1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đi xe bus mình hãi nhất là tuyến 27, kinh vừa đông vừa lắm con trai.NHớ có lần mình đi trên tuyến đó, người dẹp lép như con tép, thậm chí nhìn thấy bến đỗ nhà mình rùi mà cũng ko xuống đc vì đông quá. MÀ theo như con bạn mình kể thì đi xe bus bây giờ quên đi chuyện các anh galant nhé, cứ mạnh ai người đó xô nhau lên xe bus, khổ thân nó, "liễu yếu đào tơ" mà cũng fải" bon chen" vì con trai tranh chỗ cũng ác. Có mỗi mình là sướng chỉ có 2, 3 lần chịu cảnh ép dầu ép mỡ, còn đâu thì cực kì thoải mái, đi xe chỗ nhà mình rất rộng rãi, lại còn có nhiều tuyến nữa chứ, tha hồ kén chọn xe
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    5 năm đại học, học dốt nhất là năm thứ 3 vài fải đi xe buýt, nhà ở gần Ngã Tư Sở sáng nào cũng fải dậy từ 6h đi học mà cái xe 27 lúc nào cũng đông như kiến, phụ xe thò đầu ra phán 1 câu :" đông quá rồi em đi xe sau nhé". Cứ fải 7h30 mới lên được xe, đến trường là hơn 8h. Về sau chán đâm ra lười học, trả buồn đến trường, học hành giảm sút, đến h ra trường rồi vẫn chưa lấy được bằng vì còn nợ môn năm 3, đến là nhục.
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Haha..........
    Chú lại giống anh ........ mấy năm cấp 3 đi xe bus ...... bao giờ cũng mất 2 tiết đầu ...... đến nỗi một số môn đếch bít mặt thầy giáo Mà cái thói đã muộn 1 tiết thì ta đi chơi nốt tiết còn lại.....
    May quá năm lớp 12 bỏ xe bus ...... nếu không thì chắc bây giờ đăng ký chân lơ xe cũng nên
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Bác nói như thế làm em ko dám đi xe Bus nữa thì hỏng nặng.
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không đi xe bus mà cảm thấy nhớ ... hi``` .... nhớ một anh chàng nào chẳng hạn thì ta cứ diễn thôi ...... Nhưng nếu mà xác định là phương tiện đi lại thì cũng chỉ nên dùng có thời điểm ..... Xe bus khá mất nhìu thời gian và maybe có thể cô lập mình với các bạn bè.... vì lúc nào cũng chăm chăm đi .... ko thì hết chuyến ...... chẳng đi chơi được đâu
  6. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ rảnh lại vác cái vé tháng đi khắp các nơi hết tuyến này đến tuyến khác, ngồi trên xe ngắm người đi đường. Đấy cũng là cái thú vui hay mà bây giờ chẳng có nữa.
  7. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học Cao đẳng Bách Khoa cũng di xe bus ,có nhiều chuyện hay lắm .Có vé liên tuyến nhưng toàn đi tuyến 26 thôi .Mấy cái chuyện đứng 1 chân ,người bẹp như con gián ,di học muộn là chuyện thường .Nhưng mà cú nhất là có mấy đôi lên xe bus mà cứ ôm nhau nhìn ngứa con mắt bên fải ,đỏ con mắt bên trái. Bi giờ đi làm ko đi xe bus cũng nhớ, Đi xe bus được gặp nhiều người ,được biết nhiều thông tin.Hôm nào mệt lên xe bus gặp mấy em trường chuyênngữ thì đúng là đen.Mấy em đó đúng là cái chợ ,nói thì oang oang ,nói mãi ko hết chuyện ,đi cùng xe bus cứ ù tai chóng mặt.
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đâu có. Em Chảnh đi xe Bus là chỉ đi học thêm Trên T.Hợp thôi còn đâu học chính em học dưới HĐ nên vẫn vi vu đ.c. Mà kể cả đi xe Bus chúng em vẫn buôn chuyện đều đều lại càng rôm rả.
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đi xe buýt năm nhất. Trạm xe bus gần nhà "em" nên lúc nào cũng ngồi kề. Cứ nhớ mãi hôm đó "em" ngủ gục lên vai mình mà sướng rơn suốt trên đường. Tiếc là lúc đó khờ khạo qua'' đến nỗi bây giờ cô đơn mãi. Chán! Ai cho ta quay lại ngày xưa nhỉ?
  10. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ầy, đi xe buyt phê thế mà còn kêu ah
    Công nhận thỉnh thoảng mà gặp phải các em 9x thì thui rùi, Lạy bên trái vái bên phải, cứ tuởng chúng nó mang vịt trời lên bán ấy chứ

Chia sẻ trang này