1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi thi ới tui với nhé hôm nay mới lên Thuỷ Lợi dán đc cái tem đẹp lắm mặc dù biết tháng này mình ít đi nhưng mờ vẫn dán để còn đi offline xe bus chứ nhờ...! nhắn qua YM cũng đc you nhớ người nào cứ hỏi chuyện trong giờ làm việc ko hihi
  2. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Thôi chỉ trích nhân viên xe buýt nhiều rồi, bây giờ đến lượt khách đi xe buýt, đủ kiểu khách, học sinh, người đi làm, người già người trẻ, người nước ngoài nữa và thâm chí có cả trộm móc túi nữa ..
    Có những anh sinh viên có cái vé tháng mặt vênh lên, bước lên xe khệng khạng, giơ vé cho nhân viên chẳng có tí lịch sự gì cả, giơ vé như làm ảo thuật, vù cái mất, thấy người già lên xe thì quay mặt làm ngơ, sợ phải nhường ghế, lúc lên cũng như lúc xuống chen lấn hùng hục với mọi người.....buồn
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Up fát
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt xe buýt ... một tuần mà cứ tới 5 buổi như sáng nay thì về nhà vác xe đạp đi cho đỡ bực mình ... ghét thật ... vác mặt ra khỏi nhà từ 6:30 sáng .. thế mà mãi đến8: 15 mới vác mặt lên văn phòng ... hix hix ... cái đoạn Ngã Tư Sở .. đúng là con cá rồ .. nghĩ tới mà điên ... nhưng mà được cái .. ngồi cạnh 1 anh tốt bụng ... cho nghe nhờ head phone .. cũng bớt sốt ruột .. hix hix .. không biết về nhà có bị viêm tai không
  5. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    he` he`
    bà chị ni` giống mình! đến kinh! ra khỏi nhà lúc 7h , mo` lên cung van hoá , 8h15 đến noi , về 10h30 , chạm chân đến bến cửa nhà là 10h45'' , chả hiêu thế là thế nào nữa
    cái đoạn Nguyễn Luơng bằng + Khâm thiên như điên ấy, tắc kinh luônm
    nhớ sáng nay lên cung , o` ! lúc đi mưa uớt sũng, vì đếch có ô ,phai r lê thân đầu trần ra bến , uớt như chuột
    ok ko sao!
    lúc vè
    he`
    đến giữa đoạn Khâm Thiên có 1 pà chị xinh xinh nhẩy lên , mìn tuởng là dân xe bus, đuợc 1 lúc , thấy bà cứ gật gu` , thỉnh thoảng lại chọc cái cùi chỏ vào lưng < đứng sát nhau> đau điếng, cu'' <====ko dám nói , ý; tứ đứng lui ra , cách 1 quãng , vẫn thấy choc cui` chỏ vào <đau bỏ mi.e > cáu , quay lại , đang định luờm , thì bà rộng chỗ ngồi sụp xuống san`, ôm miệng . Thôi rồi- đã hiểu, thế là tớ lên vỗ vai thằng cu ngồi ghế trên : anh ơi ! anh có thể nhuờng ghế cho chị này đuợc ko ? chị ấy say xe! anh chàng có vẻ thông cảm , hử 1 cái rồi đứng ngay dậy , bà chị xinh xinh đang định lên ngồi thì có 1 cu khác nhẩy ngay vào chỗ trống<===bó tay luôn , tớ với đứa con gái đứng trên chỉ còn biết cuời tru`, có vẻ như giễu cợt thế mà cu kia vẫn yên vị , thế mới quai
    may mà bác phía sau : cháu ngồi tạm đây với bác
    ---
    dân xe bus baay giờ chả hiểu ythế nào nữa
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ cũng có xe dưa rước riêng...chẹppp sv mà sang ghê....hì...đôi khi nghĩ thế cho nó bỏ những ngày đứng rã chân trên xe vì tuyến mình đi đông wá.....
    Thường đi học, mình hay take bus 184, hốm đó có người tới chơi thế là rủ người ta đi loanh wanh và fải take 171 ,đi với đám bạn chung nhà nữa.....cả bọn cũng chỉ mới bước vào cuộc đời cao cấp có xe đưa rước nên vẫn chưa wen khi đứng trên xe.....thế là cứ mỗi lần xe đến trạm thì cả bọn ngã dúi vào nhau....nhất là mình....đã thế lại còn buôn dưa nữa hcứ nên kg chú í khi bac tài chuẩn bị ghé trạm....lúc í có một bạn nam nhường ghế cho mình.....huhu....ban đầu cũng đã chú í đến vì mái tóc xoăn bồng bồng trông rất chi là lãng tử và đáng yêu....bây giờ lại còn nhường ghế......lúc í đúng là thời khắc ngất ngây con gà tây à......nhưng lúc í ngại wá kg dám bắt chuyện với lại xe cũng đông nên cứ ngối mà len lén nhìn thui à......người ta kg biết có thấy mình hay nhìn lén kg nữa......nhưng nhà người ta ở thì cách bus nhà mình 2 trạm à......cũng canh me đi 171 để xem có duyên lần nữa hay kg nhưng mà đúng là cơ hội ngàn năm có 1 ....hic.......
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thường hay khoe với đám bạn "Sáng nào tao cũng vác xe buýt đi học"
    Lúc đi chẳng bao giờ kẹt xe cả, nhưng đi về là cực hình. Trường mình ngay bến cũng đỡ, mấy trường khác lên sau không có chỗ, đứng thấy thương đành hy sinh cái ghế cho một em gái nào đó (nhưng thường thì ngủ ngay khi lên xe và tự động thức khi tới nhà thành thói quen luôn )
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cái việc nhường ghế ở Việt Nam giống như một chuyện "không tưởng" nên đôi khi tôi nhường ghế thì nhiều cô trố mắt ra rồi im lặng, nghi ngờ. Sau này mỗi lần muốn nhường ghế, tớ chỉ cần nói "Ngồi này, tớ sắp xuống bến". Rồi cô nào đấy sẽ nhanh nhảu ngồi xuống, sau đó thấy mình đứng hoài mà không xuống sẽ hiểu ngay mình nhường ghế. Cô ấy sẽ chủ động nói chuyện với bạn (hehe, làm quen được vài em bằng cách này nhá). Kể ra cái chuyện nhường ghế cũng lắm gian truân nhỉ? Đôi lúc muốn làm người tử tế cũng khó.
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 13/08/2005
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    1 phút dành cho quảng cáo : nhìn chữ ký em phát . NHớ vote ủng hộ em nhé cả nhà . Thank
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xăng dầu lại tăng giá!! Bao giờ xăng VN lại tăng giá đây hả trời!! Dạo này cấm có dám đi chơi đâu!!
    Sang tuần là đi học, có xe buýt roài!!

Chia sẻ trang này