1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi scorpion66, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói với ta bạn muốn bỏ tất cả công việc dở dang ngoài đó để vào đây làm lại từ đâu với ta. Ta biết ngay bạn đang giận người yêu . Bạn nói đã quá mệt mỏi với tình yêu vì anh ấy quá độc đóan, chiếm đoạt mọi tự do của bạn ... Ta không bênh vực bạn nhưng ta nghĩ điều này đúng, thật tình ta chỉ gặp anh ấy 1 lần giờ chắc không nhớ mặt nữa là tính cách ,nhưng có một điều là ta rất hiểu bạn. Một cô gái rất hiền, vị tha, khác hẳn với tính ngông cuồng của ta . Ta nghĩ bạn sau này sẽ rất hạnh phúc với tình yêu vì cái dịu dàng của bạn . Vậy mà....
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 25/02/2006
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đã 6,7 năm gì rồi từ cái ngày ta biết bạn để ý ta . Trong ta, bạn vẫn là thằng bạn học hàng xóm họcchung thời cấp 1,cấp 2, không hơn không kém. Lúc đó ta cũng đã ở cái tuổi biết yêu rồi, nhưng ta không hề có cảm xúc gì về bạn ngoài tình bạn thuần túy.
    Bạn đã làm tất cả vì ta, có hôm bạn uuống say, đến gõ cửa phòng đứa bạn thân của ta (cũng đang học ở ĐN với bạn )bạn tâm sự với nó về ta, về cái mà bạn gọi là tình yêu dành cho ta, làm cả xóm trọ cứ nghĩ bạn là người yêu của nó...Rồi bạn ra trường , khăn gói vào SG xin việc làm, bạn có công việc khá ổn định trong 1 bện viện tư ở đây với hy vọng gần ta . Lúc đó ta cũng chưa yêu ai ,nhưng không sao yêu bạn được. Ta đã không ngại nói với bạn thật lòng là ta không hề yêu bạn , ta không gây cho bạn niềm tin nào cả mà bạn vẫn kiên trì. Nghe bạn bè nói bạn buồn ta nên bỏ công việc ở SG về quê tìm việc khác.Mỗi lần ta về nhà, bạn cố níu kéo ta về quê sống ...
    Bây giờ ta đã an phận , ta đã có nữa kia của mình mà bạn vẫn còn mong ngóng ta, bạn nói không yên tâm khi ta lấy người khác làm chồng. Mấy đứa bạn thân trong nhóm nói mỗi lần bạn uống say là lại gọi tên ta, đem chuyện bạn yêu ta mà kể cho chúng nghe, chúng nói ta ác , sao không yêu bạn lấy 1 chút thôi. Trời ơi , làm sao mà ta yêu được bạn đây . Mà ta thấy mình đâu có lỗi , ngay từ đầu ta đã không gieo hy vọng cho bạn, ta đã nói thẳng thừng từ ngày ấy rồi. Con T. từng nói với ta : mầy nói thế mai mốt lỡ yêu nó thì rút lời không kip, lúc đó bị nó hành hạ thì đừng kêu trời. Cũng may mà đến giờ ta vẫn chưa yêu bạn để con T.không hả hê cười ta.
    Ta rất nhớ những lần bạn tiễn ta đi, vẫn khuôn mặt thoáng buồn vì không giữ được ta.Có những lần ta về rối đi vội vã chưa kịp gặp nói chuyện với bạn , nhưng ta lại thấy bạn thình lình xuất hiện trước nhà ta để tiễn ta đi , hay có lần bạn đợi ta ở sẵn chổ ta lên xe....
    Dù sao , cuối cùng ta cũng cảm ơn bạn , cảm ơn những gì bạn dành cho ta. Cảm ơn bạn đã cho ta những tháng ngày hồn nhiên nghịch ngợm cùng nhóm bạn của chúng mình . Ta luôn cầu mong bạn hạnh phúc, đừng quá nặng lòng với ta như bạn từng nói: sẽ đợi đến ngày ta quay về với bạn.
    Yêu ta là hạnh phúc của bạn , nhưng bất hạnh của bạn là ta không làm cho bạn hạnh phúc. Đừng như thế bạn nhé. Ta thành thật xin lỗi vì đã không đem lại hạnh phúc cho bạn, nhưng ta không biết làm gì hơn, một lần nữa lại mong bạn tìm được hạnh phúc cho mình.
    Tình yêu là điều khó lý giải!
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn nặng nợ với tình yêu cũ và chị cũng thế. Anh chị đến với nhau còn e dè quá....
    Em gái
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cho tố độ chạy nhanh lên đi TrinhTraGiang ơi
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cũng mún lắm đó anh nhưng....
  7. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo không yêu em nhưng nhìn vào trong mắt anh, em thấy ẩn chứa đó là điều nói dối. Lời nói dối thật đáng yêu, nhưng sao em vẫn cứ nghĩ vu vơ, bởi có lẽ con tim em lỗi nhịp khi nghĩ đến anh, tình cảm em dành cho anh đã làm em ngu ngơ.
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những lời nói mà ta biết chỉ đùa or lời nói dối nhưng sao ta vẫn đau lòng vẫn suy nghĩ vu vơ.....:|...rồi ta lại dằn vặt chính bản thân ta để tìm cho mình câu trả lời từ 1 lời nói dối ý....thật buồn cười nhưng ......
    Có 1 ng bạn đã nói rằng: tiếng V của ta rắc rối lằm......khi ta nói "có lẽ " tức là "rất chắc chắn " còn khi ta nói " chắc là" thì cũng có thể " khó xảy ra" hơn.....
    Ta cũng nói với bạn rằng, ta là 1 ng biết rất rõ điểm dừng....nhưng đôi khi ta cũng xao động vì 1 lời nói đùa....kg hiểu nổi bản thân ta nữa.......Ôi, con gái fức tập rắc rối.......:|
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc hắn băn khoăn tự hỏi hắn có phải là một thằng đàn ông khó tính, cầu toàn không? Câu trả lời đến giờ chưa có, nếu có thì như thế nào, còn nếu không lại càng nan giải hơn!
    Lúc mới đi làm, hắn cũng làm quen với một em học ĐH NNgữ, em cũng thích hắn, còn hắn chưa quan tâm lắm chuyện tình củm, hắn coi em bạn bè bình thường. Rồi một tối nọ sau khi đã ngồi ở quán caphe, em tâm sự rằng, sắp ra trường, nếu có ai ngỏ lời là lấy chồng ngay. Trời ạ, sao em lại nhè vào anh mà ngỏ lời tâm sự ác ôn thế, sao không đánh giá mức độ tình cảm mà đã buông lời vội thế. Trước đó hắn chưa có tình cảm gì với em, giờ sau khi nghe những lời "có cánh" đó, hắn cảm thấy càng không thể tiếp tục liên lạc với em. Hắn sợ, sợ nhất là sợ con gái tỏ tình, trong khi mới quen nhau.
    Lần thứ hai, lần đầu gặp em, em học ĐH Kinh tế, em học giỏi (điều hắn rất khâm phục ở con gái), dễ nhìn (điều hắn thích. . . nhìn), nói chuyện thông minh. Nhưng, lại nhưng, tại sao mới lần đầu gặp gỡ, em lại nói những câu như vậy? Những câu đấy để thằng đàn ông như hắn thốt ra mới đúng chứ, tuy hắn không quan niệm cọc trâu gì cả. Nhưng để hắn thốt ra hay hơn nhiều, tại sao em không để hắn ???
    Lần thứ ba, hắn gặp một em làm cùng cơ quan (con thầy vợ bạn gái cơ quan), vậy mà hắn quên, hắn cố tình quên. Do em chân dài quá chăng, dễ thương quá chăng, hiền thục quá chăng. Kỳ sau sẽ rõ!
  10. biennhoemchieunay

    biennhoemchieunay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có Phải Em Đa Tình?
    Lại một lần nữa em đến bên tôi, lại một lần nữa con tim tôi rung động và lại một lần nữa tôi lại hi vọng, thao thức để nghĩ về em?Em là người ?ođa tình? tôi vẫn biết là như vậy.Nhưng ?ocon tim có những lý lẽ riêng của nó? . Với em tôi đã có một tình yêu thật đẹp dù là không trọn vẹn?nhưng ?otình chỉ đẹp khi còn dang dỡ?.
    Lúc trước , đã bao đêm tôi thổn thức chỉ để nghĩ về em rồi hi vọng, lo lắng?Tôi từng nói với em :? ước mơ lớn nhất của anh là mối tình đầu cũng là mỗi tình cuối? và em đã biết được điều đó, nhưng em không cho tôi thực hiện được ước mơ của mình?Em chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi đã rướm nước mắt khi em trả lời ?o em không yêu anh chỉ xem anh là anh trai thôi?.Tôi chỉ biết nghẹn lời và im lặng. Tôi liền lấy cặp kiến đen đeo lên cho em khỏi nhìn thấy dòng lệ của kẻ yêu em sa đắm nhưng bị từ chối. Nhưng tôi biết em cũng cảm nhận đựoc nỗi buồn của tôi.
    Đêm trước ngày ra đi, tôi có ra để chia tay em?nhưng em không có nhà?tôi đã đợi rất lâu. Vì ngại má em nên tôi phải chào má em để ra về?.Tôi ra ngoài đầu ngõ lại đứng đợi?Tôi sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy em ngồi trên xe một người khác?Tôi lánh qua một bên?và rồi chay xe như một kẻ điên dại về nhà?Và hôm đó tôi đã biết em là một người ?ođa tình?. Sau này có dịp tôi hỏi em nói đó là một người ?oAnh họ??.
    Để quên em tôi đã quen một người khác, người mà tôi không hề yêu nhưng người đó thì yêu tôi.Tôi đã quá vội vàng khi lao vào một cuộc tình mới chỉ vì một lý do là để ?oquên em??Tôi đã quên em thật,những nỗi buồn về em cũng ngui ngoai dần nhưng rồi tôi đã phải ân hận với điều đó. Tôi đã chia tay người kia..tôi nhận ra được một điều ?otình yêu không thể vội vàng và không thể gượng ép?.
    Giờ đây, Khi trong tâm trí và con tim tôi không còn nghĩ gì về em nữa thì lại gặp em ở nơi tôi làm việc. Nơi mà những người xa lạ đi với nhau còn muốn thân nhau, huống là em và tôi đã từng có nhiều kỷ niệm. Và cũng như ngày xưa cũng vóc dáng nhỏ nhắn,giọng nói truyền cảm và ánh mắt triù mến khi nhìn tôi một lần nữa lại làm tôi phải yêu em?Tôi lại ôm em em không từ chối, tôi hôn em em cũng không từ chối. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên em nhưng lại không dám hi vọng nhiều về ?otình yêu? giữa tôi và em. Em không nói yêu tôi.Tôi cũng không dám nói yêu em vì tôi đã biết em là người ?ođa tình? mà.
    Đi với em để gặp người người quen của em,tôi lại phải đóng vai ?oanh họ?.Tôi cố gắng diễn cho tròn vai để em không phải khó xử , không phải gặp khó khăn trong công việc. Tôi biết người kia cũng có cảm tình với em.
    Tiễn em ra sân ga, tôi chỉ biết nắm tay em và im lặng rồi nhìn em xa dần. Tôi tự hỏi rằng ?onhững người đa tình đến khi nào thì không còn đa tình nữa? Liệu sau này họ có hạnh phúc bên cạnh một người không?? Và lại một lần nữa tôi hi vọng về "mối tình đầu cũng là tình cuối" của tôi?
    Xuân Nguyễn Gửi Violet

Chia sẻ trang này