1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh và cát trắng sẽ làm làm meoconluoi bình yên và vững tin cho cuộc hành trình phía trước . Quá khứ đã ngủ yên, hãy để vào quên lãng nhé ! Lội ngược dòng nhiều sẽ làm ta chùng chân đấy. Chúc lòng bình yên ( dù biển có dậy sóng ).
  2. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác lo lắng, bấp bênh mà không hiểu vì sao. Muốn bấu víu vào bất cứ cái gì để cũng cố thêm niềm tin mà sao cảm thấy khó quá. Càng ngày càng cảm thấy mọi thứ đang dần rời xa không kiểm soát nổi.
    Sao lại thế nhỉ? Yêu mà cũng khó khăn đến thế sao?[​IMG]
  3. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác lo lắng, bấp bênh mà không hiểu vì sao. Muốn bấu víu vào bất cứ cái gì để cũng cố thêm niềm tin mà sao cảm thấy khó quá. Càng ngày càng cảm thấy mọi thứ đang dần rời xa không kiểm soát nổi.
    Sao lại thế nhỉ? Yêu mà cũng khó khăn đến thế sao?[​IMG]
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu...
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
    (Theo Làng Xitrum)



  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Lắng nghe tim mình lên tiếng
    Khi trái tim bắt đầu lên tiếng thì đó là lúc bạn lại ngờ ngợ để hỏi chính mình rằng: phải chăng mình đã yêu người ấy, phải chăng mình không còn là mình như trước?
    Nỗi nhớ vô cớ thường trực hơn
    Tự bao giờ khi xa cách bạn lại thấy nhớ người ấy vô hạn. Lúc bình thường bạn và người ấy vẫn vui vẻ bên nhau và tưởng chừng giữa 2 người chỉ là những người bạn thân. Vậy mà khi họ không có bên, bạn thấy nhớ nụ cười, ánh mắt bờ môi, nhớ cả cái tính hay trêu đùa hóm hỉnh và hài hước của người ấy? Nói chung là bạn nhớ tất tần tật những cái gì về người ấy mà không bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
    Bạn lẻ loi và trống trải khi một mình
    Trước đây, đi một mình có khi lại trở thành thú vui của bạn hoặc là một điều hoàn toàn bình thường mà bạn không hề có một chút chạnh lòng nào. Thế nhưng giờ đây khi không có sự hiện diện của người ấy, bạn thấy chạnh lòng vì cảm giác đơn lẻ và đặc biệt sự trống trải buồn nhớ bắt đầu bủa vây quanh bạn khiến bạn rất khó khăn để thoát ra.

    Tâm lý chờ đợi

    Tự bao giờ bạn có tâm lý chờ đợi người ấy đến trong một cuộc gặp gỡ. Nếu người ấy không đến thì buổi tối ấy đối với bạn kém vui đi nhiều. Ngược lại nếu người ấy đến, bạn sẽ vui ra mặt và buổi tối hôm ấy sẽ là một buổi tối thú vị.
    Trái tim bạn rộn ràng và loạn nhịp khi gặp nhau
    Những lần đầu tiên bạn và người ấy bắt đầu hò hẹn có một cảm giác ngại ngùng xen lẫn. Cả hai người đều cảm thấy rất khó khăn để đưa ra những chủ đề cho một câu chuyện thật tự nhiên. Trái tim bạn như run rẩy và loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt nụ cười của người ấy dành cho mình.
    Ngất ngây hạnh phúc
    Khi con tim yêu đã gõ cửa trái tim bạn đó là lúc bạn thấy thêm yêu tất cả mọi thứ, từ con đường bạn đi làm mỗi sáng đến những người phức tạp xung quanh bạn. Bạn thường mỉm cười và trở nên đáng yêu, dễ tính hơn nhiều. Bạn cũng biết thông cảm với mọi người xung quanh và không có cái nhìn quá xét nét.
    Bích Nhị - Sức Trẻ Việt Nam
  7. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bà con!
    Hai người có họ hàng xa nhau yêu nhau có được không nhỉ?
    Luật pháp quy định là 3 đời, nhưng ở quê mình cứ hễ dính dáng họ hàng với nhau mà còn chào hỏi nhau là bà con tuốt! Nhưng hễ xa nhau rồi, không về ăn giỗ cùng với nhau, không hay biết bà con thì thế nào?
    Mọi người góp ý về trường hợp này với! Ở quê mình, bao nhiêu đời thì hết "bà con", bao nhiêu đời thì có thể đến với nhau?
  8. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    up
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Up dùm anh Quảng phát
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mất gần nữa tiếng để ngồi đọc gần hết topic, tìm lại bài viết ngày xưa...
    Lâu lắm không liên lạc ( Hì...mất mày mấy lần em cũng chẳn buồn update số của anh), sáng qua anh gọi điện thoại hỏi thăm mới biết anh đang làm thủ tục li dị. Chẳng biết nói gì ngoài lời khuyên anh nên cố hàn gắn vì đứa con 2 tuổi.
    Giọng anh vẫn ngọt ngào, ân cần với em như ngày nào. Em mới hiểu rằng chị ghen là đúng. May quá, từ ngày anh cưới em không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăn anh, nghe Nga nói chị ấy ghen vì anh ít về nhà mà vẫn nhận điện thoại tin nhắn từ những người xưa. Em chưa một lần biết chị nhưng hiểu và thương chị nhiều.
    Thôi, âu cũng là cái số. Mong anh chị tìm cho mình lối thoát đúng đắn và hợp lý cho cả 2.
    Hì....nghĩ lại thấy thương chồng quá, vẫn "ngoan" !

Chia sẻ trang này