1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Xe Bus yêu thế cơ mà !!!!!!!!!!! Chẹp !!!!!!!!!! Hôm trước đi xe Bus gặp mấy vụ tan nạn ,ghê fết chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng rùng mình rồi. Ghê quá.
  2. funy2funy

    funy2funy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện xe bus.
    Em nhớ lại hồi trước em đi xe bus mà phát sợ.
    Các bác biết không đi xe bus mà đứng gần đồng chí nào mà "viêm cánh"
    eo ôi kinh khung khiếp. Hồi trước em đi ,xe thì đông lại có đồng chí hình như "viêm cánh" thì phải, mà vô ý bo me đứng lại cứ khoe ra, như thể sợ người khác không ngửi thấy ý. Lúc xuống xe chút nữa thì em "cho chó ăn chè" .
    Mà em là con trai còn thế , không hiểu chị em nhà ta mà như thế thì còn khổ tới mức nào
    Em chẳng hiểu sao lại có lũ vô ý tới thế là cùng
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    4 tiếng cho 25km để vào được tới giữa Q1. Hix . . .
  4. dang_chet_doi

    dang_chet_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xe buýt, lúc lên xe mình giơ vé tháng ra cho hắn nhìn, không ngờ lúc đó xe vào ga, thế là mình lạng choạng chẳng may giơ cái vé tháng gần sát mặt hắn khoảng 30 cm thế là hắn quát ầm lên " giơ vừa vừa thôi, giơ *** gì sát mặt người ta " nguyên văn đấy...
    Thế là mình tức quá, liên nói, anh ơi, em xin lỗi, nhìn anh quen quen, hình như anh là bạn của anh trai em phải không ạ, em nhớ đã gặp anh ở đâu rồi thì phải, thế là mình tóm lấy cái thẻ nhân viên hắn đang đeo, nhìn tên và đọc, " à, anh tên...... à, số điện thoại đường đây nóng là.......
    hé hé hé trông mặt hắn nghệt ra, buồn cười lắm..........
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lại xe Bus. Sao tối qua xe 02 đông thế ko biết. Làm mình ...
  6. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hí hí nói chuyện phụ xe chứ chị biết nhiều hay phụ hơi tởm nhá. Tuyến 31 có 1 anh chạy xe 8210 (he he dễ nhớ vì như NOKIA í nhỉ), anh này mặt sắt đen xì, bất kể vé tháng gì anh í cũng dòm thật kỹ, mà cứ dòm thật kỹ là y rằng 10 vé anh í thu được 3 (toàn là vé xanh lam thôi nhé).. He he thế là các chú học sinh sinh viên ta thấy xe đấy đến thì.. ko lên, chờ xe sau. Nghe đâu là mỗi lần bắt được 1 vé dỏm anh í được Công ty hậu tạ 10 khìn thì phải. Đến chị đây nhẵn mặt ngày 4 lượt thẻ xanh lá cây còn bị anh í dòm tận mặt đấy.
    Tuyến 08 thì có "một anh béo trông thật đến hay", chả nhớ tên anh í là gì nhưng mà chiều khách đáo để. Chữ to đùng là Cấm hút thuốc ăn kẹo cao su trên xe mà có hôm chị đang nhai thì xe anh í đến, chị leo lên luôn mà không nhổ kẹo, tệ hơn lại còn theo quán tính cứ tóp tép. Tóp tép được thêm 3 nhát thì anh í lấy 1 cái bô (hi hi, bô mới tinh anh í vừa mua cho thằng cu nhà anh í, anh í bảo thế ) và ... dâng lên trước mặt chị "Mời tiểu thư ấy vào đây ạ". Khiếp chị ngượng vãi linh hồn. Thật các chú chứ trong cuộc đời chả cái ngượng nào giống cái ngượng nào
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xe buýt .. mỗi ngày mỗi chuyện ...
    Có ai đã từng đi xe 39 chưa .. vui đáo để ...
    Có ai đã từng được xe buýt đưa đi đón về .. không phải ở bến xe buýt chưa .. vui ra phết
    Chẳng nhớ đó là xe nào nhưng mà cứ đi đúng giờ ấy trên cái xe 39 ấy ( xe về Văn Điển ) là y như rằng đến 1 đoạn thấy xe đi chầm chậm .. cửa trước tự nhiên mở .. thoát một cái .. 1 bóng hồng vụt lên xe .. tươi cười chào phụ xe và lái xe ...và " xe anh bon bon trên dặm đường ..."
    Hôm qua cũng vậy, vừa mới khen hôm nay gặp toàn tài xế xịn xe đi băng băng ... chắc mẩm về sớm .. ai dè đến ngã tư rẽ vào đường 70 tự nhiên xe đi như rùa bỏ cửa xe thì mở tan hoang ... 1cô khoảng 35 - 40 lao lên xe và từ lúc đó .. xe cứ từ từ mà tiến .. báo hại về nhà muộn mất 10 phút ... điên thế không biết .... phụ xe tán gái đã đành ... đằng này lái xe cũng ....
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chẹp !!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay đi xe Bus thây 1 đôi đáng yêu quá. Chạnh lòng.
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hơn năm zời đi xe buýt cuối cùng cũng thoát được nợ. Đi xe buýt vừa ngột ngạt vừa chật hẹp nóng bức, sợ wá rồi
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đi xe bus là chẳng được vi vu đi chơi ........ được cái khỏe người
    Chiêm nghiệm rùi ....... chỉ nên đi 2-3 năm thui ..... đi nhìu thành ếch cả

Chia sẻ trang này