1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantuan83qn

    trantuan83qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đi xe buýt vui nhờ!
  2. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi xe bus đi học, đi 26 ạ mấy buổi đầu đi học sợ xe đông nên toàn đi từ lúc trời còn trăng vất vả kinh khủng lên tới trường thì vạ vật gần tiếng đồng hồ . Mà em say xe dã man lắm, nên tới giờ vẫn cứ phải uống thuốc . Mà em có cái thói, cứ ngồi là đầu óc bung biêng luôn, nên lên xe lúc nào cũng phải đứng cho nó thoải mái, mặt mũi thì căng thẳng tay nắm chắc túi nilon được cái chưa phải sử dụng tới nó bao giờ . Bây giờ e toàn đi 24 lên Cầu giấy rồi đổi sang 26, úi giời là đông , thở không nổi luôn, mình đứng lên chân ai, bám vào vai ai cũng không biết luôn, mắt thì cố nhìn ra ngoài để còn xuống đúng bến
  3. trantuan83qn

    trantuan83qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xe 26 là nổi tiếng đông. Trước đây mình đi xe này từ thủa còn sơ khai, thích nhất hồi đó vắng hoe, toàn ngồi, giờ thì khác hẳn toàn đứng. Tuy nhiên giờ chỉ thỉnh thoảng chiến đấu thoai.
    Nhưng mà nếu đi cùng thì ấy cứ dựa vào tớ cho đỡ bung biêng nhá, không sao đâu, nhưng không được làm gì tớ nhá.
    Kà khà, giờ chuyên đi xe 35, 21, 28
  4. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ chuyển sang đi dép cao gót < 10p > . Trục đường vẫn như thế. Mọi khi sẽ xuống 22 để bắt 02 .. nhưng dạo này sao ấy ... 02 đông chết đi được .. mấy lần dẫm chân mấy anh zai, em zai ... < thấy tội lỗi lạ lùng> .
    Hix ... hi sinh vì cái đẹp. Xe buýt ứ có chỗ cho cái đẹp tồn tại < --- uổng
  5. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    uhm ...cám ơn ai đó đã lục giúp topic này lên nhỉ ^^ Lâu rồi ko thấy ...mà có hàng tá chuyện với xe buýt. Từ ngày mở topic này đến giờ cũng 3 năm rùi còn gì ... Tình hình là vẫn thế.
    Xem nào ... 39-37-22-02-09-21-19-01-27-35-32-34-25-33-41-03-36-12-08-06-... Cũng nhiều phết đấy nhỉ .
    Tui kể chuyện hum tui xuống nhầm điểm. Tiện đó có hàng dán điện thoại .. thế là chú dế được mặc áo mới. Có anh bạn đứng gần đó thấy mình dán đẹp wá < công nhận mình cũng có mắt thẩm mỹ chút > mon men hỏi thăm, buôn dưa lê rùi hỏi .. đúng tuyến xe mình đang cần tìm ^_^ Thía là 2 anh em dung dăng dung dẻ < đi song song cách nhau 1m > dưới buổi chiều đang xuống dần. Bầu trời thật đẹp, thật cao ... mà sao đường đi sang bến bên kia xa thế Mỏi hết cả chân Lúc đến nơi thì trời nhá nhem tối mất roài . Anh ấy đứng chờ cùng .. chốc chốc lại nhìn đồng hồ <có vẻ xốt ruột lém> , bảo bắt xe ôm mà về thì kêu là nhà gần ngay đây <thế mà không đi bộ về cho nhanh lười quá > Mà gần thật. Lên xe điểm trước ... điểm sau xuống luôn kết quả là xin được cái số điện thoại... khổ thân vừa cho được hôm trước chưa kịp nhắn thì hôm sau cái sim đi tàu bay giấy . thế là đứt đoạn một câu chuyện lãng mạn < mình ứ có duyên kể chuyện
  6. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Khoe là có anh muốn đi cùng làm quen chứ giề? Làm gì mà cứ ABC cả thế.
    Tớ đầy lần như thế, chẳng cô nào chịu quen,
  7. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cứ như cách ấy nói ... bảo sao chả cô nào chịu quen
    Hix, lại phải quay lại cái thời đi học bằng xe bus roài .. nản
  8. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ông này chưa bị lock à, lạ hén, chắc hôm nay mát giời mod dễ tính, chứ pam 2 bài như thế này rồi, ghê wa''''
    Tớ toàn đi xe 32 thôi, đông vật vã ạ, ek, nhất là tầm 5-6 h chiều ôi ko thể thở được.
    Mà xe 32 thì giai đông hơn gái, đông hơn nhiều hay sao ấy, toàn thấy giai
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/12/2007
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Papa monkey! Hôm rồi, đi xe buýt ra bến Giáp Bát, xe 08. Vô tình, giẫm fải chân 1 cô gái mặt Thiên Thần nhưng fễu thì Ác Quỷ. Đã xin lỗi rồi mà còn bị 1 trận cháo chửi nhão nhoét như **** vịt. Chán hết ga, hết số
  10. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    ha ha =)) =))
    khổ thưn bác
    chắc tại bác dẫm hỏng giày em ý thì đúng hơn =))

Chia sẻ trang này