1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đi xe bus cũng sướng muh, trong SG toàn đi xe 27 rùi chơi căng hải 1,5km tới trường khi về cũng thế, coi như tập thể dục buổi sáng, dzui phết, mỗi tội gặp xe cũ, máy lạnh hư, nóng chít được, mà lần nào lên xe cũng kiếm chỗ đứng, ko dám ngồi
    có một iem kia đi chung xe, ko hỉu seo toàn chiếu tướng iem ko (mà iem thì có đẹp trai gì cho cam), iem có tội là ai nhìn nhìu wá tự dưng mồ hôi chảy wá trời, cũng may, năm nay em y'' thi ĐH không còn chung tuyến 27 nữa gòi, phẻ ghê
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 26/08/2005
  2. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này xăng rẻ bà con lại khoái đi xe máy hay sao ý ====> mình vẫn trung thành với xe bus
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    10k/lít rẻ wá wả pác giàu thiệt, cho iem tí để đổ xăng đi ạ tkz pác trước
  4. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    oài ý tui là bà con thấy 10k/lít vẫn rẻ hay sao y'''' mờ toptic này im lìm thế , chứ iem thì giàu cái wé gì vẫn đi xe bus nhiều tập mờ..... hix hix
    Được thu_dinosaurus sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 28/08/2005
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    có ai đi xe buýt hôm bị ngập đường không ... kinh khủng khiếp .. đi từ 7 giờ sáng mà đến 10 sáng mới vác mặt lên cơ quan .. eo ơi ... đi bộ đau hết cả chân từ ĐH Thuỷ lợi lên đến Khâm Thiên ... đau khổ thật.. xe buýt hôm đó đông y chang chó con ... hix .. nhìn mà hãi mà buồn cười thay cho giao thông VN ... hix .. mai mốt .. có cái cầu vượt .. chẳng biết thế nào ..
  6. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh lai đến cuối tháng lai phải dán vé lại 80k lại bon chen đời là cái vòng luẩn quẩn
  7. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tuyến 32 và 22 lắm em xinh hơn tuyến 03 của mình .
    đấy là kết luận sau 1 tuần lang thang quanh HN bằng xe pus ..
  8. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đi xe bus nhiều khi thấy ngượng thay cho mấy anh chàng bảnh bao mà mất lịch sự. Nhìn thấy bà già, ông già mà cứ nhắm mắt, giả đò làm ngơ. Ghét
  9. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nào hóng hớt phát nhé. Tớ có một câu truyện xe bus mà đến giờ tớ vẫn thấy mình vừa dở hơi, vừa thần kinh lung linh....
    Số nà cái hồi ấy cách đây đến hai năm có lẻ ấy, tớ được nhận làm thêm ở Dã Tượng ấy, mà nà nàm từ 4h chiều đến 8h tối. Nhà tớ thì xa (Trường Ngoại Ngữ Thanh Xuân ấy), xe máy thì không có, mà xe đạp thì .....òai, mệt! Quyết tâm đi xe bus cho nó đỡ mệt và tiện (Theo nhời mẹ yêu quí của tớ).
    Nhưng cũng phải báo cáo với bà kon là tớ có bệnh say xe...cứ nhìn thấy otô là say, ngửi mùi là say, nói đến cái otô là say. Nhưng để quyết tâm cải thiện, tớ quyết định nghe lời mẹ yêu của tớ.
    Đi thì tiện rồi, chuyến số 01 or 02 ý (quên rồi!). Một phát tới luôn (chỉ mất có 3 cái túi và một hộp sữa tráng miệng).
    Nhưng về thì khiếp đảm!. Đáng lẽ người ta phải đứng đối diện với Cung văn hóa thì mới về được nhưng đằng này tớ lại đứng cùng chiều với Cung văn hóa, tức là ngược chiều xe về. Xe tới. Lên xe. Một phát ra đến bến cuối. Nhìn quanh quất.........Ơ......Hịhị.... Thế là đành quay lại từ đầu. Tớ lên xe, một chuyến khác chứ không phải 01 or 02. Tớ lên xe trong trạng thái không trọng lượng. Lấy sữa uống cho tỉnh táo. Kissssssssss. Thế là thôi. Bóp mạnh cả vạt trước bên trái nguyên sữa. Về đến Kim Mã tớ không chịu được vì chuẩn bị....ợ ợ....hị hị (nhưng hết túi nilon rồi). Nhảy xuống. Cuối cùng tớ phải chọn giải pháp xe ôm..
    Tổng thiệt hại cho tớ hôm đó của tớ là 2 lần xe bus 5000 và 13.000 xe ôm mới về đến nhà. Tới nhà rồi mà tớ còn thấy vừa ngu vừa .....lung linh thật. Khiếp. Từ đó chả bao giờ bước lên xe bus nữa, híc
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    KInh khủng khiếp ... xe buýt giờ này hơn cả địa ngục ... chen lấn xô đẩy ..c hèn ép ... hu hu .. sao khổ wá trời ...
    Xe 39 ác mộng ... xe 02 siêu ác mộng ... tựnhiên mới sáng sớm được 1 chị âu yếm tặng nguyên 1 dấu chân voi lên bàn chân iu quí của mình ... đau mà không dám khóc vì sợ người ta cười .. tức mà không dám quát vì ngườita xin lỗi rồi ... khổ ơi là khổ ...

Chia sẻ trang này