1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chủ đề về tình cảm. Khoảng lặng dành cho chuột SG

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ơ , nhưng 2 người yêu nhau 1 thời gian rùi thì phải tính tới hôn nhân chứ bác , hông lẽ yêu nhau 1 thời gian rùi bỏ cứ như hụi chuột nhà ta thì sao được
    view my forum : www.cuphoc.com
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Má ơi!
    Thời má còn con gái,
    Má đẹp như con không???
    Những buổi chiều êm ái
    Mây có bay gần lại
    Cho má buồn bâng khuâng.
    Môi má hình trái tim
    Má hôn ai trước tiên
    Tình yêu vào tháng mấy,
    Hạnh phúc thơm mùi gì.
    Thời má sinh con ra
    Ai trong số chúng ta
    Được ba hôn nhiều nhất?!
    Con ơi này sự thật
    Con là giọt máu rơi
    Trong nhiều giọt máu rơi
    Là kỉ niệm đẹp nhất
    tình yêu một cuộc đời...
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, Béo định ở dzậy suốt đời, hổng lấy ai hít hả? Chờ Chit hả???

    You are nobody until somebody loves You
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    à, chắc tại béo nhiều cô quá nên ko mua nhẫn nỗi í mà . chậc chậc , chóp chép
    view my forum : www.cuphoc.com
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái suy diễn lung tung . CB@ bi giờ mún có người tặng nhẫn mà còn không có nữa nè. Chừng nào CB@ 30 tuổi thì CB@ mới nghĩ tới chuyện tặng nhẫn cơ. Còn under30 thì chỉ tặng ......... hoa thui (đỡ tốn xiền)
    To Chit@: hẹn Chit@ tới năm ......... 40 tuổi, CB@ sẽ tặng Chit@ một cái nhẫn làm bằng ......... kim cương thiệt là đẹp . Chit@ ráng chờ nha
    To bamboo@: bamboo@ làm bài thơ gì nghe ngộ thía
    &nbsp;Người là ngôi sao trời caoTôi chỉ ngắm nhìn, ao ước thế thôi</P
  6. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chào bà con,theo tui thì vấn đề tuổi tác không đến nỗi quan trọng để yêu nhau nhưng để đến với nhau(kết hôn ý mà)thì là vấn đề hơi bị nan giải đó.Dĩ nhiên là khi chênh lệnh nhau chừng 4 tuổi trở lên(con gái hơn con trai) thì gia đình khó chấp nhận,và nếu có chấu nhận thì trong cuộc sống sẽ còn nảy sinh nhiều vấn đề cả ở hiện tại và tương lai.Vì khi đang yêu nhau thì chẳng mấy ai chịu nhìn nhận sự khác biệt và những khó khăn về sau này cho dù là có biết.
    Đôi khi trong cuộc sống có những việc mà người ta biết rằng không có tương lai nhưng người ta vẫn níu kéo,bởi vì tình yêu không có nghĩa là phải đi đến hôn nhân.Có ai đã từng cảm nhận thấy rằng dù không thể đi tới cùng với một người nào đó nhưng ta vẫn có thể đem lại cho người đó một thời gian đẹp,mọt thời để nhớ,để vui thì vẫn đáng để yêu.tóm lại là "yêu cho tới khi nào không thể tiếp tục nữa thì thôi".
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  7. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    vấn đề tuổi tác là một chuyện,còn một vấn đềwan trọng hơn là vấn đề wá khứ của mội người,vấn đề này gây khó khăn gấp trăm làn chuyện tuổi tác.
    Trong thời điểm hiện nay,việc con trai wậy phá hay hư hỏng,hay tóm lại là từng có một thời lỡ lầm rồi tu tỉnh lại có thể nhiề người cha mẹ còn cho phép con mình giao du,nhưng nếu đỗi ngược lại là cô con gái mà như vậy thì người ta lại khó mà cho phép con trai mình quan hệ chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
    Điều này là bất công và không đúng đắn,có thể họ biết hay không biết lý do hoàn cảnh nào đưa đẩy con người ta vào một hoàn cảnh như vậy,nhưng họ vẫn không đồng ý cho con mình giao du,kết bạn với "hạng người ấy",cho dù họ vẫn nói, vẫy tuyên truyền,vẫn vận động người khác cảm thông giúp đỡ nhửng người lầm lỗi,xoá bỏ mặc cảm,...
    Tôi nói trên đây là dựa trên những truyện có thật,những cảnh đời thực tế,và dĩ nhiên còn nhiều điều nữa mà có lẽ ở tuổi này các bạn không phải ai cũng hiểu,không phải ai cũng từng trải,chứng kiến để cảm thông,với những người đó.
    Nhưng mong các bạn biết rằng,về bản chất không ai là ác,cũng không có ai là thánh thiện.Mà con người được định hình bởi hoàn cảnh ,bởi xã hội và bởi bản thân họ.Không phải lúc nào người ta cũng đủ hiểu biết,đủ chín chắn để không mắc sai lầm.
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chú CAPO@ có vẻ kinh nghiệm nhể???
    Tới lúc đó rùi chồng Chit wăng đi đâu hả Béo???

    You are nobody until somebody loves You
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ,vậy là tiêu cái box tình cảm của bamboo@ rùi
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi á , cái chủ đề rất là nghiêm túc , tại sao vẫn có chát ở đây nữa, có luôn bà hụi trưởng chit@ nữa ! Làm ơn xem lại đi ! hạn chế được rồi đấy ! Không thì chủ đề sẽ bị loãng ra mất ! xin lỗi vì bài này cũng ko nằm trong chủ đề ! Sự thật mất lòng , góp ý tí thôi !
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar

Chia sẻ trang này