1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện trên trời _dưới đất

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi funloveTA, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    1001 chuyện trên trời _dưới đất

    hì hì các ỉn thử kể chuyện của mình coi .

    Được funloveta sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 10/05/2004
  2. nina_trois

    nina_trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Í dà, chuyện trên trời dưới đất huh? :-? Để coi nào?
    - Hm.. Trên trời có một con chim. Ông thợ săn nhắm và bắn, con chim rớt xuống đất. Vậy là dưới đất có 1 con chim chết. Hết. HEHE.
    - Sorry funlove_TA nhá. Vì hôm nay tớ buồn quá, chẳng biết làm gì nên vào post vớ vẩn.
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sao mà cái lab exam CCNA giết người thế ko bít . Lần đầu làm ko tới 30% đậu :
    Nhóm đầu ( mỗi nhóm khoảng 18 tên ) : rớt sạch
    Nhóm 2 : 4 thằng đậu
    Nhóm 3 ( có mình ) : 3 thằng đậu ,( mình rớt )
    Nhóm 4 : 2 hoặc 3 thằng đậu
    Còn lại fail hết .....
    Cũng may mỗi thằng được 2 attempts , lần 2 làm :
    Nhóm 1 : 1 anh bạn fail vì đi trễ , confused wá làm lộn
    Nhóm 2 : thằng bạn mình fail vì chỉ thiếu mỗi câu "network 172.16.100.0" , vài thằng Úc nữa cũng fail
    Nhóm 3 : mình trả thù được , ông thầy chấm trong vòng ko tới 1 phút và nói "U pass" hé hé hé . Chỉ tội ông anh ngồi kế bên mình, cũng sai mỗi 1 câu trong access-list mà đi xuông, mình ko xem kĩ lúc làm nên cũng ko giúp ổng được, tội lỗi wé.
    Hy vọng ông thầy tốt bụng cho làm lần 3 để mấy thằng bạn có cơ hội phục hận ...chẹp
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Kekeke... Lac cũng học CCNA à?!?! Hồi đó tớ cũng học, tự học thôi hì... lập 1 nhóm 5 người tên là NET_5.1
    Học cho đã đời rùi cuối cùng thì chỉ có 1 người thi đậu, 4 người còn lại thì người 0 dám thi khơ khơ... người thì 0 có tiền đóng lệ phí (135$) kekekek.... Tới giờ bỏ lâu qúa wên gần hết rùi, buồn ghê... Hồi đó học sao mà sung thế, chăm thế và cũng dzui thế kekek... được anh Đặng Quang Minh (CCIE #???? wên rùi) chỉ dẫn khá nhiều, cho thuê LAB ưu đãi nữa kìa...
    LAC bên đó làm LAB có những thiết bị gì thế? Học phí bi nhiêu? Đang học 801 à? Chả bít có Ver mới hơn chưa, lâu rùi 0 cập nhật => 1 chữ "Lười" to tướng kekekek...
    VNPro.org hồi đó ra vào cái forum này liên tục...!
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 02/06/2004
  5. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Buồn, lang thang vô cái box này!
    Xa SG có 3 năm, nhớ ơi là nhớ. Hôm qua nhìn tấm hình mưa ở SG, đường phố ngập lụt hết trơn, tự nhiên nhớ cái hồi cấp 3 đạp xe đạp trong mưa. Nhà cách trường có 10km thôi, mà đạp xe trong mưa sao mà khổ cực ghê, lần nào về nhà cũng ướt như chuột. Nhưng cũng nhờ những cơn mưa như thế mình mới biết được mấy quán chè nóng ngon hết xảy. Có lần đang cúi đầu đạp xe chống lại cái cơn gió ngược quái đản kia tự nhiên trước mặt rầm một cái, sét đánh ngay sát mình( ít nhất là có cảm giác như thế), trời sợ quá sợ, lần đầu tiên tưởng chết rồi.
    SG mùa này là mùa mưa rồi....
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    uh , CCNA nằm trong chương trình dạy của trường tui , tui học viễn thông mà , trường tui dạy theo cái online curriculum , chia thành 3 học kì : học kì 1 học semester 1 , học kì 2 học semester 2, học kì 3 học ghép semester 3 và 4 ( sắp thi nè )
    Mới thi cái lab exam của CCNA ( 2 cái router kết nối EIGRP , 1 switch gồm 3 VLAN , access control list , DHCP ,.... ) , nói chung ko khó nhưng vì đòi hỏi cao ( phải đúng gần như 100% mới đậu ) , sai 1 lỗi cơ bản nào là thầy đánh rớt liền ....
    Thế ông có thi CCNA chưa ? hehe , tháng 7 này chắc tui đăng kí thi. Tui cũng hay vào VN pro để ...tìm testking hehehe
  7. KlENTRUNGTK21

    KlENTRUNGTK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tui cũng nghe nói SV bên đó pass cái CCNA chỉ trong khoàng 2-3 tuần (trong khi mình chỉ mới coi xong chapter 1 kekeke ).
    Thi CCNA thì chỉ sai 1 câu LAB là fail rùi còn gì, nói thật bây h không còn nhớ được bao nhiêu nữa, hồi đó học sắp thi được rùi thì bỏ ngang bây h tiếc ghê, chắc cũng ráng dành tiền thi (cơ mà phải coi lại cái đã kekek...).
    Mà htật bay h nghĩ có lẽ pass được cái CCNA cũng chả biết để làm gì, mấy cty VN dễ gì cần tới 1 CCxx, có khi theo bên MCSE lại hay hơn ông nhỉ?!?!
  8. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    K biết câu truyện của mình có đúng chủ đề k nhỉ?
    Nhưng chán quá, mình giận nhỏ bạn nay hơn một tuần rồi.
    Mình không biết mình có sai k? mình biết nha nhỏ khó khăn, tiền ăn sáng nhỏ k dám ăn,để dành,mỗi lần đi siêu thị với nó chỉ toàn thấy nhỏ mua đồ cho ba mẹ, trưa thì mang cơm hộp theo,mà chỉ toàn là cơm đồ ăn thì lèo tèo, mình rất thông cảm với hoàn cảnh của nhỏ vậy nên mỗi lần uống nước hay ăn hàng, tớ thường bao nhỏ, cũng chẳng là bao.
    Tánh nhỏ rất nóng tín,hay nói thẳng, lắm lúc k coi ai ra gì, người lớn hơn nhỏ cũng chơi tuốt, mình biết tánh nhỏ nhiều lần góp ý, nhưng đâu vẫn hoàn đấy.Nhiều lúc nhỏ làm mình quê trước mặt bao nhiêu người,bạn bè nói sao mày k nói gì? Nhiều lúc mình k muốn cãi nhau, thôi cho nó qua cho rồi,người ta nói "gieo tha thứ gặt hòa giải",mình đang cố gắng đây,nhưng lần này thì k thể chịu nổi nữa rồi, nhỏ nạt mình vô cớ, mình rất tức, và k thèm nói chuyện với nhỏ.Thật lòng mình k còn giận nhỏ nữa,nhưng cái tôi của mình k cho mình làm thế, mình k muốn nhỏ nghĩ mình là đứa dễ bắt nạt,mọi chuyện đều có giới hạn của nó mà.Ba năm tình bạn đó thật lòng mất đi thật là tiếc.
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ...
    - xxxxxx (6 con số)
    Reeeeng...
    - Alô
    - Chào!
    - Ơ... Chào! Nhưng mà... không nhận ra giọng của bạn?
    - Ừ! Đây là lần đầu tôi gọi mà!
    -Ơ...
    - Xin lỗi nếu làm phiền, thực ra thì... tôi không biết bạn là ai cả.
    - Hả?
    - Ở nhà một mình, chán quá nên... lôi điện thoại ra phá.
    - Vậy hả?
    - Ừ!
    - Thế sao bạn biết số của tôi?
    - Đâu có biết! Bấm đại í mà!
    - Vậy hả?
    - Ừ!
    - Bây giờ nói chuyện gì?
    - Bạn rảnh hả?
    - Ơ... Cũng không rảnh lắm, nhưng... lỡ rồi!
    - Ừ! Vậy giới thiệu ha!
    - Tôi nói gì bạn nói cái đó nha!
    - Ừ!
    - Bạn... "ừ" hơi nhiều!
    - Ừ!
    - Tôi... Nam!
    - Nữ!
    - Nghe giọng bạn là biết nữ rồi, ý tôi là tôi tên Nam, còn tên của bạn?
    - Nói Nữ thì tin là Nữ đi!
    - Ok! Coi như tin bạn! Tiếp! Nhà có 3 chị em!
    - Hai anh em!
    - Con thứ hai.
    - Út!
    - Chị gái!
    - Anh trai!
    - À! Một em gái!
    - Không em!
    - 27 tuổi
    - 21
    - Á! Vậy làm "em" rồi!
    - Ừ!
    - Em còn đi học không?
    - Lớp 3!
    - Vậy hả? Chắc còn một năm nữa ra trường hả?
    - Hình như vậy! Anh?
    - Cũng 3!
    - Ừ!
    - Ý anh là anh đi làm 3 năm rồi!
    - Thì ra là vậy!
    -...
    -...
    ...
    - Mà số của anh là số mấy nhỉ?
    - xxxxxx Hồi nãy em mới bấm mà!
    - Hì, nhưng mà không nhớ!
    - Vậy hả?
    - Ừ!
    - Thế số của em?
    - Không biết!
    - Sao kì vậy?
    - Hì, đang xài điện thoại... chùa, đâu cần biết số!
    - Vậy hả?
    - Anh " vậy hả?" hơi nhiều!
    - Vậy hả?
    - Hì...
    - Em đang ở đâu vậy?
    - LB
    - Không xa lắm nhỉ? Anh đang ở BL
    - Ừ!
    - Cafe không?
    - Không!
    - Sao vậy?
    - Mưa!
    - Vậy hả?
    ...
    - Thôi! Em đi ngủ đây!
    - Chúc em ngủ ngon!
    - Cảm ơn! Anh cũng vậy!
    - Áaaaa....!!!
    - Hử?
    - Cái điện thoại! Nó... nó... bốc khói !
    ... Cụp...
    ...
    Đêm... Ngủ ngon...

Chia sẻ trang này