lớn hơn: Không nên lầm lẫn rằng hẹn hò là lãng mạn. Tình yêu là những xúc cảm, rung động từ con tim, còn việc hẹn hò chỉ là một quá trình giống như đi kiếm việc làm, hoặc giảm cân cho cơ thể mà người ta thường ví von là ?oYêu thì ốm, ôm thì yếu?(!), hay một cuộc chạy đua mà đích đến là trái tim của người kia.
    Vì vậy, bạn nên xác định mục tiêu mà tình yêu của bạn hướng tới là gì, từ đó sắp xếp một kế hoạch và kiên quyết để đạt mục tiêu đó. Trong những câu chuyện cổ tích, tình yêu có thể xuất hiện ngay lập tức nhưng trong thực tế tình yêu không thể đến trong một sớm một chiều. Hãy xây dựng một kế hoạch phù hợp để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.
    3. Biết mình thật sự muốn gì: Bạn có thể tìm được một tình yêu tuyệt vời không nếu bạn chưa hiểu rõ về nó? Vì thế, bạn nên dành cho mình một thời gian để khám phá những bí mật về các nhu cầu và cảm xúc của riêng mình trước khi bắt đầu bước vào chuyện yêu đương.
    Nếu bạn không biết típ người nào là phù hợp với mình, bạn nên tìm ở những nơi mà chính bạn cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu và vui thích. Tốt hơn hết là bạn không nên tiếp tục những hành động làm lãng phí thời gian của bạn. Đừng để tháng ngày trôi qua một cách vô ích. Tình yêu không phải là một trò đùa!
    4. Biết những ưu điểm cũng như nhược điểm của bạn và phát huy những ưu điểm đó. Khi bạn cảm thấy mình đâu có thua kém gì ai, bạn sẽ rất tự tin và mọi người sẽ rất tôn trọng bạn.
    5. ?oTôi sẽ tạo ra niềm hạnh phúc cho tình yêu của mình?: Đó là câu bạn nên nói vào lúc sáng sớm khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu bạn có thể nói được điều đó tức là bạn tin mình làm được. Và khi bạn đã có niềm tin, bạn sẽ thực hiện một cách thành công.
    6. Biết giữ lời hứa: Giữ lời hứa cũng là một nghệ thuật nhưng hầu hết chưa có ai thực hiện được điều này. Nếu bạn hứa?oAnh sẽ yêu em mãi mãi?, có thể bạn đang lừa dối, đang đặt mình vào một tình thế ảo tưởng, và lời hứa đó sẽ trở thành một lời nói suông. Không ai dám chắc mình sẽ yêu một người nào đó mãi mãi.
    Tình yêu vốn là một điều bí mật - những bí ẩn của tâm hồn, cảm xúc và lí trí - mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Khi những đôi yêu nhau biết giữ lời hứa, hẳn tình yêu của họ sẽ phát triển và bền vững.
    7. Nói những lời giản dị nhưng ý nghĩa: chẳng hạn như ?oHôm nay anh rất thích kiểu tóc của em? hay ?oSuốt những năm tụi mình sống chung với nhau, em luôn làm anh khám phá ra nhiều thú vị từ điều bất ngờ này đến điều ngạc nhiên khác?. Những lời này sẽ tăng thêm hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.
    8. Thay đổi quan điểm của bạn về hạnh phúc, chân giá trị, phẩm giá và lòng tự trọng trong tình yêu theo chiều hướng thoáng hơn, tích cực hơn, và viết nên một kết thúc có hậu cho mối tình của mình.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 16:28 ngy 06/07/2006

Chia sẻ trang này