1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

    Hixx .... lãng mạn khủng khiếp ... đang cố chen chân trên xe buýt bỗng một bàn tay thò ra đập nhẹ nhàng vào vai .... một giọng nói ấm áp vang lên .. " Cô bé vào đây ngồi này " ... Chưa hết choáng váng, vẫn còn đang mơ mộng nhìn anh chàng " galăng khủng khiếp " bỗng mặt mày xa xẩm mắt hoa lên và tự nhiên có cái gì đó xộc vào mũi .. chua chua nợ nợ ... lại tự nhiên có cái gì đó trong miệng muốn chui ra .... hixxxx may mà chui kịp xuống dưới đuôi xe ... đành để lại chỗ ngồi hạng 1 và anh chàng galăng đẹp mã phía trên
    VÀ ........................................................................
  2. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay tuyệt, vừa định mở kái quán xe Buýt, kô bé này mở rùi,...

    Ờ hay đấy, anh chàng ga lăng thế mà lại làm cô bé bị nào là chua chua nào là nợ nợ...kó gì chui ra....híc híc
    Phẩi mình thì ngồi luôn việc chi phải....
    Kô bé bỏ xuống dưới thế chắc anh chàng..... he he he
    Đáng tiếc tui mới tham gia kộng đồng xe buýt nên chưa kó gì kể.... đợi mấy hôm nữa kó chuyện rùi kể....mới làm vé tháng mà.....
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, cảm xúc trên xe buýt là mọi người lạnh lùng cùng nhau đi về một hướng.................
    Mình hay ngủ gật ở băng cuối cùng trên chuyến số 02

  4. Tano_Carridi

    Tano_Carridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ít đi xe buýt nhưng cũng có một kỉ niệm giờ vẫn nhớ. Xe 32 là xe tôi đi để về Daewoo. Hôm đó trên xe rất đông, lại chạy nhanh. Rồi, một người đi xe máy lấn đường, lái xe thắng gấp...Ối - tôi bỗng thấy đau nhói dưới ngón chân, cố cắn răng, nhắm mắt lại thay vì kêu la.
    Ôh, xin lỗi ! Giọng nói cất lên từ một phụ nữ, cỡ ngoài 30, đứng ngay trước. Thì ra, chị ta đi guốc cao gót và lúc xe thắng gấp, mất đà...dẵm lên ngón chân của tôi. Ôi, cố gắng cười...không sao... rồi móng chân tím bầm và thay mới.
  5. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .... hôm nay vui ghê .. số mình quả là đỏ ... không phải đứng dài cổ chờ xe như mọi ngày .. số đỏ số đỏ ...nhưng mà sao hôm nay tự nhiên xe đi chậm thế không biết .. ra khỏi nhà từ 7h kém 15 phút mà mãi tận 8h 10 phút mới vác mặt lên company ... hix cứ cao su kiểu này chậc chậc bỏ thì thương mà vương thì tội Lại nhớ tối hôm qua đi về gặp ngay đứa bạn hồi cấp 2 ( khiếp ra trường được 5 năm rùi mới gặp được nó ) hai đứa nhìn nhau mắt sáng quắc mồm há hốc răn chỉ trực nhe ra chào nhau ...
    " Aaaaaa... mày đi đâu về đấy ? Đi làm đi học hay đi chơi vậy ? "
    Hờ ... tao đi làm về .. còn mày ?
    Tao đi học .. mày làm gì? lương có cao không? ở đâu ? công ty nào ?
    À lặt vặt ấy mà .. lương thấp lắm . "
    Bỗng giọng anh phụ xe : "Đứng gọn vào cho người ta xuống nào ! Mấy em đi xuống dưới cho khách lên nào .."
    Nghe lời anh phụ xe... cuối cùng theo dòng người xô đẩy mỗi đứa đứng 1góc ... nói to thì sợ người ta nhìn , bác tài và bác phụ mắng ..thía là 2 đứa tụi iem im re như 2 người xa lạ suốt dọc đường về .. ( từ ĐH Thuỷ lợi về đến tận viện 103 ... hixxxx )
    Đi xe buýt gặp bạn bè kiểu này .. chẳng làm ăn được gì Chậc chậc
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí ... đấy là chị khoảng 30 tuổi .... thì thế .. còn nếu là khoảng 23 đổ lại thì .... hay đấy anh nhờ
    Chúc anh lần sau may mắn hơn .. phải vài lần như thế là hết alone rùi còn gì
  8. Tano_Carridi

    Tano_Carridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán đúng, có thể là ai đó sẽ hỏi câu này. Thực ra nhiều hay ít tuổi lúc đó và bây giờ mình cũng không care. Người ta có lỗi, xin lỗi rồi thì thôi ấy mà. Nếu anh thích thì sẽ chủ động làm quen, không thích kiểu đại tiện thế. - không biết có phải thế mà mình alone ko ?!! Thôi, LET IT BE !
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên xe Bus bắt gặp anh chàng soát vé đẹp giai kinh điển.Đang lơ tơ mơ thì có 1 nàng xinh xinh bước lên,chàng cười ngọt như đường hỏi chuyện :
    - Em tên Son phải ko nhỉ ( Họ dê ?)
    Nàng bẽn lẽn trả lời :

    - Da.z ko em tên Phấn ()
    Chàng cười duyên quay đi, 1 lúc sau thấy chàng lại luyến thoáng chuyện lô đề. Đang đi bác tài bỗng dừng xe,hành khách trên xe giật mình vì ko phải bến đỗ, hoá ra chàng với bác tài xem mua tờ kết quả lô đề. CŨng nhờ thế mà em biết đề hôm qua về 65. Ai ăn nhớ khao em . Ai hịt cũng đừng bùn nhé.
  10. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hix! lên cấp 3
    xe đạp thi` ko biết đi
    đi bộ thì nhà xa
    em đành chọn giải pháp tốt nhất là thi xe buýt
    ngày đầu tiên............... kinh khủng
    chen mãi mới liếm đc 1 chỗ thoáng thoáng gần cửa sổ thì 1 bà lão bước lên xe-----------------> phải nhừng chỗ trong đau khổ và tuyệt vọng(nhưng lại đưọc tiếng la` lễ phép)
    trong lúc chen chúc chẳng hiểu sao cái ví hinh lazy cat lại bị rơi mất -------------. rõ là đen đủi
    em đang học kim liên
    có bác nào hảo tâm làm xe ôm giùm em chứ thế này em chết mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này