1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc cửa xe bus thật là vô tình không khác gì tử thần
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói sai sự thật nhỉ?
    Nó gọi là những chiếc quan tài bay mới đúng chứ!
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy rất vui vì luôn có người nhường chỗ cho mình mọi người thật tốt vì tớ bị say xe mà
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    tớ bị say xe nên chẳng thích xe buýt tẹo nèo cả ? hình như đi đc 3-4 xe buýt gì đó<= tiếc quá khi thấy mọi nguời nói tới chiện tình xe buýt
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, iem đi làm về ứ được đi xe buýt, lại phải đi xe buýt về chán thế chứ. Nhớ lắm cơ. Đã vậy mất 5K gửi xe!
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ cô bé 12 Sinh chuyến xe 32 hôm nào, lần duy nhất mình đi xe 32 về nhà lúc 6h sáng.
  7. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Vậy cô ấy thực hành môn sinh trên xe buýt sao mà bác lại quay về nhà sớm thế ạ?
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    quất bài của tớ rồi kể cái chuyện cái bà giật lùi kia là thâm ý gì
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lần đi xe bus gần nhất của tớ là vào rằm tháng giêng năm nay (gần 1 năm rồi còn gì) 6h15 sáng, xe số 2 vắng, nên ghế chọn thoải mái
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đi xe bus hôm nào độ 8h tối cũng hay lắm, vắng ngưòi
    mỗi vài mống lèo tèo trên xe
    trời mưa chả sợ ướt át gì
    nhạc êm dịu
    ngủ thích...

Chia sẻ trang này