1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Người đâu mà thiếu tế nhị thế hả giời người ta hỏi như thế và thái độ của người ta như thế thì phải ngay lâptức mà lắm lấy .. dù có không có ý định gì thì cũng cố gắng mà tán phét cho hết đường về .. đến khi nào mình xuống thì thui chứ
    Hôm 8-7 thì phải .. đi mua dép chuẩn bị đi Hạ Long .. mưa to như chút nước ... vừa leo lên xe buýt là lo lau người cho thật khô dốc nước ở dép rùi tắt điều hoà ( lạnh wá mà ) lim dim gật gù bỗng giật mình vì có một anh chàng ngồi ké bên .... thỉnh thoảng lại quay sang nhình mình ... với con mắt chẳng biết nói thế nào .... mãi đến gần điểm chợ Phùng Khoang .. anh chàng ( chắc là mới đủ can đảm ) cất tiếng hỏi thăm ...
    " Em đi đâu sao về muộn thế
    - Em đi chơi ... ....
    " Em học trường nào ?"
    - Em đi làm rùi ...
    " Trẻ vậy mà đã đi làm rồi .. "
    - Trẻ gì đâu anh .. chồng con đến nơi rồi "
    Thế là im re .... mãi mới hỏi thêm được 1 câu ( chắc vừa nghĩ ra cái gì đó )
    " Em xuống đâu"
    Điểm này ạ <------------------ Chợ Phùng Khoang ...
    Đi rùi mà anh chàng vẫn ngoái cổ nhình theo
    Thế đó ... cơ hội đến nhưng còn tuỳ thuộc nhiều thứ lắm .... mà cơ bản là "liều " và "nhanh"
    Giá mà anh ta hỏi từ trước có phải tốt hơn không
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh đi học tối trên tổng hợp . Xe 02. Ai hay di xe 02 tầm 5 +> 8 h tối nhẩy. Làm quen cái.
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chuột nè ... thần dân xe số 02 chính hiệu có mặt trên xe 02 từ 7h15 - 8h10 sáng hàng ngày và từ 5h30 - 6h35 tối những ngày chẵn còn ngày lẻ thì từ 7h10 đến 7h50 tối he he .. siêu chanh làm quen cái nhỉ có khi .. gặp nhau rùi cũng nên ... có khi đánh nhau rùi cũng không chừng ... có khi họ hàng nhà mình thì chết
  4. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    sắp vứt xe đạp lên đời xe máy rồi !
    Mk ... hôm nay lại mất toi 3000 xe bus ... đi thi mà ông già cũng ko chịu đón đi ... !
    Sao ... mà thôi !
  5. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe chuyện xe bus hay quá, hôm nào mình cũng tranh thủ đi vài lần nữa xem có anh nào tốt bụng, đẹp trai không nhỉ
    Lần đầu tiên Kat đi xe bus là hồi hè năm ngoái về VN mà không báo trước cho bố mẹ. Ở bên kia trời lạnh, mặc hơi ấm áp, về đến nhà nóng như đổ lửa, nhưng cũng muốn thử xe bus ở nhà khác bên kia thế nào, thế là leo lên, ngồi thì chật cứng, mọi người chen lấn và đáng nhẽ phải có quy định về số người nên có trong một chuyến xe thì hình như bác lái xe cũng không care lắm. May mà được một chị rất tốt bụng chỉ đường và nói chuyện với mình, không thì chắc chết mất.
    Mà thấy câu bác Taro nói thấy cũng hay thật đấy: đôi khi con gái cũng nên tỏ ra yếu đuối nhỉ, chứ để Taro nhường chỗ cho mà không chịu ngồi. Mà còn chân lí nào nữa thì post lên cho bọn tớ học tập với nhí.
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hì góp vui tiếp cùng mọi người nhá , hồi xưa tớ học cấp 3 ấy mà , quen được 2 đúa cùng trường cùng đi chung một chuyến xe buýt , hợp cạ vật , đến mức mà chỉ lên bus khi có đủ cả 3 , mà đã lên xe là buôn đủ các thứ dưa luôn , dưa lê , dưa chuột thôi thì đủ cả . Mà hồi ấy chưa đứa nào biết yêu là cái j` nên chẳng có ý tứ gì đâu , nói chuyện ở chỗ đông người mà mồm cứ oang oang ra . Mấy bác lớn tuổi đi làm về mà gặp bọn tớ là ghét lắm , đã mệt rồi thì chớ , lại còn bị cái bọn này nó nói điếc cả tai ( nguyên văn đấy ạh ) . Nhưng mà họ nói thì cứ nói , bọn tớ bị mắng xong thì giả vờ im lạng hối lỗi một chút thôi , rồi sau đâu lại đóng đấy ngay , đài lại bật , volum lại được vặn to hết cỡ
    Thế rồi vào một ngày đẹp trời 3 đứa tớ mải nói chuyện quá ,xe phanh kissssssss một cái ( hình như là do một cái xe máy sang đường đột ngột thì phải ) không chỉ 3 đứa tớ mà cả mấy bác khác đang đứng trên xe cũng lao nháo nhào ra trước , lúc vừa kịp trấn tĩnh và giữ lại thăng bằng , quay sang 2 đứa kia xem bọn nó thế nào thì thấy con bạn mình với cả một lão nữa ( đẹp trai vật ) đang rối rít xin lỗi nhau . Rồi lão ta xuống xe ở bến sau , còn con bạn tớ thì không biết lúc ngã nó có đập đầu vào đâu không , hay có nhỡ cắn nhầm vào lưỡi không mà câm như hến . Hôm sau , hôm sau nữa , nàng cũng vậy , chẳng còn thiết nói năng cười đùa j với bọn tớ cả , hỏi mãi thì nàng kêu nàng đang yêu ./ Buồn cười vật , nhưng mà thấy cái mặt nó lúc đó nghiêm trọng quá , nên bọn tớ đành phải quay đi cười thầm . Rồi hàng ngày sau mỗi buổi học thay vì đi ăn chè cùng nhau thì bọn tớ lại phải xuống ở bến xe mà cái ông handsome hôm trước xuống để đợi lão ấy , để con bạn tớ được găp ông ấy , sau gần một tuần hít bụi , chờ đợi mỏi mòn .... cuối cùng thì cũng nắm được giờ đi bus của lão . Nhưng cũng từ đó thay vì việc buôn chuêỵn với bọn tớ thì nó cầm theo một đống giấy gói quà được cắt rất cẩn thận kêu là để gập 1000 ngôi sao tặng lão ấy ( kinh dị ) . Rồi sau bao cố gắng thì nó với cái ông kia cũng nói chuyện được vui vẻ và tự nhiên với nhau , nhóm đang vui tự nhiên chia thành 2 nửa . Sau gần một tháng thì cô nàng cũng hoàn thành xong công trình của mình , và cũng đã nói chuyện được nhiều nhiều với cả ông kia
  7. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Rồi nàng quyết định tỏ tình ( lửa tình bùng cháy mà , không thể đợi lâu hơn được , nên nàng quyết định nói cho chàng tình cảm của mình , và lấy 1000 ngôi sao làm vật chứng ) . Nói vậy thôi chứ sau bao nhiêu lần quyết tâm đưa gói quà cho chàng , đến lần thư 4 mới đủ can đản đưa thật đấy ạh , mà không phải là đưa trên bus đâu nhá , mà là đến tận nhà đấy ạh. Lúc đầu chàng không nhận đâu , nhưng tại 2 đứa tớ nói kinh quá , thế là chàng đành phải nhận . Buổi tối chàng gọi điện hẹn nàng hôm sau đi uống nuớc . Không cần nói thì chắc ai cũng biết cô nàng hạnh phúc thế nào , chờ đợi bình minh ngày mới ra sao . Buổi sáng gặp nhau , cô nàng nói , cười như cái máy , mặc dù chẳng có chuyện j đáng cười cả . Trưa thì cô nàng bỏ rơi bọn tớ để đi gặp tình yêu của mình . Đến tối đợi mãi chẳng thấy nàng gọi điện tường thuật lại tình hình , tớ đành gọi điện sang bên ấy thì thấy cô nàng đang . : " mày ơi , hắn kêu hắn có người yêu rồi , hắn bảo rất xúc động vì 1000 ngôi sao của tao , nhưng ko xứng đáng nhận nó . Hắn bảo tao cầm về , để dành tặng người thực sự xứng đáng nhận nó "
    Hồi kết :1 tuần sau , mấy bác già trên bus 07 lại tiếp tục bị tra tấn bởi mấy cái miệng oang oang bọn tớ , và lại tiếp tục ngắm trai . lại tiếp tục tìm kiếm , bàn tán , và mong bus kissss đột ngột , để biết đâu lại chẳng có anh chàng đẹp trai nào đó ngã vào mình , wish j đấy là anh chưa vợ
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyến xe bus năm 2003 luôn làm mình thao thức . Giờ cho dù đã đi xe máy , xe bú ít dùng nhưng thật xao xuyến vì đó là thời tình yêu bước vào cuộc đời mình . Với những thao thức đầu đời của thời SV tuyệt vời ...
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hay thật may mà mình thấy được câu chuyện xe buýt này nên cũng tham gia 1 kỷ niệm khó quên khi ra HÀ NỘI để biết thế nào là đi xe buýt . Thật bối rối khi đến trạm xe buýt không biết sẻ đi về đâu nữa , ha ha may quá thấy 1 chiếc xe buýt chạy đến liền nhảy tót lên vội vả , vào đúng cái tầm tan sở của công nhân hehhehhe .... kể cũng thú vị ấy chứ được chen chút , nong'' nực với đủ các mùi mồ hôi , son phấn , nước hoa ....được ngắm nghía tất cả mọi sinh hoạt đi lại trong thành phố đông người , mồ hôi nhuể nhoại thì có 1 bạn đã đưa cho mình 1 tấm khăn giấy để lau và nói rằng trông bạn không phải là người địa phương . Ôi con người HÀ NỘI mến khách thế ...... và cảm thấy nhẹ nhàng khi bước xuống xe .
  10. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    mọi người có ai hay nghe MTV tren đài ko? Từ khi nghe những chuyện tình, những câu chuyện lãng sờ mạn trên xe bus làm 1 con bé hay mộng mơ như mình cũng thấy hic... xao xuyến, và thế là quyết tâm đi xe bus để nuôi hi vong biết đâu..........Kể ra thì cũng hơi điên điên khi mà nhà mình cách trường chưa đầy 1 cây và quãng đường đi xe bus= 1/2 quãng đường đi bộ ra bến xe .. (hic đi xe đap còn nhanh hơn). Thế nhưng hỡi ôi ròng rã suốt tháng trời chả thấy " hiện tượng tam lý" thú vị gì xảy ra cả, kể cho bọn bạn lý do vì sao mình đi xe bus thì bị chửi là điên, cú thế ko biết, và thế là sự nghiệp đi xe bus chấm dứt từ đó, vẫn chưa tìm ra đc chàng hoàng tử cho mình. NGÀy xưa mình vốn ái mộ mấy anh kiến trúc, nhưng sau này cũng quen mấy người bạn là dân KT, rất tốt, thế mà ko hiểu sao mình ko rung rinh, chắc ko hợp rùi. MÀ mấy lần đi xe mình cũng thử để ý xem có ai ở" bẩn bẩn" ( theo như bạn mình nói về dân KT, và về chính bản thân nó) đẻ làm quen hêhh tiếc là chưa gặp, còn mấy anh bên trường AN thì bị nhốt rùi, sao đi xe bus đc cơ chứ, rõ khổ ai bảo số mình học gần nhà, học ở trường hiếm muộn con trai cơ chứ, giờ vẫn ế thì trách ai đc.
    Năm sau học sáng rùi, lại đi xe bus để tập thể dục thôi( xăng giờ đắt quá, đi xe bú cho kinh tế).Hẹn gặp những ai đi xe trên chuyến 02 từ HẠ ĐÌNH cho đến trường Ngoại Ngữ nhé
    Hi vọng năm nay chương trình MTV của Qick và Snow se có thêm 1 câu chuyện tình củm lãng mạn và mình là nhân vật chính( các bác cho em mơ mộng tí khổ , tại em mong biết cảm giác rung rinh lắm cơ, thế mà mãi đến giờ vẫn cứ trơ trơ)

Chia sẻ trang này