1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Quen được một em trên xe bus. Giờ vẫn liên lạc và là bạn tốt. Kể cũng hay chuyện xe Bus.
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chẳng quen dc anh nèo trên xen buýt vìa lúc nèo cũng có zai đi kèm như kèm kem..Thía mới chán...
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hix ... truyền kiếp đi xe buýt gần 2 năm nay rùi .... lâu lắm mới gặp lại cái anh phụ xe nọ ... vẫn phong độ đẹp giai như thế ... chỉ tiếc là thấy tay áp út của anh ấy có cái gì lấp lánh ... tiếc hùi hụi . Mà kể cũng lạ mấy ngày tết hông đượcleo lên cái cục sắt di động ấy lại thấy nhớ nhớ mong mong ... cứ như mong người iu ấy mới buồn cười . Có khi mình đi xe buýt nhiều rồi cái bệnh lười nó thành trầm trọng , anh trai bảo chia 50% cho minh sắm tạm con wave đi cho đỡ khổ mà mình vẫn khăng khăng ... đi xe buýt sướng hơn , mà kể ra trừ những lúc nó bỏ mình ở bến thì .. nó sướng hơn thật .
    Lắm chuyện buồn cười .... lắm chuyện lạ ... Xe buýt !!
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đi 3 tuyến xe buyt để đến thăm 1 người, mệt rã rời vậy mà có gặp được đâu...Nghĩ đến hành trình quay trở lại chỉ biết thở than "Lạy chúa phù hộ cho con huhu .."
  5. phamvuthai

    phamvuthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi thì đi xe buýt đi học đã được 3 năm nay roài, nhiều chuyện dở khóc dở cười.... tôi nhớ có lần lâu lắm rồi ở tp hcm có vụ xe buýt đứt thắng,tông chết mấy người, kinh , tôi ko dám đi xe buýt 1 thời gian.
    Nhưng đi xe buýt có nhiều cái hay phết... nhất là được ngôi gần ..... cửa xe, mát ... và còn nhiều chuyện hay hay nữa...!
  6. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    nếu có chuyện nào chuối nhất trên xe bus với mình thì đó là những chuyến đi xa chờ lâu. Có khi đi chờ xe và đi xe mất đến cả tiếng đồng hồ, trong khi giải quyết vấn đề chỉ cần N phút. Có phải lúc nào xe bus cũng là bạn đồng hành tốt đâu.
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hihi .... to moi làm ra cái này ... chẳng biết thế nào ... từ từ rồi sẽ cập nhập thông tin vậy http://busvnonline.invisionplus.net bà con hứng thú thì ghé , còn không tớ ngồi chơi một mình :D
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tớ đi xe buýt mỗi mâý lần. hic.. chưa kịp cảm nhận được cái hay của xe buýt ngoài ngồi nghe mọi người nói chuyện và... giá rẻ. . Nhưng mà mấy người bạn tớ đi xe buýt trường kỳ về kể nhiều chuyện thú vị phết. Hi`.. Kiểu này chắc phải mua vé đi các tuyến xe buýt 1 lần để... quá.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hà hà chí ní ní ... tớ đi xe buýt không đeo kính (nên chẳng nhìn tháy gì )leo lên xelà ngủ (nên chẳng nghe thấy gì ) --- tụi bạn cũng kể nhiều chuyện lắm ... nhưng mà ... khì khì ... chẳng care ..
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hômnay nghỉ không được đi xe buýt ... nhớ

Chia sẻ trang này