1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tk2915

    tk2915 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    He em mới đi xe buýt được 1 năm, vì vừa mới xuống HN được 1 năm. Chắc là sau vẫn sẽ đi xe buýt nhưng ko đi nhiều như năm vừa rồi vì bây giờ được mang xe xuống rồi hehe. Em chuyên đi xe 26, xe đó lúc nào cũng đông, he mà con trai đi xe đó chả galang tẹo nào, nói nhường cho con gái ko đã tốt đằng này đến người già lên mà lần nào cũng toàn con gái đứng lên các bố kia cứ quay mặt ra ngoài, không thì giả vờ ngủ gà ngủ gật. Hic, đi nhiều xe 26 nên em chỉ làm vé tháng 1 tuyến đó. Có lần em đi xe 18, được hôm bác thu vé ngủ gật, ngủ từ lúc mình lên đến lúc xuống, hình như bác ý bị ốm vì đến khi mình gần xuống thì bác tài xế xuống hỏi thăm tình hình... sướng vì hôm đó ko mất tiền vé hehe. Mà cứ lên xe buýt là em lại buồn ngủ hic, nhưng ko có chuyện dựa vào anh nào ngủ, có lần ngủ quên qua 2 bến lại đúng hôm trời mưa đi học trên sư phạm, đành lóc cóc đi bộ lại. Không biết các xe khác thế nào chứ em lên xe 26 không bao giờ có suy nghĩ là sẽ được nhường ghế cả , thật ra thì hình như cũng có 1 hay 2 lần gì đó nhưng so với số lần em đi thì... hic.
    Mà có lần đi chơi về ngồi cạnh mấy ông bắt chuyện hỏi thăm "Em có phải ở.. nhìn em giống..." nghe đẫ biết, cũng trả lời bình thường he mà trả lời rất thật, hỏi gì nói nấy hic nhưng chỉ nói cho xong, đến lúc xuống bến mình nói mình xuống thì cũng thấy xuống, may mà ko đi cùng đường, he vì nhìn bộ dạng không tử tế lắm thấy rẽ sang đường sang kí túc Giao thông. Về kể cho người yêu bị quạt 1 bài là tồ, hic không biết là có hiểu nhầm gì không. Kể ra cũng thấy mình hơi ngu. Em thấy nếu có người hỏi thì ai cũng trả lời thôi vì nếu không thì có vẻ coi thường người khác, nhìn chung là cái kiểu như thế ko hay lắm hehe, cho nên các bác nào lên xe buýt có tăm tia ai bắt quen cũng đâu đến nỗi khó lắm nhỉ, nhưng chỉ bắt chuyện được trên xe buýt chứ đến bến xuống rồi thì cũng hết . Túm lại sau 1 năm đi xe buýt em rút ra là đi xe buýt chả lãng mạn lắm... toàn chen lấn
  2. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    off áh??? ý kiến hay đấy nhỉ???
    nhưng mà khó thực hiện lém >Này nhá : mỗi đứa 1 ngả, biết tụ tập ở đâu?thời gian nào?....................tóm lại là on cho nó tiện! Nhưng mà hôm nào off thì mail cho em nhá! em khoái mấy kí zụ nè lém!!!!!!!
    MY LOVE FOR YOU NEVER DIE
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hơ ... câu trước câu sau đá nhau đùm đụp
    Cứ bàn đi rùi khắc có chỗ ... chẳng phải xe buýt luôn đi về 1 hướng nhất định sao ... hì .. khoản này không lo .. bé Chảnh có ý kiến dzè thì lên tiếng mau
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là nữ .. xem pờ rô phai thấy đề là Nam ... chỉ biết là member hội Độc nhà mình ... còn mặt mũi .. chân tay ,,, ứ biết
  5. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ý kiến!
    xe 22 : to hoành tráng
    hẹn ở bến cuối -viện 103
    lên xe chiém hết chỗ
    nơi xuống: cầu long biên : đi bộ lên cầu, mua ít đồ ăn,ngắm gió, mùa này hết nắng rồi , sông đẹp cực, vơi lại có thể xuống bãi giữa "về với thiên nhiên" <cả nghĩa đen và bóng he he he>
    mọi nguời thấy thế nào
    đúng kỉu sinh viên nhá
    tớ chán ngồi quán lắm rồi
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hay ... nhưng có mấy ai đi được như vậy ...
    Đề suất 1 : Xe 22 tại bến chính ở viện 103 ... bà con nào ở xa .. có thể bắt xe 22 về viện 103 ( đi hết bến luôn ) .... rồi tụ tập ở nhà chờ xe buýt ... đỡ lạc nhau
  7. krazyvn

    krazyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Khakha hôm nay mới biết cái nơi này xả stress của xe bu-ýt.
    Tớ có 2 việc xảy ra căm ghét cả đàn bà lẫn đàn ông. Cả 2 đều trên tuyến số 32
    Chuyện 1:
    Căm ghét đàn bà
    Lần đó xe cũng vắng không chen chúc vì là khoảng 2-3h gì đó nhưng cũng kín ghế. Có 1 bà mình nghĩ là hơn tuổi mình nên mình nhường ghế (mie lịch sụ dã man và mình cũng tránh nhường cho máy em trẻ trung xinh đẹp rùi sợ các em xúc động quá làm quen phiền lém). Bà chị này không biết hơn hay kém tuổi đá con mắt liếc xéo mình 1 cái sau khi minh đúng dậy nhường ghế, cái liếc đáng nể đến giờ 3 năm rồi vẫn còn tởn (chắn đến gì vẫn tởn). Bà chị liếc xong nghếch mặt không thèm ngồi, chim cú mình ngồi lại luôn , mấy hôm sau lại gặp hehhêh mình kệ hổng có nhường nữa ạc. Sao mà đàn bà.......
    Chuyện 2.
    Cũng vẫn là nhường ghế,. Nhưng lần này nhường cho 1 bà bầu, bà bầu khệ nệ di chuyển chậm, lạch bạch. Mình vừa đứng lên bảo chị ngồi, 1 chú nhanh chân thanh niên to khoẻ nhảy vào nhanh như cướp, ối mình nắm áo kéo ra chứ cũng cóc thèm nói. Chán
  8. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Được tôi vỗ tay, sẽ họp mặt ở cuối bến xe 22222222
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đồng ý tập kết ở cuối bến xe 22 ( viện 103) Chuột là 3 , bé chảnh là 4 ... đã có 4 thành viên tham gia ...
    Mời các bạn tiếp tục cho ý kiến ..
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi các chị định đi đú vào ngày giờ nào thía nhở ???? Chỗ viện 103 thì đi qua trường cũ của mình , còn trên cầu Nong Biên thì cũng tương đối gần nhà mình , Ngộ xin 1 suất đc hông ? tình nguyện ngồi xe buýt cả chị em ! OK ? wá ga- năng . ! hơ hơ ! ko cho ngộ đi á ? ngộ ngồi trên nóc nhà , chị em nào mon men ra bờ sông , ngộ dùng súng ngắm bắn pòm .... rơi òm xuống sông, , ... em hèm , sau đó lặn ra đến nơi , lôi lên , e hèm , làm công việc cao cả , : HÔ HẤP NHÂN TẠO ! ! ! ! hảo lơ hảo lơ ! hơ hơ hơ !

Chia sẻ trang này