1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........1001 Chuyện Tình Yêu...............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    ..........1001 Chuyện Tình Yêu...............

    Tình Yêu luôn luôn là một thứ tình cảm ấm áp , giúp con người xích lại gần nhau hơn ........Ai cũng đã từng có một Tình Yêu thế thì sao mọi người không thử một lần làm nhà tiểu thuyết cho chuyện Tình Yêu của mình nhỉ? Ta có thể sống lại với một kí ức tươi đẹp , và quan trong hơn là chuyện Tình Yêu của bạn sẽ làm cho cái box TB_TY nè ấm áp tình cảm hơn , bớt lạnh lẽo hơn trong cái mùa đông rét run nè , hãy chia sẻ cho mọi người nhé , đừng có ki bo mù giữ riêng cho mình :) Hì chúng mìn sẽ làm cho Ai Không Yêu Cảm Thấy Uổng , Ai Chưa Yêu Muốn Yêu Liền , Ai Đang Yêu Càng Yêu Nhau Hơn , đúng ko nhở?



    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  2. hanoivatoi1980

    hanoivatoi1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thích làm tác giả của bất cứ cuốn tiểu thuyết tình cảm nào cả. Cho dù câu truyện đó có hay đến mấy, và kết thúc có hậu đến mấy, thì người tác giả mãi mãi vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Tôi chỉ muốn làm nhân vật trong những câu truyện đó. Cho dù trong truyện nhân vật này có phải chịu bao đau khổ, và kết thúc chẳng có gì trong tay. Nhưng ít ra vẫn hãnh diện vì mình là người trong cuộc.
    Còn bạn muốn mọi người cùng kể cho nhau nghe về truyện tình cảm của họ, tại sao bạn lại không chịu mở đầu bằng câu truyện tình cảm của chính mình?
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    rừ nhỏ đến giờ , 20 tuổi rùi nhưng MA chưa đọc một chữ nào trong một cuốn tiểu thuyếtnào ? không hiểu được những quyển tiểu thuyết viết gì về tình yêu?
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    có những câu chuyện ty chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc .Liệu những trường hợp nhwu thế thì họ phải kể thế nào đây?]
    mình tin ở bạn
  5. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Đúng như thế đó , girl_1m65_83 cũng hổng thích làm một nhà tiểu thuyết , chỉ thích dc là một nhân vật trong truyện , đc yêu , đc ghét , đc đau khổ , đc hạnh phúc trong cai vòng luẩn quẩn cua Tinh Yêu. Dù Tình Yêu có thể đem đến cho ta nỗi bất hạnh , sư đau khổ và nước mắt ........nhưng những giây fút hạnh phúc nó mang đến cho ta thì không ai có thể nào quên . Đừng ai sợ TY nhớ , cứ khóc nhiều vào ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời ta , ta biết yêu là ta biết sẽ có nước mắt .Và rùi một ngày mai hạnh phúc sẽ là cái đích cuối cùng ma TY mang lại cho ta . Hãy tin như thế nhé , và hãy yêu hết mình ban nhé .........đừng ai sợ Yêu và cũng đừng ai quên Yêu nhé ....

    Bạn nói bạn ko biêt bắt đầu và kết thúc TY của mình , nhưng có sao đâu , chúng ta sẽ không định làm những nhà tiểu thuyết , hanh phúc TY của bạn , bạn sẽ là người nhớ rõ nhất , hãy san sẻ cho mọi người cái niềm hạnh phúc đó , như thế ta đầu cần cái gì là mở đầu và cái gì là kết thúc , cái gì sâu sắc nhất bạn có thể san sẻ cho bạn , cho tui , cho mọi người nè............
    Và để mở màn cho tập tiểu thuyết 1001Chuyện Tình Yêu của bõ mìn girl_1m65_83 sẽ mở màn vậy . Có dở thì bỏ qua ạ , vì em ko fải là nha tiểu thuyết TY ạ


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  6. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    .......... Vô Đề....................{Câu chuyện ko mang tên}

    ..........Có một con bé đang lặng lẽ sống trong cái vòng xoay của Trái Đất , Nó cũng như bao con bé khác , cũng sống , cũng học , cũng ước mơ về một Chàng Hoàng Tử cho riêng mình .......Và rồi một ngày , cái ngày định mệnh đã đưa chân Nó đến với Chàng Hoàng Tử của đời Nó
    Như bao ngày bình thường khác , con bé vẫn ko biết gì về một thứ sắp đến và sắp làm đảo lộn đời Nó . Con bé sau khi ngắm mình kĩ càng trong gương , chuẩn bị cho một buổi chiều đến trường như mọi ngày .Nó tự tin vác xe fóng ù ra đường đi học và nó không biết rằng buổi chiều nay không giống như những buổi chiều bình thường khác đã trôi qua .
    Đang đi trên đường , tự nhiên nó cảm thấy có cái gì đó cứ đi song song bên xe nó , lúc tụt xuống , lúc chòi lên .....và nó chợt nhận ra rằng đó là bóng dáng của hai tên con zai mặc cả một cây đen ngòm như Mafia . Bây giờ thì nó đã hiểu , nó tậc lưỡi và nghĩ trong đầu " Thui mấy anh có soi thì soi nhanh lên , xong té cho em nhờ " .Nó đã quá quen thuộc với hình ảnh mấy tên con zai chạy lên nhòm gái , rùi sau đó buông thõng cai câu "Eo oi Xấu thê" hay "Eo ôi Xinh thê" rùi , vô duyên hết biết , mù nó cũng biết tự nhiên bị chê xấu cũng tức mà tư nhiên dc khen xinh cũng là có vấn đề , có khi bọn nó đang nói đểu cũng nên , chẳng biết đường nào mà lần .Nó cũng đã chuẩn bị tâm lí nghe lời fán xét của hai thượng đế dành cho nó , rùi ù té .Nhưng chẳng giống với những gì nó đang hình dung trong đầu , chẳng thấy hai tên nè mở mồm chê bui mù cừ tò tò bên cạnh xe nó làm nó cũng cảm thấy hơi lạ .Nó cũng chẳng buồn bận tâm nữa , đến đèn đỏ nó fóng tít để ko bị đi học muộn.
    ..............Còn gì mai kể tiếp................


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  7. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi hoc về , hù lại tiếp tục sư nghiệp
    Con bé đang hí hửng với ý nghĩ hình như hai cái đuôi ko còn nữa , thì bỗng nó giật thót mình với tiếng gọi tên nó rõ to Linhhhhh .Nó quay đầu ra theo phản xạ thì đập vào mắt nó vẫn là hình ảnh hai cái tên lúc nãy , đang ngạc nhiên vì ko hiểu sao hai tên nè này lại gọi đúng tên nó , thì bỗng nó chợt nhận ra mặt tên đang đèo trông quen quen .Tên đang đèo cười nhe nhở và hỏi nó "Không nhận ra ai à" , ặc bi giờ nó mới nhận ra hoá ra là tên bạn hoc cùng từ hùi cấp 2 thả nào mà nó thấy quen quen . Lục lọi lai trí nhớ của nó về thằng bạn cũ hùi xưa là một tên trông nhùn nhùn béo béo trông tròn như viên bi , thế mù ko hiểu sao bi giờ thằng bạn nó lại thay đổi một cách chóng mặt , cao hơn bao nhiêu , lại còn đẹp zai nữa . Mải mê buôn chuyện với thằng bạn cũ nên nó cũng không để y đến tên ngồi sau , mà đúng hơn là vì thằng bạn nó nổi trội hơn, đẹp zai hơn _Thế số điện thoại nhà Linh là bao nhiêu ? thằng bạn hỏi nó _Nó hỏi để làm gì cơ? _Thì thỉnh thoảng gọi nói chuyện về lớp cũ _Ừh 7723890 nó vứa trả lời dứt câu thì hai tên chào nó rùi fóng tít luôn, bỏ lại nó đang đi tò tò ở đằng sau với sự thắc mắc về cái thái độ đó . Nó tặc lưỡi và đi đến trường. Và nó cũng ko biết rằng sau cái buổi chiều nay cuộc đời nó bắt đầu sẽ thay đổi , và một Tình Yêu đang chờ đợi nó . Tối về nhà có điện thoại của thằng bạn cũ hỏi han nó tình hình dạo này .. _người yêu người đương gì chưa ,thằng bạn nó hỏi? _ế chỏng gọng rùi , chả ma nào thèm yêu . Thế là thằng bạn nó nhanh nhẩu giới thiệu thế yêu bạn Thành đi .Nó hỏi _Ai cơ? _Thì cái anh ban chiều tui đèo đó .Chợt nhớ lại hình ảnh tên đó nó thấy ơn ớn , trông thì lù dù ,tóc tai thi bờm xờm nó chẳng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ yêu một tên như thế , trong đầu nó thì nghĩ thế nhưng nó cũng ko dám nói ra cho thằng bạn .Nó chuyển sang đề tài khác .
    Hai hôm sau trưa vừa đi học về , đang măm măm cơm ,điện thoại nhà nó kêu , nó chạy tọt ra nghe điện thoại _Alo ai đây ạ _Linh à? Chưa kịp hiểu tên nào gọi nó lại hỏi _Ai ạ? _Không nhận ra ai à? Nó lại cứ tưởng là mấy tên bạn chat gọi , suýt nữa thì nó hỏi nhưng lại thui _nó lai hỏi tiếp Ai ạ , không biết ạ _Ừh em không biết anh , nhưng mà anh biết em , bây giờ thì nó có thể đinh ninh là ko fải bạn chat , cũng may là nó chưa đề cập gì đến đề tài này _Biết em á ? nó hỏi , chợt nhớ ra về chuyện thằng bạn nó nói hôm trước nó đoán là tên đó _Nó hỏi , bạn Thành ạ? _Ừh anh ko nghĩ là em nhận ra .Mặt nó méo mó đi vì cái câu trả lời của tên đó , vì thực ra nó đâu co muốn nhớ đến anh đâu cơ chứ , nó thầm nghĩ trong bụng ăn dưa bở quá đi , nó cũng không hứng thú mí với cuộc nói chuyện nè , nhưng vì lịch sự nên nó đành fải tiếp tục . Nhưng ngoài dự đoán của nó , anh với nó nói chuyện lai hợp gu thế mới chít .Nói chuyện với anh nó cảm thấy rất vui , lạ lạ , chưa bao giờ nó thấy ai nói chuyện hay như anh .Nó bắt đầu cố lục lọi lai hình ảnh của anh hôm đó nhưng không thể vì rõ ràng là anh chẳng có cái gì để nó fải để ý. Và nó nhớ rằng nó đã đinh ninh là ko bao giờ yêu cái tên đó từ hôm mà thằng bạn nó hỏi nó rùi , nhưng đến bi giờ khi mà nói chuyện vơi anh xong thì nó đang giao động , và đang muốn ý nghĩ của nó về anh hôm đó là sai .Nó cứ cố để tạo ra một hình ảnh của anh sáng sủa hơn , nhưng lại ko thể , vì sự thật rõ ràng là ko như thế .Tim nó nửa thế nọ nửa thế kia ...........Nó đang muốn anh bi giờ sẽ là anh đang nói trong điện thoai , vì thực sự nó đang thích anh , và nó không muốn ảo mộng bị tan vỡ , như những lần nó gặp ban chat .Thực tế và ảo tưởng khác xa nhau .


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  8. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Nó chờ đợi một buổi đi chơi cùng anh , để nó biết nó sẽ được yêu anh thật , chứ không fải chỉ là trong tưởng tượng như bi giờ . Nó cũng chưa bao giờ nghĩ là nó có thể thích ngay một người mà chỉ qua nói chuyện bằng điện thoại , nhưng bi giờ thì chính xác là nó đang như thế , nó cảm thấy nó điên hết biết khi lại dành tình cảm ngay cho một người mà nó mới chỉ được nghe giọng nói , cái giọng nói ấm áp , tưởng như rất gần gũi mà cũng như rất xa cách . Nó nói chuyện với anh , nó ko thấy chán , ko biết mệt , và cũng chẳng muốn dừng nữa , mặc dù mỗi lần nói chuyện là mấy tiếng đồng hồ liền . Mỗi khi cụp máy nó lại có cảm giác tiếc nuối , ngộ thật chưa bao giờ nó thấy nó lạ đến thế . Nó thích cái cách anh nói chuyện với nó , nửa như là đã yêu nó rùi , nửa như là nó chẳng là gì với anh , thế mới làm cho nó thấy thích anh , có lúc anh mang cho nó tình cảm yêu thương nhưng ngay sau đó có thể phủ đầu nó bằng những câu như dội nước lạnh vào đầu nó , làm nó cứng cả họng , nhưng càng như thế nó càng thích anh ._Em bướng nhỉ, hôm nọ thấy cứ tưởng hiền ,hoá ra đanh đá kinh _Ừh đanh đá lắm , hôm đấy chỉ là giả vờ hiền dịu thui _Chẳng sao càng bướng anh càng thích _Thế á _Nhìn em đằng sau như thế là anh chấm rùi , yêu được _Cái gì , chỉ cần anh chấm là dc thôi á? _Ừh chỉ cần anh thui _Anh chấm nhưng người ta chưa có chấm _Anh chẳng cần biết , cái gì mà anh đã thích rùi thì không thoát khỏi tay anh được đâu . Trong đầu nó thầm nảy ra ý nghĩ sẽ làm cho cái sự tự tin kia của anh biến mất bằng cách nó sẽ ko yêu anh , thế là ko fải cái gì anh thích anh cũng sẽ có , nó muốn dập tăt cái sự bướng bỉnh đấy của anh , nhưng nửa tim kia của nó lại muốn yêu anh , như thế nó sẽ là người thua cuộc , nhưng nó cũng ko muốn từ bỏ anh chỉ vì điều đó và nó biết anh đã thắng nó ngay từ khi anh nói câu nói định mệnh đó rùi _Để xem , ai thèm yêu anh _Ơ ,anh nói là anh yêu em đâu , yêu em hoạ có mù điên à . Anh làm nó bị hớ khi đùa nó bắng cái câu cửa miệng đó , nó tưc điên lên nhưng lại chẳng làm gì được anh . Một ngày anh với nó fải nói chuyện với nhau qua điên thoại đến 3, 4 lần . Có lần vừa mới dập điên thoại được một lúc , đang cảm thấy bùn bùn vì nhớ anh thì ngay lập tức lại có điện thoại của anh , cứ như thể anh đọc được từng suy nghĩ của nó vậy _Alo ai đấy ạ _Anh đây _Ơ vừa mới nói chuyện xong mà , sao anh lại gọi lại làm gì ?, nó cố tạo ra một cái giọng tỉnh queo nhưng thực ra trong lòng nó đang vui như Tết khi anh gọi lại _Dập rùi , nhưng cứ nhớ em như thế nào ý , lại fải gọi _Điêu toa , câu nói của anh làm nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , vì nó biết khi nó nói anh điêu chỉ là theo fản xạ thui , còn thật lòng nó , nó cũng đang nhớ anh như thế , nhưng lại fải cố giấu đi tình cảm của mình . Và cái ngày nó chờ đợi cũng đã đến , cái ngày mà anh với nó sẽ gặp nhau , để nó có thể khẳng định lại chắc chắn cái tình cảm mà nó đang dành cho anh , cho một người nó chỉ yêu qua lời nói , chỉ yêu trong sự tưởng tượng , và nó đang mong những cái nó tưởng tượng sẽ là sư thật . Nó ra chỗ mà anh với nó hẹn nhau , nhưng chẳng thấy anh đâu , nó đang điên vì hình như chỉ có nó mong mỏi cuộc hẹn này nên mới ra đúng giờ , còn anh , anh hẹn nó mà anh lại ra muộn , nó cảm thấy ấm ức va tức nữa . Nó tự nhủ , đúng 5 '' mà ko thấy mẹt anh ló ra thì nó kệ xác anh , nó sẽ đi về và đừng mong lần sau nó sẽ đi gặp anh nữa . Đang mải suy nghĩ bỗng anh xuất hiện với nụ cười tươi dế sợ , vẫn cái dáng của hôm nọ , nhưng lai khác rất nhiều , chỉnh tề hơn và khác xa cái sự tưởng tượng về anh của nó hôm nọ . Anh đi bộ ra chỗ nó _Xin lỗi, anh ra luc nãy rùi nhưng có việc ở nhà anh lại fải về qua nhà một chút _Nó cũng ko bùn chất vấn nó chỉ Ừh rất nhẹ nhàng mặc dù lúc nãy nó đã rất tức anh . Nó đang không hiểu anh với nó sẽ đi đâu khi mò nó đi bộ và anh cũng đi bộ luôn , đang mải với ý nghĩ của mình thì tiếng anh nói làm đứt dòng suy nghĩ của nó _Hôm nay nhà anh mọi người có chuyện đi hết xe , em chờ anh ra gọi Taxi , rùi mình đi nhớ _ Nó gật đầu và nó cũng rất ngạc nhiên , vì đây cũng là lần đầu tiên mà nó đi chơi bằng Taxi , chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện ne vì nó xa xỉ quá so với nó


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic hic , khi nào bạn kể xong chuyện của bạn nhắn cho tui , tui sẽ kể chuyện của tui cho đủ 1001 chuyện tình
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Hi` sao lại fải thế à giotnuocmatmuathu , giotnuocmatmuathu cứ kể luôn chuyện của ban đi , girl_1m65_83 cũng muốn nghe chuyện Tình Yêu của người khác nữa , chứ đợi girl_1m65_83 con cà con kê xong chuyện của mình thì biết đến bao giờ .Chuyện của mình , thì mình quá rõ rùi , nhưng chuyện của mọi người thì mình không biết nó như thế nào , có giống nhau không nhỉ , không thể giống nhau được fải không ? Chẳng co TY nào giống nhau cả , mỗi TY đều là những câu chuyện khác nhau , hạnh phúc có , nước mắt có .Nhưng giống nhau là trong mỗi TY đều nồng ấm tình cảm . Mìn muốn được đón nhận tất cả tình cảm nồng ấm đó , dù có thể nó không fải là của mình ..............Kể luôn bạn nhá...................


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !

Chia sẻ trang này