1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Kakak, tớ lên xa toàn chui vào chỗ cái ghế trên cái bánh trước ý, có chỗ để chân ngồi thoải mái cực, còn ko thì leo lên sau bác xế, ngồi buôn chuyện. Các bác xế nhà tớ cứ thấy mặt 1 số đứa nhất định là đuổi tít ra đằng sau ngồi - vì chúng nó líu lo cả buổi. Còn tớ thì ít nói nên muôn đời ngồi trước, kakak.
    Ơ, mà chỉ có Con Rùa mình mới ngồi trước nhỉ, còn lại thì cứ chui xuống băng cuối - 1 mình 1 cõi, tha hồ, lại còn ngồi cao hơn mọi ng nữa chớ...
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi ... thế hai tay lúc đấy làm gì ?
    dại quá --- dại quá --- con trai phải liều !
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bọn xe buýt, nói thiệt tình là những tên tử tế chỉ được đếm trên đầu ngón tay thôi, còn ngoài ra toàn bọn,... phải nói là ba trợn...nói năng thì cộc lốc, xử xự chẳng ra thể thống gì,...
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến xe bus lại thấy nhớ vợ,ngày xưa chẳng bao giờ có khái niệm đi xe bus về sau vợ em thấy em suốt ngày đi xe ôm tốn tiền quá thế là ép đi bus.Hồi đầu làm thẻ liên tuyến nhưng cứ làm cái nào là mất cái đấy,thế là về sau làm có mỗi tuyến 23.Kỷ niệm buồn cười khá nhiều nhưng nhớ nhất lần anh phụ xe mải đong gái quên ko giả lại tiền mình,may cho anh ý là có 500 ko mình mà lên đòi thì hết đường làm ăn
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đi xe buýt sợ nhất là bị chị em hiểu lầm vì những "va chạm ngoài dự kiến ". Mình thì chưa bị dính quả nào những đã được chứng kiến, đã đành là chị em ta rất đẹp, rất hấp dẫn nhưng làm gì mà có fải anh em đi xe buýt đều "bệnh" đâu. Nói chung chị em có đồ thì fải bảo quản cẩn thận chứ ko mang tiếng con zai bọn tớ lém.Đã cố tránh rồi mà ko được, tại cái xe nó chật wá thôi
    À có hôm đi xe 09 từ trường về gặp 2 em xinh như mộng đi cùng, lúc đến bến mình xuống, bác xế quên mất đến gần nơi mới phanh 1 fát cháy đường, thế là 1 em bé lao thẳng vào mình như 1 quả tên lửa, lao mạnh thế mà ko thấy đau mới lạ chứ.Đen quá em ko lao vào tim anh chứ ko thì em đã lấy mất tim anh rồi,có khi bây giờ anh lại fải đi theo em để đòi lại con tim haha...
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 03/08/2005
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt phân ra 2 bọn : bọn con trai và bọn con gái
    Bọn con trai thi đúng như ông bạn nói Còn bọn con gái thì ........................
    Hôm nay trời bắt đầu nắng tiếp ... xe 39 không thèm bật điều hòa...khiếp... đi có 3 km thôi mà cảm tưởng như ở trong hoả lò ... sợ chết khiếp .... đã thế lại còn bị 1 tên con trai ẩm ương .... đạp cho 1 cái vào chân ...đã không xin lỗi lại còn quay ra mắng mình Tức quá mới lườm cho hắn một cái .. tự nhiên hắn im re ( không ngờ mắt mình sắc thật )
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, khá lắm. lần sau Chuột tát cho mấy cái nghen.... từ trước giờ thì có: một bác mập mập hói hói xe số08, một anh gầy gầy số 02, số 01 có một tên già khá phết......hình như hết....
  8. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nói đến xe Bus mới nhó mình bi treo giò 2 hôm nay rồi
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo là khờ dại mờ!! Bây giờ cô ấy đi du học rồi, đến chán...
    Để ý cô ấy từ trung học cơ. Lên ĐH lại học cùng lớp, đi cùng xe bus nữa, cùng cúp cua,...
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Nào anh giai yêu ko đ.c phát biểu bậy bạ nhé. Đi xe Bus đa số là những tri thức,những người tử tế thôi. Một số thành phần như anh nói chỉ chiếm số nhỏ. Còn lại hầu hết là Sinh viên và cáC bác già đi làm thì đi xe Bus cho nó tiện. Chắc anh giai có ăn ở thế nào thì người ta mới thế thôi.

Chia sẻ trang này