1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe lúc có chỗ mà đứng phụ xe lại ''hót'' cho nghe rằng là: Ngồi xuống cho rộng đường đi lối lại! Hehe
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hừ ... còn nói đến cái từ sỹ hão thì còn lâu mới tiến bộ được !
    Nhưng nhiều lúc có ghế cũng chả buồn ngồi ! Không hẳn là vì được vài ba bến đã phải nhường chỗ ... nhiều hôm CN lên trường - xe vắng tanh mà tớ vẫn đứng ! Thành quen rồi ! Ngồi mất vui !
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vui qúa . Đi xe Bus lâu lắm rồi hôm nay mới gặp đ.c 1 cạ cứng như vầy. Mồm phát công suất liên miên. May mà còn có cái kẹo mút ko thì bị bảo là con điên mất.Mong sao ngày mai đi về lại gặp Cạ. Lại đc phát công suất. Nhỉ.
  4. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke! di xe bus đồng nghĩa với khinh không tăng đáng kể
    đứng 1 chân thì dân ngoại lai đố đọ đuợc dân bus đấy
    nhất là chú nào nhà Hà dông học Quốc gia , thuơng mại , thì càng cao công lực càng thâm hậu! con 39 ấy , nhớ ko ?
    mà chả hiểu sao tớ thấy những anh chàng nào sơ vin , giầy đen bóng lộn , tóc đẻ ngôi giữa mượt mà thì rất "ngại" đung lên nhuờng ghế nhá, toàn im im ngoảnh mặt chỗ khác ,giả vờ ko tháy
    -mà đúng di xe bus , con nào vắng chả dại ngồi , ngồi mà nhuờng bọn nó luờm bào: sĩ hão, cứ đứng còn hơn
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện cho cả nhà nghe *thật trăm phần trăm*
    Hôm đó tớ với 2 đứa bạn lên xe 26. Lên thì hết chỗ mà 2 đứa kia là con gái Hai đứa kia mon men ra chỗ 1 anh thì anh này thoáng thấy bóng con gái đã giả vờ ngủ gà ngủ gật Hehe đời nào bọn tớ để cho yên! Tớ mới hỏi to Mỏi chân ra phết nhẩy!!! Hai đứa kia hùa theo: Gãy chân đến nơi rồi!! Thế mà anh chàng này vẫn yên vị tiếp tục ... diễn! Hehe, bó tay!
    Tớ được cái hào phóng, ai lên cũng nhường chỗ Ngồi nóng lưng lắm!
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hội xe bus nghe tớ nói ... nói chuyện nhiê?u quá rô?i .. offline đi ! OK ?
    Điê?u kiện la? pha?i đến chôf hẹn = xe bus !!! OK ?
    mọi ngươ?i cho ý kiến !
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lúc về phải chuyển tên thành hội XE ÔM Xe buýt qua đoạn nhà tớ toàn về bến bãi từ 21h hic hic ...
  8. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Chuyến 17 có lẽ là chuyến đi xa nhất
    Chuyến 22 được nhiều người đi nhất
    Chuyến 50 là chuyến ít được đi nhất
    Chuyến 09 có lẽ phải đợi lâu nhất
    Chuyến 27 nhiều bọn nhân viên quái vật nhất........he he he
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải né tránh linh tinh thế, gặp xe nào đi xe ấy, vắng càng tốt, gặp người cần nhường ghế thì cứ nhường, mỏi chân thì ngồi, không thích ngồi thì thôi,.........làm cho đúng văn hó xe buýt là K
  10. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    oái! nói đến xe buýt lại nhớ ............Hôm nọ em sang gia lâm học thêm toán; lúc về lớ ngớ thế nào lại lên nhầm xe------------>hix, nó cho mình sang tậnđông ngạc (từ liêm) rõ là đau!!!!
    CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này