1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ồ ... em meo_siêu_ngốc ... em cũng đi xe bus à ? Anh lại tưởng hàng ngày em đi máy bay đi học cơ đấy ?
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi xe bus ... thì một mùi thoang thoảng đâu đây xộc vào mũi ...... Khụt khìu vài cái ngó xung quanh .... hehe ... phía trước có một em ĐHNN mặc váy đang đứng trước mặt đây rùi ... đích thị nó rùi
    Bỗng pác lơ xe quát ầm ĩ: " Khổ quá đã bảo bà không mang nước mắm lên xe cơ mà... mùi kinh quá bà ui"
    Hehe... không bít đi xe bus số 1 bây giờ có bị nhét chung với hàng hóa của các bà đi chợ sáng nữa không ... ngày xưa toàn vừa đứng, 1 tay xách cặp, 1 tay bịt mũi......
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Xe Bus. CHuyện muôn thủa,nói ko biết chán . Nhỉ. Chúng ta có nên lập hội yêu mến Xe Bus ko nhỉ. Em thấy mọi người cũng rất chi là yêu mến xe Bus. đ.c ko . đ.c ko nhỉ.
  4. dang_chet_doi

    dang_chet_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chưa từng có,một bà cụ già đi nhờ một bến, tên bán vé không cho và, lịch sự mời bà cụ xuống xe, thật đẹp đẽ là, trước khi bà cụ xuống thì có một thư sinh mua vé cho bà rồi..................chô một trồng phấu tây nầu
  5. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ủa bên này em thấy mọi người tẩy chay xe buýt kinh lắm vậy mà lại thấy 1 topic la những người khoái xe buýtđúng là ko biết đâu mà lần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    EM VẪN CHƯA KIẾM ĐƯỢC XE ÔM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1 hành động đẹp
    tớ đổ cái rụp nếu gặp 1 nguời con gái như thế như thế
  7. dang_chet_doi

    dang_chet_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơ, hông phải Girl mà là boy đó............
  8. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hicc...hic.....nói đến chuyện xe buýt đến nay mà vânbuõn cười nè......hồi ấy lúc mới lên SG học,gì là một con bé nhà quê chính hiệu nên gia đình ko dám cho chay xe,lai hong cho ở lại ktx nửa,moi ngãy đành bất ông anh rể với bà chị dưa đi rồi đoán về......đến lúc quen được con nho ban ở ngoài bắc vào học cung,hom ấy xin ở lại ktx 1 ngày ,hi..hi..h.i.h.i.cùng với nhỏ ấy đi mua đô ngoài chợ...luc đi 2 đứa di xe honda luc về nghe lời mấy dứa bạn,thôi đoán xe buýt về cho đở tốn xiền..hih..i..h.i..
    2 đứa bất đầu đoán chuyến xe buýt số 8(gi nghe lời người ta ) thấy xe số 8 đến 2 đứa phong lên nhanh như tên bay ...xe đông quá ko có chổ ngồi ,thôi thì đứng dậy,một chút cũng về đến trường rồi...xe đã về gần đến cổng trường ,nó dung lại o bến xe buýt gần đó......hi..hi.h..i..h.i...thôi một hồi nó cũng chạy ngang trường ah...về đó rồi xuống luôn,bây giờ xuống phai đi bộ vào mệt lam(connhõ kia hồi nào dến giờ cũng hong biết đi xe buýt)đến rồi sao ko ngưng lại cho 2 đứa con xuống.....cã 2 muon khóc rồi......gì o đó ko dừng xe được......xe cứ chạy cứ chạy.....đến chạm kế tiếp lại ko dám xuống gi 2 đứa cũng chẵng đứa nào biết đường hết ......hu..hu..hu.....thế là tiêu rồi........
    cũng mai có 1 chú ngồi kế bên "chú ơi cho cháu mượn dt dc ko ah.gọi cháu sẽ gởi tiền lại cho chú"onh chú ấy nhìn nhìn gi ko biết nửa rồi cũng đưa cho mượn..."chị 2 ơi....em đi lạc rồi...._bây giờ emđang ở đâu,_em cũng ko biết nửa,chỉ biết em ngòi chuyến xe buýt sô 8 từ chợ TÂN BÌNH về trường nhưng.....hu..huh.u..h.u..cái chú kế bên kêu đưa đây chú nói cho.......nhẹ ca người..chuêyn xe ấy cũng đi về HÀNG XANH.....chú bão khi nào tới chú sẽ kêu 2 đứa xuống......bà chị cũng đang đứng đó đoán........hic..hic...thế la thoát nạn
    kể từ ngày đó đến nay chẵng bao giờ dám lên xe buyt đi 1 lần nào nửa,kê cả con nhõ bạn thân cũng thế,mõi lần nhắc đến xe buyt la bị nó chưỡi te tua luôn...gì hôm đó nó khóc nhiều lắm......nghĩ lại tội cho nó quá trời........nó bão ko bao giờ tao nghe lời mầy nửa...hi..h.i..h..i..h..i..
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tài - phụ thô lỗ kể cũng chẳng phải là ít. Thế nên việc tớ iu cái xe của tớ cũng một phần là từ ấn tượng ban đầu với chú xế và anh phụ nhà tớ ý.
    Ấn tượng đầu tiên - lần nhảy tuyến đầu tiên: anh phụ... anh ý đòi ăn kẹo. Chậc!
    Nhưng tớ mún nói ở đây là ấn tượng ở lần thứ 2 đi tuyến mới này cơ. Hôm ý có 1 bà cụ lên xe và bảo với anh phụ nơi bà muốn xuống (cũng phải cách mấy trạm chứ ko phải trạm trước trạm sau đâu) ---> anh phụ nhà mình đã nhất định ko chịu lấy tiền vé, còn rất chu đáo đỡ bà cụ lên xuống xe; chú xế thì dừng xe đúng nơi bà muốn xuống (hcx, hôm đấy công an mà gặp thì chít, vì quá trạm mất 1 đoạn); lời lẽ nói năng rất chi là lễ phép. Yêu ghê ấy!
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tẩy chay xe bus chứ - đi xe bus là cả một nền văn hoá - có điều người ta đang xây dựng thôi !
    Giá cả đắt đỏ ! Giá dầu leo thang ... đi xe máy chết tiền xăng ! Xe đạp thì mệt - nóng ....
    Còn chuyện mấy ông phụ xe thô lỗ thì còn phải ý kiến nhiều - phụ xe cũng phải có văn hoá chứ ! Phải đào tạo lại tất cả phụ xe thôi !
    bọn tớ có mấy lần suýt oánh nhau với phụ xe ...
    một lần hắn khăng khăng nói tem của tớ là tem giả ? ... mk ... mình mà xấu nết thế à ? ... thế là vừa giải thích vừa xin xỏ ... cuối cùng thì suýt nữa cãi nhau to ... hắn phải nhượng bố không đòi thu vé nữa ...
    lần thứ hai thì hắn nhai kẹo cao su nhưng nhất quyết bắt thằng bạn tớ phải nhả kẹo ... thằng bạn cãi lại ...vì tính nó cũng ngang như cua ... thế là hai thằng cãi nhau không thằng nào chịu nhả - dù cả hai thằng sai lè ...
    thế đấy !

Chia sẻ trang này