1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chị đi bus nhẵn mặt rồi, đầu tháng 7 chưa mua được vé tháng cứ nhảy lên, các anh phụ cũng chẳng anh nào yêu cầu mình mua vé ngày cả, hí hí, tiết kiệm được khối đấy, mà phấn khởi nữa, hoá ra mẹt mình cũng gây được lòng tin phết
  2. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1

    niềm vui của mình hôm nay chính là nỗi buồn hôm qua
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mời ông lượn ra chỗ khác ... chỗ này không cần xe ôm như ông đâu ....
    Muốn làm xe ôm phải tinh tế ...
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ thì chả được như chị Hoa này, đận các anh phụ xe ko sấn đến hỏi vé của mình thì lại toàn vào những lúc có mang theo vé tháng, còn những lúc ko có vé tháng thì cóc thoát được bao giờ... Uhm... hình như 1 lần, tại bus đông quá, với lại chỉ đi có mỗi 1 tẹo.
    Mọi người đi bus có hay nghe được những chuyện hay ho k? kể mọi người nghe với nèo!
  5. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Ôi bây giờ mới nói đến cái món nhạc mà bọn tài xế mở, hôm nào được nghe Radio thì còn đỡ, chứ hôm nào mà chúng nó mở cái loại như : Liên khúc nghèo, Chế Linh thì....
    Xuống ngay lập tức, nghe mấy cái loại ấy xong thì chẳng làm ăn gì được
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đi bus số 6 hay số 8 cũng toàn xem Tôi yêu VN, Tom - Jerry hoặc nghe Ca nhạc theo yêu cầu trên xe thui.
    Còn bi giờ tuyến bọn tớ đi có 4 bác xế, mỗi bác 1 gu, sáng sáng gặp mặt các bác là bít mình sắp được thưởng thức món j rùi!
    1 bác chuyên mở nhạc ko lời, rất chi là hàn lâm kinh viện.
    1 bác mở Mỹ Tâm, ban đầu tớ chả thích lắm mụ này, cơ mà nghe mãi đâm thuộc hết cả các bài của bà ý.
    1 bác lại suốt ngày chơi với Cẩm Ly, hcxhcxhcx
    bác còn lại thì thời sự - Sài Gòn buổi sáng...
    Chẹp chẹp... tối ngủ muộn, sáng lên xe dành ngay chỗ ngồi quen thuộc, che chắn cho cái máy lạnh khỏi xịt thẳng vào người... xong xuôi thì duỗi dài ra nghe đài và... ngủ. Ôi chao là ôi chao!
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi xe "bút" có một lần thôi, do hôm đó em free bố em :D.Em đi học buổi trưa nên cũng vắng.Vừa lên xe đã thấy một anh đeo headphone giựt giựt như trúng phong:D.Em đang định ngồi gần của sổ ngắm cảnh thì bác phụ xe bảo em " Mày xuống bảo thằng kia im mồm cho bác"(nguyên văn đấy ạ ).Thế là em lò dò xuống chỗ anh ý.Em ngồi cạnh anh ý, giựt áo anh ý một cái nhẹ nhẹ, anh ý quay ra cười và... ngồi dịch vào trong(đến khổ ai bảo chật chỗ đâu mà anh ý nhường chứ).Cười xong anh ý lại quay ra cửa sổ gào tiếp(tức quá).Em giật giật áo anh ý lần thứ 2 thì anh ý lại đưa cho em mấy quả nhót(tay anh ý đang cầm một túi nhót cơ ạ).Đến lúc này thì em không chịu được nữa em chuyển sang giựt cái headphone của anh ý ra :D hi hi.sau một hồi buôn dưa lê bán dưa chuột thì anh ý tặng cho em luôn cái túi nhót hì hì.Em đi mỗi một lần nên chẳng gặp anh ý nữa, chỉ biết anh ý học Bk thui(đến lúc về đi xe bút đông em bị giẫm đứt cả sandal hu hu )
  8. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    http://www.baihatviet.com/?page=music&do=02&sid=1203
    Từng ngày qua ta đã đi... xa thật xa... nhìn hạt mưa rơi rới thêm bao niềm nhớ...ngày đầu tiên ta mới quen...mình dìu nhau trên lối xưa... nụ hôn ta ...trao ấm nồng.........
    Tình là chi sao khiến ta...u buồn hoài...tình gợi lên bao đắm say rồi lại đi...tình đẹp tựa như áng mây...rồi vụt tan trong phút giây...để cho ta...mãi mong chờ.............
    Xin người thứ tha....cho ta qua những lỗi lầm...những ngày tháng ta dối gian.....
    Xin người hãy quên...bao nhiêu năm tháng u buồn...để tình yêu còn....Xanh mãi...................................!!!
  9. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hì, cậu Thỏ đeo kính, cậu muốn bị ko sờ vé tháng thì phải soạn sắn một bộ mặt tỉnh queo, xồng xộc leo lên xe ko thèm nhìn anh phụ mới được. Đằng này cậu lấm lét dòm ngó thì có mà anh í xông đến ngay.
    Chuyện hay xẩy ra nhất của chị (ko phải chuyện cười) là cứ thấy anh nào mặc áo đồng phục là dí vé tháng vào mặt anh í ngay (trong khi việc trên xe có 3,4 anh mặc đồng phục mà chỉ có 1 anh phụ "xịn", 2,3 anh kia là dân hết ca đi nhờ)
    Chuyện tởm nhất là hôm xe chật có 1 chị niềm nở mời chị ngồi cạnh chị í (ghế nhồi đến 3 người lớn, chật cứng). Mình cứ cảm kích nói chuyện với chị í , chị í cầm tay chị khen đẹp, sờ vào vài quần hỏi mua ở đâu, mình cứ thật thà chị chị em em ngọt sớt. Lát sau khách vãn dần, phát hiện ra nãy giờ ngồi cạnh 1 cái thằng đồng cô, khiếp, xe chật có nhìn kỹ mặt mũi đâu, trời thì nhập nhoạng. Tới bến sau chị bấm đèn chuồn thằng
  10. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ha ha mắc cười quá, nhà ngươi không phân biệt được sao, đáng dời, lần sau nhớ nhìn ngó cho kĩ.....

Chia sẻ trang này