1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chủ đề về tình cảm. Khoảng lặng dành cho chuột SG

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thực sự LUF@ nghĩ chuyện tuổi tác ko wan trọng lắm đâu, vì chênh lệch thì cũng ko wá nhiều đến nỗi fải giật mình. tất nhiên đã có những trường hợp chênh lệch rất nhiều nhưng số đó đâu có nhiều. Cũng chẳng có chàng trai nào lại dễ dàng chấp nhận bạn gái mình lớn hơn mình wá nhiều đâu, cùng lắm là 4 tuổi, có thể coi là hết giới hạn rồi đó.Còn việc hơn nhau 1 hay 2 tuổi thì chẳng có gì wan trọng hết, chẳng cần fải tự ái làm gì, đó là điều hết sức bình thường thôi...giả sử bây giờ 1 girl nào đó lớn hơn LUF@ 4 hay 5 tuổi đi mà gọi LUF@ bằng anh thì chẳng có gì cả, và cho là LUF@ cũng có cảm tình với her đi, nhưng nói her làm gf của LUF@ thì có lẽ ko bao giờ đâu. LUF@ ko muốn bạn gái mình lớn hơn mình nhiều như vậy đâu, do vậy LUF@ nghĩ các boy khác cũng vậy thôi. nhưng nếu she chỉ lớn hơn LUF@ 2 tuổi thôi thì chắc chắn là được rồi đấy...LUF@ sẽ ko ngần ngại gì mà ko tiến tới cả....
    ...if there's somebody calling me on. She's the one...
  2. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hix , đơn giản một tí đi em ! Nếu yêu rồi thì mấy chuyện đó có là gì đâu ! Cái vần đề là sự đồng điệu trong suy nghĩ và tâm hồn là được rồi hixhix ! Ba cái chuyện lớn nhỏ chỉ cần nghĩ nó là chuyện con con là ok ! Ra đường gặp người nào bàn tán thì cứ coi như khỉ ho cò gáy là đươc !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    bình thường thôi .. nếu nó iu mình quá thì .. cũng đừng làm nó thất vọng nhất là khi nó vừa handsome lại vừa giỏi giang , đáng iu nữa
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  4. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    đối với ai thì tse@ ko bít, chứ với tse@ thì nhất định ko thể yêu người nhỏ hơn, dù chỉ là 1 tuổi. Đừng nói TSe@ nói bừa, vì Tse@ đã trải wa thực tiễn rùi. Ko hỉu sao nữa, người ta cũng rất tốt,rất chính chắn(suy nghĩ già hơn tse@ nhìu) nhưng vấn đề chỉ là ở bản thân mình mà thui, thấy nó kỳ kỳ sao đó. heheheh, iêu người mà nhỏ hơn mấy tuổi nữa thì .. cho em xin.......Em chỉ iêu người lớn hơn 5 tuổi thui, ha chồng iuê
    Đùa thui, chứ tse@ nghĩ, người bằng tuổi, tse@ cũng ko thích lém, vì con gái sẽ mau già, tse@ chỉ thích người lớn hơn mà thui. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai bít trước được, cứ fải chờ thui


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  5. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Đọc đề tựa Topic thấy rất nên thơ thui đành viết 1 bài thơ con "ếch" gọi là có chút văn nghệ giải trí
    Trái tim ta có mấy ngăn
    Trái tim Vinh có mười ngăn
    Phần đầu cho mẹ lăn tăn làm gì
    Phần 2 cho bạn cho dì
    Thân từ thuở nhỏ ai bì được chăng
    Phần 3 cấm có lằng nhằng
    Để dành cho chị , yêu bằng trái tim
    Phần sau đến lượt con zim (dream)
    Mua từ Tàu khựa, bim bim suốt ngày
    Ôi chao rõ cái anh này
    Phần em không thấy , thế rày được sao ?
    Vậy mà cứ thét cứ gào
    Rằng yêu em lắm, thế nào, trời ơi ?
    Thôi thôi đừng có lắm lời
    Cô là cô cứ xin mời đằng sau
    Phần 5 chia thật là đau
    Là tình cho rượu,đen màu Mạc tin
    Tiếp theo chia thật như in
    Là mân cỗ nhỏ, vài nghìn bình dân
    Chia tình phải nhớ đến ân
    Công cha lặn lội, ân cần đội mưa
    Tính sao phần cuối cho vừa
    thôi thì vứt lại chỗ thừa cho em?
    Ôi khoan,đừng dỗi , lại xem
    Phần 10 em lấy, 9/10 tim anh

    &nbsp;
    &nbsp;
    Du` ban co hoc Nguyen Truong To hay khong moi` ban hay ghe qua va post bai tham gia
    <A href="http://www.ttvnol.com/
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1001 chủ đề về tình cảm. Khoảng lặng dành cho chuột SG

    Lần sau còn post gì nữa thì post vào đây, Boo@ nhé!!!



    You are nobody until somebody loves You
  7. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Post cái giề cũng được hả chef???

    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!! je voulais te *** que je t'attends!!!...
    &nbsp;
    www.svvn-poitiers.com
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Post tất cả những cái gì liên wan đến chuyện tình cảm!!!
    Nghiêm cấm: Cái loại tán: Tán phét, tán tỉnh...

    You are nobody until somebody loves You
  9. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168

    1. Thế à, nhưng bi giờ cấm nha không thích ai nữa hết, chỉ được thích little@ thui!!!
      hihhihihi...nói về chiện này, thì little@ cảm thấy gằng, chỉ nên chọn những người con gái nhỏ tủi hơn, vì, đúng như dzợ iu của little@ nói con gái thì mau già! không phải ta phân bịt hay gì, mà vấn đề lại nằm ở 5,10 năm sau ngày cưới, chỉ cần dzợ bằng tủi chồng thui, cũng có vấn đề rùi... tốt nhất là lấy chồng lớn hơn mình 5 tủi!!! ha dzợ!!

      La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!! je voulais te *** que je t'attends!!!...
      &nbsp;
      www.svvn-poitiers.com
  10. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Có ai nghe bài " trái tim nhiều ngăn" chưa dzạ ???? chưa thì tìm mà nghe!

    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!! je voulais te *** que je t'attends!!!...
    &nbsp;
    www.svvn-poitiers.com

Chia sẻ trang này