1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........1001 Chuyện Tình Yêu...............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_1m65_83, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi, co nương này viết nhiều ghê nhỉ?Chăm wá..................
    Đúng là chuyện tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, không có ai giống ai cả.Ai sống trong tình yêu mà lại không vui, không buồn bao giờ và cả cái kết thúc cũng chẳng ai biết được...........Yêu là yêu thôi.Riêng tôi thì đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của tình yêu, tôi muốn được chia sẻ cùng mọi người.............................
         Forever and one I Will Miss U ............
  2. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Con bé trèo lên xe , nó ngồi tịt vào cánh cửa xe bên kia , tưởng chừng như chỉ cần ai đó mở cái cửa xe ra thui , nó sẽ ngã lăn lông lốc xuống đất . Bi giờ lên xe rùi nó bắt đầu lo lắng , vì nó có cái tật lúc nói chuyện trên điện thoại thì hót như chim ri nhưng đến lúc nói trước mặt người ta thì nó lại không nói được mí , cư im lìm như thóc . Và hôm nay cũng thế , chắc cái tính đó của nó đến chết cũng không thay đổi đươc nên nó đang lo lắng nếu như nó lại tiếp tục cái màn kịch như mọi khi chắc anh sẽ chán ốm nó mất , mù nó lại chẳng muốn như thế chút nào .Đang loay hoay với ý nghĩ của mình và không biết fải làm như thế nào để phá vỡ cái không khí im lặng nè , nó đành tặc lưỡi và ngồi im chẳng ho he . May sao anh quay sang hỏi nó _Thế bi giờ em muốn đi chơi đâu? _Em cũng không biết nữa ,nó trả lời _Anh lại hỏi , thế em thích đến chỗ nào yên tĩnh hay là chỗ náo nhiệt ? _Náo nhiệt ạ , chính vì nó đang sợ nó sẽ làm anh chán ốm nên nó chẳng dám mở mồm đến quán nước im ắng , có mỗi hai con mắt nhìn nhau mà nó lại không khá khẩm mấy trong vấn đề nói chuyện với người mới quen .Nó nghĩ tốt nhất là đến chỗ ồn ào thì cái khuyết điểm kia của nó không bị bại lộ sớm .Thế là anh nói ngay với chú tài xế _Cho cháu lên Fashion_Phố Huế . Không khí im lặng lai bao trùm cái xe , thỉnh thoảng anh lại quay sang hỏi nó chuyện hoc hành , anh hỏi xong , nó trả lời xong thì cái sư im lạng đó lại đến . Nó đang nghĩ trong đầu sao nó lại không thể tự nhiên như trong điện thoại suốt ngày chỉ thấy đấm chết mới , đá chết bi giờ , đanh đá kinh khủng , còn bi giờ thì cứ hiền như cục đất chỉ cười trừ là nhiều , thường thường thì người ta thích con gái hiền nhưng nó thì chẳng thích một tí nào , nó ghét cái tính cư im lìm của nó mà mọi người thường khen nó là hiền , nó thích bị gọi là đanh đá cơ vì những lúc như thế nó sẽ nói nhiều , sẽ thấy tự tin hơn . May sao đang mải mê vơi nghĩ của mmình thì xe cũng đã đến nơi cần đến .Nó bước xuống xe và chờ anh cùng vào . Nó đang boăn khoăn không hiẻu anh định cho nó xem ca nhạc hay cho nó vào sàn đây , nó đâu có biêt nhẩy cơ chứ , đây cũng là lần đầu tiên nó vô sàn , có mấy lần trước nó cũng vô đây cùng bạn nhưng là vào nghe ca sĩ hát , còn vào nhẩy thì chưa bao giờ vì nó cũng chẳng biết nhẩy , đúng hơn là nó ngại . Vào trong một không khí náo nhiệt ầm ĩ , đúng như hai chữ náo nhiệt mà nó đã dõng dạc nói với anh . Nhạc nhẩy thì ầm ĩ , đèn thì cứ loá hết cả lên xanh xanh đỏ đỏ , người thì đông như kiến , nhảy nhót lọan xị hết cả lên . Cái âm thanh này có mù hét vào tai nhau may ra mới nghe thấy người bên kia nói gì , thế là nó thấy nó cũng không sai lầm lắm khi chọn vào đây trong lần gặp mặt đầu tiên , đỡ fải nghĩ chuyện ra mù nói nhiều , nó thầm nghĩ trong đầu như thế . Vào bàn gọi nước xong , nó chăm chú nhìn mọi người nhẩy rất tư nhiên nó thấy hay hay nhưng chắc chẳng bao giờ nó dám bước chân xuống cái sàn kia mù nhẩy như người ta , nó rất ngại mấy chỗ đông người , mà đúng hơn là nó không hợp lắm vơi mấy cái nè . Anh gọi nó , nó quay ra , anh noi _Xuống nhẩy đi em . Nó lắc đâu _Không , em có biết nhẩy đâu _Cứ xuống với anh _Không , em không nhẩy đâu, nó nhất quyết không chịu xuống nhẩy trong khi trước đó chính mồm nó đã tuyên bố dõng dạc đến chỗ náo nhiệt . Vì nó từ chối dứt khoát quá nên anh cũng không muốn ép nó .Thấy anh ngồi im uống nước , nó kêu _Ạnh cứ xuống nhẩy đi , kệ em ở đây em xem anh nhẩy _Không ,em không xuống thì anh cũng không nhẩy . Thái độ của anh làm nó thấy áy náy , nhưng nó cũng không thể chạy xuống kia mà nhẩy dc , nên nó đành tặc lưỡi ngồi im uống nước . Đang ngồi cắn hạt dưa nhìn ngươi ta say sưa nhẩy , thì bỗng anh gọi nó , nó quay đầu ra _Anh mới em bi giờ chơi trò chơi nhớ .Mắt nó sáng lên vì cái sáng kiến đó của anh _Chơi gì hả anh? _Chơi trò nè nhưng anh có một điều kiện là nếu em thua em fải ra nhẩy với anh một bài bất kỳ do anh chọn . Nó cũng sợ nhưng nó cũng muốn chơi nên nó đồng ý _Ừh , nhưng chơi cái gì ạ? Anh xoè lòng bàn tay của anh ra , tay kia bốc hạt dưa để vào _Bi giờ anh cho em nhìn qua và em fải đoán đúng số hạt dưa có trên tay anh .Nó nhăn nhó làm sao mù nhìn một cái mà biêt tay anh có bao nhiêu hạt dưa đc , nhưng nó vẫn chơi . Lần đấu nó chơi gian , anh bảo chỉ dc nhìn qua thui , nhưng nó nhìn rõ lâu , đủ để người ta đếm được từng hạt trên đó _Nó cười và bảo 10 hạt ạ .Anh đếm lại đúng 10 hạt , nó thắng .Và nó chắc mẩm rằng có chơi nữa thì nó lại thắng tiếp thôi .Anh lại tiêp tục xoè tay ra cho nó đoán , nó lại mánh cũ xoạn lại , nhưng sao lần này chẳng như lần trước , rõ ràng lá nó đếm được 9 hạt , thế mù đến lúc anh đếm lại là 10 hạt , thế là nó thua . Đúng lúc đó nó thấy đèn tắt tối thui , chỉ để lại môt vài ánh đen sáng loé sang bên này bên kia , nhưng không đủ để nhìn rõ từng bước nhẩy của những người dưới sàn .Nó thấy các đôi yêu nhau dắt tay nhau ra nhẩy nhưng không nhìn rõ mặt , nó chỉ nhìn dc cái bóng đen mà đoán ra thui , và nó chắc mẩm chắc cái này để dành cho những đôi yêu nhau được bày tỏ tinh củm . Anh quay sang nhìn nó . _Em thua rùi , em fải nhẩy vơi anh bài này , chỉ nhẩy bài này thôi cũng dc .Nó định chạy làng bằng cách lại lắc _Không , em không nhẩy đâu .Nhưng anh đã đứng lên , cầm tay nó _Đi em . Nó cũng không muốn mọi người bên cạnh nhìn nó nữa , nên nó đành đứng lên đi theo anh . Xuống dưới sàn , nó thấy người ta toàn những đôi ôm nhau rất tình củm , chắc là toàn nhứng đôi yêu nhau rùi . Trong khi nó mới anh chỉ mới yêu nhau trong điên thoại , chưa biết fải đứng kiểu gì thì anh đặt tay nó lên vai anh . Nó ngượng ngùng bỏ tay anh xuống , anh lại đật lên , Anh để tay vào eo nó , mới đầu còn hơi e ngại nó , sau đó anh nhẹ nhàng gần như là ôm nó . Nó nghe như tim nó đang dần tan ra , người nó nóng bừng , nó thấy cảm giác như có cái gì đó chạy xẹt qua tim nó , người nó run bắn lên , chưa bao giờ nó có một cảm giác lạ như thế . Đối với những người con trai khác , chỉ cần chạm nhẹ vào tay nó thôi , nếu nó không thích , nó sẽ có cảm giác ghê ghê , sợ sợ và đừng hòng có lần sau đi cùng nó nữa , nhưng sao đối vơi anh thì nó lại thấy khác , nó chưa bao giờ có được cái cảm giác đó , tư nhiên lúc đó nó muốn anh ôm chặt nó hơn , và cũng chẳng muốn điệu nhạc này kết thúc sớm , nó cứ muốn dc đứng ôm anh mái như thế này nếu có thể cứ đứng đến sáng mai như thế này cũng được . Anh khẽ thì thầm vào tai nó _Anh đợi cái giây fút này lâu lắm rồi.Nó chết lặng đi , nó không biết diễn tả cái cảm xúc bi giờ của nó như thế nào , nó cũng không biết có fải là nó đã yêu anh rồi không nữa , nó không biết có cái Tình Yêu nào mà lại nhanh đến như điện giật như thế này không , nhưng nó biết chính xác là nó đã yêu anh rồi , yêu anh ngay từ lần đầu tiên được nghe giọng nói ấm áp của anh , yêu ngay từ giây fút đầu tiên gặp anh , ánh mắt anh nhìn nó , hơi ấm của anh , tất cả những cái gì làm nên anh . Sét đã đánh trúng đầu nó rồi . Đèn bật sáng , mọi người trở về bàn của mình , nó và anh cũng thế , nó có cảm giác tiếc nuối cái giây fút vừa trôi qua , giây fút hạnh fúc nhất đời nó , giây fút mà tim nó đập loạn nhịp , giây fút mà nó được sống trong Tình Yêu. Giây fút mà không fải lúc nào nó cũng có thể có được , và không fải ai cũng có thể mang đến cho nó .Nó biết chỉ có anh và chỉ mình anh làm cho nó biết thế nào là cảm xúc tinh yêu .Nó thầm cảm ơn anh vì điều đó..........


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  3. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Vậy là tình yêu đã ập đến bên nó nhanh quá , nó chưa có sự chuẩn bị nào để đón nhận một tình yêu mới , nó bị choáng ngợp và đến bi giờ nó vẫn không biết đây là giấc mơ hay là sự thật nữa . Anh cũng thế , anh không biết là anh yêu con bé đó vì lẽ gì nữa , con bé cũng chẳng xinh , thực sự là không xinh bằng người yêu cũ của anh , nhưng không hiểu sao anh lại thích nó , anh thấy vui vẻ và quên hết mọi chuyện khi dc nghe cái giọng nói của nó, cái giong nói bướng bỉnh mà nhìu lúc làm anh tức ói máu , nhưng có lẽ chính vì cái sự bướng bỉnh đó của nó lại làm anh thích , chưa có ai dám ngang bướng vơi anh như thế , có lẽ nó là một trường hợp đặc biệt khác , và anh tìm thấy ở nó một sự mới mẻ . Anh không cảm thấy nhàm chán khi ở bên nó như với những ngưới khác , những người mà chỉ luôn luôn biết dạ vâng , ngoan ngoãn nghe lời như nhũng con cún , có thể vì thế mà anh đâm ra chán họ . Và đc gặp nó anh như tìm thấy một cái gì đó mà anh đang thiếu , đang cần , anh vội chộp lấy nó .
    Anh vội vã làm theo những điều anh muốn , dù anh còn đang rất fân vân không biết đó có fải là tình yêu chưa nữa , nhưng anh thấy vui vẻ khi bên nó , và anh thầm mong nó sẽ la người mang đến hạnh phúc cho anh trong cuộc đời nè . Anh nguyện sẽ làm tất cả cho cái ánh mắt kia , ánh mắt mà nó nhìn anh , nụ cười của nó , của con bé đó . Anh với nó mỗi người đều miên man trong những dòng suy nghĩ của mình mà không kip để ý đến giờ về .Cho đến khi nó chợt bừng tỉnh nhìn sang anh
    _Anh ơi, mấy giờ rôi?
    _10h30 rồi , em đã fải về chưa?
    _Nó gật đầu dù thật ra nó vẫn muốn ở bên anh
    _Ừh thế mình về nhá
    Nó vội vã bước đi theo anh , và trong đầu nó lại xuất hiên một lô lốc những điều cần suy nghĩ . Tại sao mình lại thế , fải cố kìm tình cảm của mình lại thôi , fải cố tránh xa anh ra , không nó sợ nó sẽ yêu anh quá nhanh , mà nó cũng cần fải có thời gian để biết được cái tình cảm của anh dành cho nó kia là tình cảm thật sự hay chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi . Nó tặc lưỡi và quyết định fải để cho tình cảm của nó trôi chậm lại , không được quá yếu mềm trước anh như thế , như thế anh có thể khinh nó thì sao , ai mà biết được trong đầu anh nghĩ những gì . Còn giờ fút nè anh cũng không biết gì , anh chỉ biết anh muốn nó sẽ là của anh , vì anh thấy một cảm giác hạnh phúc khi đứng bên nó . Anh sẽ cố để cho cái mục đích của anh thành hiện thực , đó là việc trái tim nó sẽ thuộc về anh .Anh không biết nó thì lại đang muốn tránh xa anh , tránh xa khỏi tình cảm của anh ...........không nó sợ nó sẽ gục ngã quá nhanh trước Anh ............


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  4. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì nó biết là nó sẽ fải cư xử thế nào với anh rồi . Chuyện anh ôm nó , có là gì đâu fải không , khi người ta nhẩy thì người ta ôm nhau cũng được mà , nó tự nghĩ như thế trong đầu để tự an ủi mình rằng mình chưa nhận lời yêu anh , giữa anh với nó vẫn chưa có gì và chưa là gì của nhau hết , vì thực ra anh cũng đã nói với nó một câu tỏ tình nào đâu , nó nghĩ mình ngốc thật .........sao mà cứ fải boăn khoăn mãi về chuyện đó chứ .Lên xe ngồi rồi , nó cố tỏ ra lạnh lùng với anh . Anh thì cứ quay ra nhìn nó cười cười .Nó ngại vô cùng cái ánh mắt ấy , chỉ muốn lẩn tránh cái ánh mắt đó thôi . Nhưng không biết fải làm sao nó đành hậm hực quay sang fía anh
    _Nhìn gì mà nhìn , vô duyên
    _Ơh anh nhìn thì kệ anh mắc mớ gì đến em
    Nó tức anh vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì được . Anh đáng ghét thật , cứ thích trêu tức nó .Mặt nó đang hậm hực thì anh quay sang nói
    _À mà anh chưa xử tội mấy lần em ngang bướng với anh nhớ .Nó quay sang nhìn anh bĩu môi với vẻ chiến thắng . Anh tức quá nhân cơ hội anh quay sang kéo nó về fía lòng mình , một tay anh giữ cổ nó , tay kia nói
    _Có xin lỗi không , anh búng tai nè?
    _Nó ngang bướng , còn lâu mới xin lỗi có mà anh xin lỗi em thì có í
    _Cái gì , anh vưa cười vừa nói em mà không xin lỗi anh búng thật nè
    Nó biết rằng anh chẳng búng tai nó đâu , nhưng hình như anh còn đang có một âm mưu khác to lớn hơn là việc búng tai nó . Nó thấy anh ngập ngừng như muốn chuẩn bị bóc tem cái má nó bằng một nụ hôn . Nó ranh mãnh với ý nghĩ trong đầu , còn lâu em mới cho anh thực hiện cái mưu mô đó .Tiện cái mồm nó cắn luôn vào chân anh , nơi mà trước đó nó đang được gối lên đó và nó cũng cảm nhận được đó là một cái gối êm nhất thế giới mà nó từng được gối . Anh vội bỏ nó ra mặc dù nó không cắn anh đau lắm , nhưng anh sợ nếu anh cứ quá quá nó sẽ ghét anh thì tiêu anh , anh không muốn làm những điều gì mà nó không muốn .Anh thầm nghĩ trong đầu cứ từ từ đi rùi có ngày em sẽ không thể nào tránh né được tình cảm của anh đâu , anh chắc chắn như thế , vì tự trong đáy lòng anh , anh biết anh có chỗ trong trái tim nó dù là chưa thât nhiếu lắm , nhưng anh sẽ làm tất cả để có được trái tim kia . Anh quay sang nhìn nó , mặt méo xệch
    _Em cắn anh đau thế
    _Cho anh chết đi . Mặt nó vênh vênh lên , chắc lúc đó anh nhìn nó fải ghét lắm , nhưng nó lại thấy vui vì nó đã chiến thắng được chính bản thân nó , chiến thắng được sự ham muốn được yêu anh của nó , lúc được gối trên chân anh đã có fút nó muốn không làm gì cả , để kệ anh và nó sẽ nhận được một nụ hôn ngot ngào nhưng không thể như thế được nó đã tự hứa với bản thân nó là fải để cho tình cảm của nó trôi chậm lại rồi cơ mà , và nó đã quyêt định tránh xa anh
    _Em cứ nhớ đấy
    _Nó cười ranh mãnh Ơh tất nhiên là nhớ rồi , anh thì fải nhớ chứ sao mò quên được .Nó cứ đùa anh làm anh tức lắm , nó biết vì nó nhìn thấy cái mặt anh đang méo xệch vì cái âm mưu của anh bị thất bại bởi nó.
    _Em cứ cười đi , rùi có ngày.......Câu nói bỏ dờ của anh làm nó fải thắc mắc
    _Có ngày gì ?
    _Cứ chờ đi rùi biêt anh cười nhe nhe nhở nhở , nó nhìn mà ghét thế không biết . Anh lại nói anh fải ngồi xa em ra mới được không tí nữa chân anh xưng vù lên đến sang mai không đi được thì chết
    Ghét anh thật nó đâu có cắn anh đau đến thế mà anh dám thổi bùng lên .Nó quay sang giọng hậm hực
    _Ừh ngồi xa em ra
    Chưa dứt lời anh liền nhích sang bên kí cửa xe một tí rùi nói
    _Chứ còn gì nữa , xa chưa?
    _Nữa thế vẫn gần lắm chưa đảm bảo an toàn đau.Anh vừa cười cười vừa nhích thêm một chút dù thật lòng anh chẳng muôn thế một chút nào , nhưng nó ngang bướng quá , anh fải chọc nó mới được
    _Thế này được chưa
    _Chưa nữa đi mà anh nhích luôn ra ngoài xe mà ngồi luôn í , nó nói giong đùa anh
    Đến lúc này thì ghét quá rồi anh sẽ không làm theo những điều nó nói nữa .
    Vèo một cái anh đã ở ngay sát bên cạnh nó mà nó không hay .
    Nó quay sang anh
    _Ngồi xa ra cơ mà ai cho ngồi cạnh
    _Anh không ngồi xa đấy , em làm gì được anh , cái mặt nhe nhe nhở nhở của anh làm nó tức quá nhưng chẳng làm gì được ghét thật .Và nó biết bi giờ nó có bảo anh ngồi xa ra thì anh càng ngồi sát vào nó hơn thôi nên không dại gì mà nó thách thức anh nữa. Nó chỉ cười thầm trong bụng vì cái thái độ đó của anh . Nó thây anh thật hay , càng ngày nó càng thich Anh , và nó chẳng bao giờ muốn anh sẽ rời xa nó .Nó muốn đây sẽ là sư thât chư không fải một giấc mơ thoáng qua , đến rùi đi . Nhưng cuộc đời vẫn luôn thế không bao giờ cho người ta được mãi sống trong hạnh phúc . Bây giờ thì con bé đó nó vẫn đang sống tràn ngập trong hạnh phúc của tinh yêu và những ngày sắp tới nhưng nó không hề biêt nó cũng chỉ như là môt nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà kết thúc của nó không fải là môt kêt thúc có hậu .Nó đâu biết rồi có ngày nó sẽ fải trải qua sự đau đớn , nước mắt , nỗi bất hạnh mà tưởng chừng như đã có lúc nó không thể vượt qua nổi .


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Híc có cần phải trẻ con và trong sáng đến thế ko nhỉ , nhưng cũng lãng mạn lắm , có điều chuyện của mình lại chả hay ho thế , chỉ thấy lố bịch thuii
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có tinh yêu nào là lố bịch cả ban ạ . Đừng có nghĩ thế chứ ...........mỗi tinh yêu đều có một vẻ riêng mà , sao mà fải ngại chứ . Ban thật sự không thấy nó lố bịch fải không ban yêu , tui biết đó , đừng có giả vờ nữa đi , kể đi nìu , hứa la giup mình thực hiên đủ 1001 chuyện tinh yêu rùi cơ mà , một mình mình chắc fải viết cả đời đến lúc thành bà móm mới xong mất hic hic


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi girl_1m65! Nhiều người đang chờ nghe chuyện của em đấy.
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  8. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Anh ngồi cạnh nó mà cứ tủm tà tủm tỉm , cứ như thể mặt nó có nhọ không bằng , làm nó mất tự nhiên chẳng nói được câu nào , đành đánh trống lảng bằng cách cứ nhìn ra ngoài xe như đang chăm chú xem cái gì đó nhưng thật ra nó chẳng nhìn thấy cái gì ............Bỗng nhiên anh quay sang hỏi nó làm nó giật mình
    _Em ơi anh hỏi nè. Nó ngạc nhiên quay sang giương mắt lên nhìn anh như thể hỏi anh muốn hỏi gì
    _Bi giờ anh hỏi em một câu nhưng em fai trả lời thật lòng nhớ?
    Trùi anh lại đang bầy đặt cái gì nữa đây nó thầm nghĩ trong đầu .Anh vốn rất thông minh trong những việc mà anh muốn làm ngay cái cách để anh bắt nó fải nhẩy với anh , cũng đủ để nó biết được sự láu cá của anh , anh khiến nó không thể từ chối và cũng không hề ghét anh ..............thế mới lạ
    _Anh hỏi gì?
    _Em hứa fai trả lời thật lòng. Nó cười cười vì cái thai độ đó của anh , chẳng nhẽ anh lại định tỏ tình với nó ngay lúc này sao , thấy cái thái độ cứ rào trước đón sau của anh làm nó tò mò và bùn cười nữa
    _Thì em co nói gì đâu , anh cứ hỏi đi
    _Nếu bi giờ mà anh nói anh yêu em , thì em sẽ trả lời anh như thế nào?
    Trùi cái cách anh nói lời yêu với nó thật bùn cười , chưa bao giờ nó nghĩ đến , và nó cũng không biết fải trả lời anh như thế nào đây khi mà anh vừa như muốn nói lời yêu nó , vừa như đang thăm dò thái độ của nó bằng một câu "nếu " đáng ghét . Lúc nghe anh nói xong nó cũng cảm thây bối rối , nóng mặt trước cái câu hỏi bất ngờ đó của anh , nhưng nó cố để tỏ ra thật tự nhiên quay sang anh cười toe
    _Anh lại hỏi lại Em trả lời anh đi
    _Nếu thì chẳng bao giờ là sự thât , khi nào không fải là nếu thì lúc đấy anh sẽ biết được câu trả lời
    Anh méo mó trước cái cách nó trả lời anh tỉnh queo như thế , nhưng câu nói của nó cũng như giúp anh có thêm tinh thần để hỏi nó một câu thực sự mà anh muốn hỏi
    _Anh nói anh yêu em thật , chứ không fải là nếu?
    Bây giờ thì nó thực sự đang choáng váng trước câu nói bất ngờ đó của anh , mặt nó nóng bừng , tim nó thì nhẩy loạn xạ , chẳng biết anh có thấy được cái thái độ không bình thuờng đó của nó không nữa . Cố để lấy lai bình tĩnh , và tránh để không fải trả lời cái câu hơi oái ăm đó của anh , nó đánh trống lảng bằng cách quay mặt đi chỗ khác , chợt nhận ra sự hiện diện của Bác tài , mà nãy giờ anh mới nó cứ ríu rít như chim ri quên cả sự có mặt của một người thư 3 , không hiểu Bác có nghe thấy hay nhìn thấy gì từ nãy đến giờ không , không thì ngượng chít , nó thầm nghĩ trong đầu , và nẩy ra luôn một cách để trả lời cái câu hỏi oái ăm kia của anh .Nó quay sang thì thầm vào tai anh
    _Chú lái xe chú ý đang cười anh kia kìa . Sau câu nói đó nó nhìn anh cười ranh mãnh. Anh tức lắm vì cái cách nó đánh trống lảng câu hỏi của anh như thế , anh cố tỏ ra ngang bướng va chầy cội hơn nó
    _Kệ chú ý , cho chú ý cười em trả lời đi. Nó còn ngang bướng hơn anh gấp mấy lần và cuối cùng anh cũng fải chịu thua nó
    _Em không muốn chú ý cười em đâu . Ghét nó thật , mặt anh chuyển sắc , không thèm hỏi nó nữa . Nó cũng lo lo nhưng nó chẳng thèm giỗ anh , nó chỉ tặc lưỡi ngồi im và kệ anh . Một luc sau anh cũng fải tự làm lành với nó . Cuối cùng thì cũng đã về gần đến nhà nó rồi , sao nó thấy thời gian trôi nhanh quá , đã sắp fải xa anh rồi , nó thấy bùn bùn , nhưng cũng đành fải vậy chứ bít làm sao , chẳng nhẽ nó lai nhẩy chồm ra ôm anh và nói em còn muốn ở bên anh nữa chắc anh cười cho nó thối mũi chứ chẳng chơi và nó cũng biết mình chưa điên đến thế . Nó bảo anh dừng ở ngõ hơi hơi gần nhà nó chứ không về tận nhà vì nó không muốn bị người nào đó bắt gặp . Nó chạy tọt xuống xe quay đâu vào chào anh
    _Em về đây . Anh chưa kịp xuông xe tiễn nó thì nó đã chạy một mạch mất tiêu làm anh cũng không hiểu nhà nó ở ngõ nào nữa . Anh thầm nghĩ trong đầu con bé này đáng ghét thật , mai gọi điện hỏi tội sau vậy ............


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  9. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Về nhà leo lên giường đi ngủ rùi mà con bé vẫn không sao chợp mắt được , những hình ảnh về anh , những câu nói của anh , những cử chỉ của anh , tất cả cứ hiện lên trong đầu con bé , khiến nó chẳng thể nào mà ngủ ngon lành như mọi khi nữa , tinh yêu là gì mà làm cho con người ta thật lạ , và nó cũng không fải là một trường hợp ngoại lệ , nó thấy nó điên hết biết , đêm rùi mà mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà , nghĩ vẩn vơ xong lại cười một mình nếu mà ai bắt gặp cảnh tượng đó chắc sẽ vào án nó xem mát chưa mất . Hai hôm sau lại đúng vào ngày mùng 8/3 . Trưa anh gọi điện đến nhà nó . Nó chạy vội ra nghe điện thoại vì nó biết giờ này chỉ có anh gọi thôi , đúng cái giờ nó vừa đi học về
    _Alo ạ
    _Em hả?
    _Ai cơ ạ , nó vẫn giả vờ dù thực chất nó đã nhận ra cái giọng anh từ lâu
    _Lại còn ai nữa , có nhiều người quen thế nên không nhận ra ai với ai nữa à?
    _Biết rùi , giọng nó trẻ hoe
    _Thế tối nay nhớ ở nhà nhớ , anh qua . Nó đã biết cái ý định anh qua nhà nó làm gì rùi nhưng nó vốn là con bé thích chọc ngoáy nên nó vẫn hỏi cái câu mà làm cho người khác thấy tức
    _Qua làm gì , nó cũng chẳng hiểu sao nó có thể thốt ra một câu lạnh lùng như thế trong khi thực lòng nó nó muôn gặp anh gần chết . Anh cũng bực khi nghe câu hỏi đó của nó , nhưng anh biết Trời không chịu đất thì đất fải chịu trời thôi chứ biết làm sao
    Anh vẫn cố để thuyết fục nó ở nhà
    _Thì em cứ ở nhà đi
    Nghe anh nói như thể ra lệnh , nó thấy tức tức . Nó nghĩ chưa là gì mà đã định trèo đầu cưỡi cổ người khác rùi , nó fải trị cho một trận mới được
    _Không ở nhà đây làm gì được em
    Bây giờ thì Anh bực nó lắm rùi , nó ngang bướng cứng đầu cứng cổ chẳng đúng lúc gì cả , anh chỉ muốn sang tặng quà cho nó thôi thế mà nó cứ thích làm anh tức , đã thế anh không thèm nhiều lời với nó nữa , không được đà lại càng lấn tới
    _Thôi nhá , em cứ ở nhà đi .Rùi chưa kịp để cho nó nói thêm câu nào anh dập luôn điện thoại , làm nó tức gần chết , đúng là gặp fải đối thủ . Nó đi ra lại đi vào không biết là tối nay nó nên ở nhà đợi anh , hay là tót ra ngoài cho anh chít . Nửa muốn gặp anh , nhưng nửa nó lại không muốn , vì nó không thích bị anh đọc được tim đen của nó . Nếu nó ở nhà thì chứng tỏ lời nói của nó chẳng có tí trọng lượng nào cả mà nó lại chẳng muốn như thế chút nào . Thế là nó đành hậm hực đi sang nhà con bạn trong khi thực chất trong thâm tâm nó lại muốn ở nhà đợi anh , để được nhìn thấy anh ........Và thế là cuối cùng nó quyết định bom anh . Sang bên nhà con bạn thân đúng hôm chị nó hôm sau cưới nên nó đành fải vào ngồi tiếp nước cùng bạn nó . Ngồi chơi mà mặt nó cứ bùn như mất sổ gạo , cọn bạn nó cũng không hiểu sao hôm nay mặt con bạn mình như bánh đa nhúng nước , lại tưởng nó bùn ngủ mới bùn cười , nó cũng gật đầu luôn với cái lí do trưa không ngủ nên bùn ngủ chứ không fải là vì lòng nóđang nóng như lửa đốt vì không biết anh có sang nhà nó không .Nó chỉ muốn nhanh chóng chạy vèo vế nhà để xem nhưng khổ nỗi con bạn nó lại muốn sang nhà nó ngủ vì hôm nay nhà con bạn nó có nhiều khách ở quê lên quá , hết cả chỗ để ngủ , nên lại fải chờ con bạn nó tiếp nước xong hai đứa mới về dc . Nó nhìn đồng hồ 9h30 sao hôm nay thời gian trôi lâu thật , khách đến cũng đã ngớt dần , tự nhiên con bạn nó lại nẩy ra ý định rủ nó mới mấy anh chị đi đánh bi-a , nếu là như mọi khi thì chắc nó mừng húm vì được đánh bi-a miễn fí , nhưng nếu là hôm nay thì nó lại chẳng có tâm trạng đâu mà đánh , nhưng vẫn fải lút cút đi theo mọi người ra hàng bi-a . Con bạn nó thì hí hửng chọc bi-a cộc cộc chẳng để ý gì đến cái vẻ mặt buồn như đưa đám của nó , nó rất thích chơi bi-a nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó chẳng có tí tâm trạng nào để đánh nữa , chỉ mong về nhà thui vì nó biết bi giờ nó còn mong gặp mặt anh nhiều hơn là đứng trọc mấy viên bi quái quỉ này , nhưng nó chẳng muốn làm mọi người fải mất hứng vì nó , nên nó vẫn cứ uể oải đứng chọc . Lại nhìn đồng hồ 11h rùi à há vậy là nó có lí do để giục con bạn nó về rùi .
    _11h rùi đi về đi
    Nhưng con bạn nó có vẻ chẳng hiểu được tâm trạng của nó nên vẫn cứ đứng trọc với ông anh một cách say mê , mặt nó méo xệch , may sao lúc đấy chị đi cùng cũng muốn về , chi lôi xệch nó về
    _Thôi hai chị em mình về trước đi , thể nào hai anh em nó chẳng fải chạy theo ngay í mà . Thế là như người chết đuối vớ được cọc nó về luôn theo chị mong sao con bạn nó cũng về sớm sớm cho nó nhờ . Nó cũng chẳng mong giờ này vế được gặp anh nữa 11h rồi còn gì ai mà đợi được mấy tiếng đồng hồ như thế nhưng nó vẫn muốn về nhà đẻ xem . Nhà con bạn nó cũng ngay gần nhà nó nhưng đi bộ cũng fải mất 5 fút ,mà hai đứa con gái đi bộ trên đường cái giờ muộn như này có trời mới biết có chuyện gì xẩy ra không , vậy mà con bạn nó vẫn không chịu về sớm . Đứng lên ngồi xuống nhìn đồng hồ mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi hai anh em con bạn đâu , nó sốt hết cả ruột 12h kém 15 rồi . _Rời ạ , được bữa mai chị nó lấy chồng hay sao mà nó chọc tít thế chả buôn xem mấy giờ rối nữa . Đang lẩm bẩm may sao thấy bóng dáng ông anh với con bạn nó về , nó mừng huýnh lên
    _Làm gì mà tít thế hả chị ơi , chị định cho đầu em lên thớt đấy à , nó nói với con bạn
    _Đánh hay quá cứ nấn ná mãi . Nó cũng chẳng bùn chất vấn nứa chỉ giục con bạn nó về nhà nó nhanh nhanh . Hai đứa đi bộ về nhà nó , đi trên đường mà run như cầy sấy chỉ sợ gặp ai chắc hai đứa bán sống bán chết mà chạy mất . Hai đứa trêu nhau cho đỡ sợ
    _Bây giờ mà gặp mấy anh ở đây nhở , đặng thị tèo , giọng nó oang oác như muốn nửa trêu nửa trách móc con bạn nó vì cái tội ham chơi
    _Sợ gì , thằng nào đến đây sẵn cái guốc , lủng cho fát vỡ đầu
    _Ùi rời lủng được không hay chả sợ móc mật
    _Yên tâm đê có tao bảo vệ mày rùi
    Câu chuyện của hai đứa cũng làm cho nó thấy đỡ sợ hơn trên con đường vắng toè hoe này . Cuối cùng thì cũng đã về gần đến nhà , nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn . Đang đi nó thấy có hai tên nào đó đang đứng lấp ló cuối ngõ , mà con bạn nó và nó fải đi qua hai tên đó mới về được đến nhà nó , bỗng nó có cảm giác sờ sợ . Nó bấm tay con bạn nó
    _Cái gì kia?


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !
  10. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Tiến lại gần nó không khỏi ngạc nhiên fa cùng một niềm vui khó tả . Nó như không tin vào mắt mình nữa , nó không dám tin là anh đang đứng kia , ngay trước mắt nó chứ không fải ai khác . Nó thấy chưa bao giờ tim nó đập nhanh như bi giờ ........điều mà nó mong muốn suốt từ tối đến giờ đã thành sư thật ......fải chăng ông trời đã nghe thấu lời nó hay chính anh cũng hiểu được lòng nó . Nhưng nó vẫn fải cố giấu đi cái niềm vui to lớn đó ở một góc trai tim chỉ cần cho ai đó gõ đúng nhịp nó sẽ bùng ra . Con gái là thế đó yêu nhưng chỉ biết câm nín trong sự chờ đợi .............làm con gái thật khổ.............Bây giờ nó lại mong muốn nó được trở thành một tên con zai để nó có thể dõng dạc nói với anh , hét vào tai anh rằng Nó yêu Anh , yêu ngay từ khi nó dc gặp anh , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ........... Nó cố tỏ ra một cái vỏ bọc lanh lùng trước mặt anh vì nó không muốn ai đó biết dc tình cảm của nó , nó sợ nó sẽ bị tổn thương trước khi nó dc yêu anh . Và con bé ngốc nghếch đó vẫn cứ đang đóng kịch trước mặt người nó yêu thương , cố nén tình cảm của mình đi và chờ đợi.............yêu mà không dám nói.......
    _Anh đứng đây làm gi thế? giọng nó tỉnh queo đến dễ sợ trong khi thật lòng nó muốn gặp anh hơn bao giờ hết
    Mặt anh méo xệch khi nghe cái câu hỏi vô tình của nó . Anh đã mất công đứng đợi nó chỉ để dc gặp nó dc nhìn thấy nó , thế mà nó chẳng thèm đoái hoài gì đến anh lại còn dội ngay cho anh một gáo nước lạnh giữa đầu bảo sao mà anh không tức dc cơ chứ ? Mặt anh nhăn nhó
    _Em đi đâu thế? bít mấy giờ rồi không?
    Nó biết là đã muộn lắm rồi nhưng có fải là nỗi của nó đâu , nó đâu có muốn thế .
    _Chị ban em cưới nên...........
    _Ưh mới co 10h thôi mà , sớm mà
    Đã 12h hơn rồi mà anh kêu 10h , nó không hiểu sao anh lai nói là 10h , fải đến một lúc sau nó mới hiểu là anh đang nói kháy nó vì lần trước đi chơi với anh 10h nó đã về . Chắc anh đang nghĩ nó là con bé giả dối , giả vờ ngoan đạo.... mặt nó méo xệch muốn thanh minh nhưng lại không thể .......


    Làm sao giữ nổi Tim ai suốt cuộc đời !

Chia sẻ trang này