1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ùi thật kinh hoàng, may là gái đi bus mà em gặp toàn gái hiền, hoặc thể hiện ra là hiền. THỉnh thoảng cũng có xô phải 1 cô nhưng 2 bên cùng cười, hòa cả làng.
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm chiếc xe iu qúy đột nhiên hư đem ra ngoài trạm sửa khổ thay sếp alô kêu gấp oạch muốn chét xỉu, đành đón xe Bus mà đi , mình thì không phải người lần đầu đi xe Bus thế mà vẫn cứ gặp chuyện ko đâu bực chết đi được
    Chạy hụt hơi bắt kịp được chiếc xe Bus leo lên chưa định thần 1 anh hấp tấp phóng lên xe đâm sầm ngay mình vừa cúi xuống lụm tờ vé xe cứ tưởng gãy cái cổ vì tờ vé ,ức quá ngước lên nhìn mặt mũi anh chàng thế nào đẹp trai mà ko chút lịch sự , lại còn bị câm đụng người ta thế ko biết xin lỗi 1 tiếng, quá nóng cho nó 1 nồi cháo chửi te tua cho mi biết thế nào là lịch sự và cẩn thận.
    Cơ mà giờ cái cổ còn đau
  3. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xe máy, gặp 20 người đi xe buýt...
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Giá xăng tăng rùi, sắp tới quẳng xe ở nhà đi bằng xe bus thui
  5. hachiiii

    hachiiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mh đi xe bít mới 1 năm mà toàn đi 35
    vì chỉ đi học bằng xe buýt thui
    đỡ ngại
    mà rẻ thật chỉ 25k/t
    thik nhất là mấy lần gặp japanese trên xe
    đc xí xa xí xồ một tí cũng thấy zui zui
    sao toàn gặp tây mà lại ít thấy người nhật nhỉ
    mà ta của mh lại ngày một kòm đi
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đi xe bus hay lắm, một cách tốt để giảm cân
    giờ em béo quá, đi xe bus thì bị chen cho bẹp ruột, nên kiếu
    xem phim hàn xẻng nhiều, cứ mong gặp được mụt anh như trong phim hàn xẻng trên xe bus
    mà chả thấy
    mất hết cả động lực đi bộ ra bến xe để giảm cân
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Mơ tưởng thế, hoang tưởng quá.
    Nói chung phải thể dục mới giảm béo được.
    Đi xe bus chỉ hay lúc không phải giờ tan tầm
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    này này
    cũng đến lúc ấy phải đi xe bus rồi đấy nhá
    k phải mỗi tớ đâu nhá
    độ này hay lo cho sức khỏe
    mà k dừng ăn được
    thế mới sợ
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đi xe 54 từ bắc ninh về hà nội, hix, xe đông thế nhỉ? Ke ke. Đi cùng với một bà chị (gọi thế cho chắc). Bà ấy đi vừa đứng vừa lao về đằng trước lùi về đằng sau. Lúc đầu em còn đỡ cho khỏi ngã, sau mình bị giật phát lao về trước, bà giám lườm. Ức thế không biết. Từ lúc đó cứ bà ấy bị lùi về sau là mình tránh sang một bên. Thế mới thâm chứ!
  10. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Đi xe buýt ghét nhất mấy cái lão lái phụ toàn nói phét to tướng, ngứa cả tai. Lại còn gặp mấy thằng vô văn hóa nữa thì có mà lấy dáy tai cả tháng! .
    Mong rằng anh em ttvnol đi xe buýt lúc nào cũng hiền như iem!

Chia sẻ trang này