1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. estrella

    estrella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ko hay đi xe buýt lắm nhưng lần nào đi cũng rất khó chịu, đông đúc, chật chội, nóng, mệt, mỏi chân... toàn những triệu chưng chán chả bùn nói
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em Chảnh ko nhảy xe Bus . Dạo này toàn đạp cào cào cho khoẻ,cho chắc chân . Đến mệt
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    có xe buýt đi là tốt rồi !!!!!!!!!he he. kô có xe buýt thì hổng bít giờ mình đi bằng giè đây
    tớ đi xe số 8 , ai có đi cùng thì ọp ẹp cho zui
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hà hà .. lâu lâu lắm rồi mới thấy đi xe buýt tuyệt như hôm nay ... đi giờ cao điểm .... mà xe vắng teo ... chỉ mỗi tội hơi chậm .. nhưng mà chẳng sao ... làm 1 giấc ngon lành ... đến khi tỉnh giấc mộng ... thì hí hí .. 2 anh phụ xe ( giờ hay thật có tới 2 phụ xe đẹp giai trên xe hi hí ) đang ngắm mình ngủ .. ngượng thế không biết .. mấy anh tới hỏi thăm ...ui / em ngượng lắm ... chẳng biết nói gì .. chỉ biết cười trừ .... hì hì .. hi vọng ngày mai lại được gặp các anh ấy .. chắc chắn không thèm ngủ để còn tán chuyện ... ước gì xe buýt hôm nay đi chậm tí nữa ,,,
    Vẫn yêu xe buýt lắm cơ .. dù vẫn chưa kua được anh nào trên đó hahhâhhhaha

  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới mò vào topic này . Tụt xuống ghê quá cả nhà ạh . Em Chảnh thì dạo này chả đi xe Bus nữa nhưng chị Chuột chắc vẫn đều đều nhỉ . Tóm được anh nèo trên xe chưa chị Chuột
  6. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hic... lại nói chuyện xe bút ...
    Cách đây 2 tuần ... tít kịm xiền xe ôm ... thử đi lại xe bút ... Bóp Cổ Hà Đông ... 2thằng lên xe lơ nga lơ ngơ như gà ... chẳng bít tiền vé là bao nhiu ... hehe ... ngày xưa thì nó nhìn thấy mặt mìn là chán rùi ... chỉ tay cái bảo vé tháng là nó vỗ mông đi...
    Mà bây giờ xe cũng rộng hơn, nhìu chỗ để đứng ... giống xe tuyến trong Sài Gòn ... chẳng bù hồi trước ghế nhìu ... nhưng nếu ngồi ghế thì cũng toàn thấy mông ... vì chỗ đứng ít mà chật ...
    Mà giờ cũng văn minh hơn ... đến điểm là đỗ ... phụ xe ko phải lăng xăng ... quảng cáo kiểu: Anh em nào Hỏa lò, Việt Đức ... Chị em nào Viện C ... Phụ sản thì xuống xe
  7. tvohinh

    tvohinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    sao lắm chuyện vui vậy nhỉ
  8. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Em đi nhiều tuyến rồi, thấy kiêu nhất là các bác xe 07. dân đi làm mấy khu công nghiệp phía cao tốc thăng long nội bài chẳng ai lạ gì. Bị xe bỏ bến a? chuyện thường ngày ở huyện. Hôm trước em còn bị bỏ ngay tại đầu bến mới cú chứ. Em đi xe 22 lên kim mã, thấy có 2 chú xe 07 đỗ cạnh nhau trong đó, 2 xe đều mở cửa, chả biết xe nào chạy trước em chọn đại 1 cái gần cổng ra. Mọi người đến sau thấy xe có người ngồi là lên. đúng giờ, anh lái và anh phụ đi ra, lên xe bên cạnh và... rông tuốt, để cho bà con xe bên này cứ há cả mồm ra vì tức, tức đến không chửi được nữa .Đợi lâu nhất là xe 27, nhất là buổi chiều tối
    Bi giờ có mấy tuyến xe của công ty bắc hà, xe mới, lịch sự, cả lái và phụ lái đều lịch sự (chắc là mới, còn phải câu khách ). Mấy hôm trước em nhảy lên xe 44 hay bao nhiêu quên mất, anh phụ khen em là hoa hậu của xe, sướng nhá lúc gần xuống nhìn cả xe toàn là zai cả, chẳng mình là hoa hậu thì còn ai, hic...
  9. thich_du_lich

    thich_du_lich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời . Hà Đông mới có tuyến Bóp cổ này àh . Hôm nào em cũng đi thử Bóp mới được mặc dù bây h nhắc đến xe Bus lại thấy sợ

Chia sẻ trang này