1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà, nghĩ lại thì thấy không ổn lắm, tự nhiên kéo cả bọn lên xe đang nói phét ầm ầm tự nhiên ông lái xe hay ông con bán vé quát cho phát, lại ngồi im, mất vui quá,.... em có ý kiến này ạ, hay chúng ta lên xe số 09 ấy, đến công viên thống nhất thì xuống....rồi vào công viên chúngta cùng nhau í a chiu chiu ó trùng trùng
  2. RojamC

    RojamC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bài hay quá, đầy triết lý có nhiều điều trùng với suy nghĩ của mình mỗi khi đi xe buýt, có điều nhân vật "chị" này thảnh thơi quá.
  3. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hết xe buýt rồi, buồn ngủ wá
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    hô! cô bạn này chả có tinh thần xe bus gì ca! off bus thì đúng chất bus 1 tý! sinh viên 1 tý! điên 1 tý nó mới vui! còn off kiểu kia chúng nó off nhàn rồi
    phản đối
  5. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, em là kon giai chỏằp lun ai chỏÊ mún, nhặng mà mơnh làm zỏưp liỏằ?i có phiỏằn cho mỏằi ngặỏằi khĂc hông dỏưy...........vơ xe bỏằ>p là phặặĂng tiỏằ?n 'i lỏĂi chỏằ> 'Âu phỏÊi chỏằ- chặĂi cho mỏằi ngặỏằi.....thôi em xinh hỏằ>t ỏĂ..........
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ặ, xem ra cĂi hiỏằfn thỏằi tưnh cỏằĐa TTVNOL vô dỏằƠng rỏằ"i nhỏằ?
    Thỏưt ra 'úng là chuyỏằ?n offline trên xe bus là bỏƠt khỏÊ thi! Ngay cỏÊ bỏÊn thÂn tỏằ> lên xe bus chỏằ? muỏằ'n ngỏằ"i yên, nghe nhỏĂc!
  7. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Oái, lạ nhỉ, hiển thị như vậy thôi mà, còn thực ra thì đực cái chỉ co gặp mới biết thôi, hi'' hi'' hi''.....
    Hôm nay xe 21 dừng ở ngã tư sở, một cụ già chậm chạp bước lên bằng cửa sau, lên xe rồi, anh bán vé lại gần để bán vé cho cụ, thì cụ cười ầm lên rồi nói, tôi đi nhờ thôi chú ơi, rồi anh bảo cụ ngồi, cụ cứ đứng, tôi đi nhờ một bến thôi chú, hoá ra cụ già đang say, chắc vừa nãy làm vài xị rồi, xong không làm cách nào mời cụ xuống được....he he, em khong biết tả sao nữa, nói chung rất buồn cười..........
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hehe chào các bác em cũng là dân đi xe bus chuyên nghiệp đây , nghe cái vụ offline trên xe bus có vẻ hay đó các bác chúng ta nên tiến hành đi thôi, ko thì chúng ta hẹn nhau ở đâu đó cũng được mùh
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hì .. vậy là quyết định offline trên xe buýt .. khá nhìu người ủng hộ rùi .. không lo lắm .. nhưng giờ quan trọng là lên kế hoạch .. đi ra cầu Long Biên thì cũng phải có chỗ mà tụ tập ... rồi còn cả các dịch vụ đi kèm ... rồi đủ thứ linh tinh ... có thể hội ta cũng giao lưu với một số hội khác nếu như họ chấp nhận đi xe buýt ... dạo này hay có mưa... khôngbiết có phải cúng thổ địa gì không
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    May mà có xe buýt đi đến, ha ha ha, chả là hôm nay em đang đi bộ sang đường ra điểm xe buýt, chợt có một chiếc xe hơi kực ngon đi sau đít, bíp còi inh ỏi, thế là em vội tránh ra, thế mà cái thằng nhà giàu ấy nó cố mở cửa kính ra chửi em một câu, thằng điên kia, mày điếc à.... lúc đó xe đang chạy chậm thôi, thế là đang lúc tức vì bị chửi em lấy hết sức đạp thật mạnh một phát vào đầu xe, các bác biết chuyện gì xảy ra không ạ, cái túi hơi bảo vệ ở đằng trước nó mở ra... ha ha ha, đúng lúc có xe buýt chạy đến thế là em chay tót lên xe đi mất, không thì mệt, không biết hắn làm sao mà thoất ra được nhỉ.....

Chia sẻ trang này