1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên mới nhớ ngày đầu đi xe buýt ... hồi đó học trung cấp ... tít tận trên Đội Cấn ... mùa đông thì ok === > vẫn xe đạp ơi .... đến mùa hè .. cái nóng cái gió ... rùi những cơn mưa dào bất chợt ...---> chuyển sang đi xe buýt ... để đỡ phá hoại làn da châu Á và mái tóc phươnng đông .. mèn ơi ... phải nói là kinh khủng ... Vì hồi đó tham lam làm luôn vé tháng chứ không thèm đi vé ngày ... xe 27 đông khủng khiếp luôn người chen người , chân người đạp vào nhau không thương tiếc ... hãi quá ... tính quay lại đi xe đạp nhưng mà tiếc tiền ... cố gắng qua thời kỳ gian khổ với niềm tin nắm chắc trong tim " Đi dần rùi sẽ quen thui " .... Đúng ngày 29/10 năm đó stop xe buýt .... và người tình cũ xe đạp lại được sủng ái trở lại ... đúng 2 năm sau tức là năm 2004 đấy ạ .. mới vác xác quay lại với hội đồng xe buýt vì chỗ làm xa quá .. thà mệt một tí còn hơn khổ ... cũng may dạo này có tiến bộ ... không phải khổ như trước và cũng khối chuyện buồn cười kể cho bà con nghe <---DÂN XE BUÝT CHÍNH HIỆU
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em học Kim Liên hả ... anh trước học Lương Thế Vinh ... giờ thì hết tuổi học sinh rồi ! Sang năm anh làm xe ôm cho em nhé ... anh lấy tiền hơn vé tháng xe bus mấy lần thôi !
    Trước đây cũng có thời chen chúc trên xe bus ... xe 35-26-09-28 nhẵn mặt ! Nhà ở ngã tư Thái Hà -Chùa Bộc - xịn thật ~ Đi học lên Cầu Giấy mà có tới 4 xe đi liền mạch ! Sướng thế ! Hơn khối chú pải chuyển tuyến !
    Đi xe bus thì đầy kỉ niệm ... nhớ mấy bà chị học ĐH Luật ngày nào cũng đứng đợi xe với mình - cả năm trời mà ko thèm bắt chuyện làm quen ! Nhớ cả mấy ông soát vé lắm mồm ... ông tài xế nào lái lụa nhất cũng nhớ ... Gắn liền với một thời đi học PT mà !
    Chuyện đáng nhớ nhất là Một lần đi xe đi học , có thằng cha say rượu ... lên xe rồi giở trò với một cô học Giao thông ... hai ba lần cô ấy gạt ra , nhưng chắc sợ và run ko dám kêu ... lúc đấy tớ - ko hiểu có phải vừa học bài Lục Vân Tiên không - chen lại gần ... giữa lúc xe vẫn đông như thế ... Đấm cho hắn 2 cái ... mặt hừng hực vẻ tức giận ... mọi người dạt sang bên để hắn ngã xuống xe ... anh soát vé chạy xuống dưới ... (thằng kia mà thích gì ?.... " -------cũng may có một bác ở gần đấy nói chuyện mất dạy ấy ra không tớ bị mọi người hiểu lầm ... sau rồi cái xe dừng ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh để ném thằng cha say rượu ấy xuống !
    Cho đến giờ vẫn còn thấy chuyện đấy là một chiến công đáng tự hào của mình ... chỉ tiếc là trên xe lúc ấy ko có đứa nào cùng lớp .. hic ... !

    Còn cả chuyện mấy bé học chuyên ngữ viết giấy nhắn tin bỏ vào balô mình đòi làm quen ... " nick em là : .... " .... sau không thấy thông tin lại ko biết các bé có vỡ mộng mà ảnh hưởng đến học tập không ?
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Như phim HQ đúng là vi-an-ninh-to-quoc
    Đi xe buýt Chuột chỉ trực có anh nào nổi nổi là tăm tia ... vào tầm ngắm rùi là trăm phương ngàn kế để chàng chú ý tới mình hờ hờ ......
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay rảnh cả ngày thế là, đi chơi = xe buýt. Hôm nay đi xe số 08 thấy có cái bác bán vé mập mập hói hói ấy, vui tính và chu đáo cực kì, không như mấy thằng oắt con trẻ tuổi rất láo....
  5. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Bé chuột trắng ơi ! bé đi xe số mấy vậy hả

  6. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    ôi, Đúng là " Vì an ninh tổ quốc " kinh thiệt
    Bà kon cho chục tràng pháo hay nà
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm ạ ... cứ xe nào có đích đến là Bờ Hồ, Hai Bà Trưng là có mặt Chuột ... dân xe buýt đa năng .. xenào cũng nhảy ... nhiều khi nhảy nhầm xe .... thì xuống bến nhảy khác .. bõ công vé tháng ...
    Ờ mà thỉnh thoảng cũng đi xe số 8 và số 6 đấy ... có khi 2 đứa gặp nhau rùi cũng nên có phải bạn là 1 trong những anh chàng galăng ... nhường ghế cho người già , trẻ nhỏ .... (các đối tượng khác không đề cập tới ) không nhỉ
  8. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình cũng sướng thật , là sinh viên năm nhất mà đi học cũng có ô tô đưa đi đón về oai như cóc chít . Trời mưa , giá lạnh , ngồi trên xe ấm áp , nhìn ra dường thấy bà con nào áo mưa, mũ nón , rồi rét run cầm cập trông dến tội . Mùa hè nóng nực , các bà các chị khẩu trang kín mít , chẳng thấy mặt mũi đâu , cũng không hiểu họ hít thở kiểu gì thì mình ngồi đây điều hoà mát lạnh , ung dung lôi mấy quyển tiểu thuyết ra đọc , hé hé , số mình số sướng
    Nói vậy thôi chứ tại nhà xa quá , đi xe máy thì bố mẹ lo , đi ở trọ thì ko chịu được khổ , nên đành gắn bó với cái xe buýt thôi , chứ nhiều lúc chen chúc trên đó cũng mệt mỏi lắm ạh .
    Mà cũng thấy khối mối tình nảy nở trên cái bus đấy chứ , cũng lãng mạn ra trò , ai có thì share với chị em cái nhẩy
  9. Tano_Carridi

    Tano_Carridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chẳng riêng gì trên xe buýt, nói chung ở các phương tiện giao thông cũng có nhiều chuyện buồn, chuyện vui, hẳn cũng có những mối tình nảy nở.
    Có một khía cạnh tôi muốn bàn ở đây là sự `vô lăng` của phái mày râu. Theo tôi, đã là phái mày râu thì ai cũng ga lăng hoặc tỏ ra ga lăng trước phái đẹp, chỉ có điều người nhiều, người ít và cách thể hiện khác nhau. Ấy vậy mà chính sự ga lăng của chúng tôi - phái mày râu đôi khi cũng đặt chúng tôi vào tình huống khó xử. Tôi kể chuyện này không biết là nên vui hay hơi buồn ?
    Tổng cộng đến giờ có lẽ tôi đã đi khoảng < 10 lần xe buýt, nhưng cũng có một lần...tôi lên xe sớm, lại vẫn xe 32 - Nhổn. Do sớm nên xe không qua đông, nhưng do lộ trình dài, Nhổn-Giáp bát nên mọi người lên cứ đông dần.
    Rồi một cô bé - mà tôi đoán là SV lên ở đoạn Nguyễn Thái Học...ôkie, hết chỗ. Không biết có phải bản năng không, nếu không, tệ nhất là tôi đã cố gắng, rồi, đứng dậy ga lăng - nhường chỗ. Em ngồi ghế đi. Common sense thì tôi nghĩ là cô gái sẽ ngồi, xong, thay vì ngồi xuống ghế đó cô gái trả lời tôi: thôi, không cần đâu ạh ! . Bấy giờ tôi mới quan sát cô gái đó, cũng xinh đẹp, tóc thề...cũng mềm mại và yếu đuối đấy chứ (tôi đoán thế ?!!) và câu trả lời cũng mềm mại đó bỗng chốc đưa tôi vào tình huống khó xử - hơi nóng bốc lên đầu, hình như mình hơi dở hơi rồi... - không biết nên ngồi xuống hay đứng đấy...? . Rồi chắc do tôi ở hiện -> gặp lành ! . Tôi không biết cô gái đó mạnh mẽ hay cố tỏ ra mạnh mẽ hay ngại ngùng...
    Chiêm nghiệm:
    Cái gì có lẽ cũng thế kẻ tung phải có người hứng. Sự mạnh mẽ của cánh mày râu chỉ thực sự có ý nghĩa khi phái đẹp sẵn sàng đón nhận nó, hoặc ít ra là cố gắng tỏ ra vui vẻ khi đón nhận nó...
    Tôi bỗng nhớ ra đã đọc một câu mẹ dạy con gái ở đâu đó, rằng, sự mạnh mẽ hay quyến rũ của con đôi khi chỉ đơn giản là con tỏ ra mình yếu đuối trước mặt những người đàn ông !
    Và hình như còn nhiều,...
    Được Tano_Carridi sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 15/07/2005
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, khó lắm tơ hồng không giăng ở trên xe buýt đâu mà kiếm, hôm trươc giời mưa to lắm, em lên xe để về, trên xe kòn duy nhất một chỗ trống, không ai ngồi, em ngồi vậy, bên cạnh là một cô bé trông khác lắm, tức là xinh xinh ý, tôi nghĩ thôi kệ làm quen rồi chắc gì đã đi đến đâu được, độtt nhiên cô bé hỏi : Anh ơi chuyến xe này mấy giờ thì hết ạ ,tôi nhìn đồng hồ mới gần 10 h chuyến 02 này sẽ đi lên một lần nữa, vậy là tôi bảo, còn một chuyến đi lên nữa chị ạ,....
    Ngồi được một lúc co bé nói, hôm nay mưa quá nên đi nhầm xe, đáng nhẽ ra em xuống ở chợ dừa nhưng nhầm, ngồi luôn đến đây, tôi nghĩ, quái lạ, tai sao chưa xuống đjinh đi xuống Hà Đông luôn chắc, thế là tôi hỏi, sao chi chưa xuống và đi ngược lại thì cô ấy im,...thôi đêk kể nữa

Chia sẻ trang này