1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chủ đề về tình cảm. Khoảng lặng dành cho chuột SG

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ? Dzụ này gắc gối wá dzị ? Cái này so sánh hơi bị so le rùi ! Con trai hay con gái đều y xì như nhau à ? Tim ai cũng có.....nhìu ngăn hết trơn á ! Có điều là tim con trai thì....nhìu ngăn bị lủng lỗ chổ ,còn tim con gái...thì...ngăn nào cũng lành lặn ! ( chắc do cẩn thận hơn con chai hớ...hớ )
    Dzí lại cái dzụ mà nói con trai đáng ghét ,bắt cá hai tay gì đó là tui phản đối à nhe ! Con trai thì chỉ bắt cá có một tay thui ! Chỉ có điều một tay bắt nhìu con cá thui hè ! ặc...ặc...chạy thôi !
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Boo@ coi bộ quan tâm đến vấn đề tình cảm ghê á. Đối với monster@ thì lớn nhỏ không quan trọng miễn đừng chênh lệch quá nhiều là được. Người nhỏ quá thì mắc công mình bị mang tội dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên. Người lớn quá cỡ mẹ hay bà của mình cũng không thể được, người ngoài xưng hô lộn thì cũng không hay.
    Cho monster@ hỏi boo@ một câu, boo@ đang thích một người nhỏ tuổi hơn mình à ?
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này rất hay, câu nói của ai đó ly cảm thấy khá thực tế với hầu hết con trai và con gái. Ba ly cũng từng nói với ly đừng bao giờ hỏi một người con trai là họ yêu ai, mà phải hỏi là họ yêu ai nhất.
    Thật không hiểu nổi con trai đào đâu ra lắm ngăn nhiều phòng trong tim quá, bao nhiêu con gái cũng nhét hết vào, người ở lại hay người ra đi đều dành cho một phòng. Ly thì thích một mình một nhà, cái nhà của ly mà có nhiều ngăn là ly cho đập hết, chỉ còn một phòng duy nhất, nhưng mà nghe ba nói thì cũng đành chịu, chỉ hy vọng "người ấy" cho ly trái tim nhỏ nhất, càng nhỏ càng tốt để khỏi bị ai giành giật
    Ai ui, để giành trái tim be bé đó cho ly nhe
    Sometimes I think...
  4. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái đều như nhau cả thôi ! Đều khác nhau như hai thái cực vậy ! Con trai thì nói con gái khó hiểu ? con gái thì...ngược lại ! Nhưng cái gì cũng thế , vé số còn có tờ độc đắc mừa , nên nói chung là con trai hay con gái ,có người thế này ,co người thế khác chứ ko thể nào.....quơ đủa cả đống được đâu !
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vì thế người con trai lúc nào cũng luôn căng thẳng và đau khổ. Cuộc sống của họ luôn là đấu tranh và quyết định. Người con gái nào có tấm lòng vị tha sẽ giữ được chân họ mãi mãi.
    &nbsp;


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và&nbsp;phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  6. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    con trai thì thường có chiều hướng thích nhiều người 1 lúc rồi từ đó qua thời gian rồi chỉ sẽ thích 1 người mà thôi,cũng có người thì ai thích mình thì mới thích lại ,như vậy nếu nói con trai trái tim có nhiều ngăn thì cũng đúng ,nhưng mà nói con trai hay bắt cá thì sai bết rùi.còn cai gái thì nhiều khi khó hiểu lém lúc thì thích anh naỳ ,lúc thì thích anh kia,hổng hiểu được
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ko có đâu boo@ à , bạn trai thì có thể tò tí te với người lớn tuổi hơn mình nhưng bạn gái thì ko chịu người nhỏ tuổi hơn mình đâu boo@ ạ
    view my forum : www.cuphoc.com
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thông minh đó Ly , hãy giành lấy phần bé nhỏ nhất và sâu nhất trong tim của chàng trai , hảy trang hoàng cho căn phòng của mình chứ đừng mãi lo chiếm phòng của người khác
    view my forum : www.cuphoc.com
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    chuyện này đúng là vấn đề muôn thuở đi đâu cũng thấy hết đó,chuyện chênh lệch tuổi tác thì yêu nhau quá thì mới thấy không sao,chứ thật sự thì người ở ngoài nhìn vô thì rất là kì,như phim "chuện hẹn hò" đó yêu nhau nhiều lắm nên không thèm phân biệt tuổi tác,miệng thì vẫn cứ kiu chị em nhưng trong lòng thì thấy chẳng sao cả,thế nhưng lại bị gia đìng ngăn cấm quá trời luôn.nên tốt nhất là cứ yêu người bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn mình cũng được(đối dzới boy)yêu người lớn tuổi hơn thì khổ lắm
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    "chị "Hùng nói gì vậy,em hổng hiểu
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi

Chia sẻ trang này