1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Iem chẳng có thâm ý gì cả ạ.
    Với lại tuỳ bác nghĩ thôi chứ.
    Iem cũng hay đi xe buýt tầm 8h, nhưng là 8h sáng. Hôm nào cố đi 8h tối, chắc là cứ nhìn thấy cụ bà nào ngủ gật chắc là bác ạ.
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ờ, chỉ giờ ấy mới ngủ được thôi,chứ thanh liên bây giờ ló hư lắm, thấy người nhớn tuổi chả thèm nhường chỗ
    các giờ khác toàn phải ngủ đứng
    già rồi
    đau lưng
    k ngủ đứng được
    nên chả dám đi lúc ấy
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đi bus của em, gặp con gái là em nhường chỗ ngay Nếu như nhìn dễ thương
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chị bảo nhá
    thế là dại gái đấy em ạ
    lần sau thì cứ giữ riệt lấy chỗ
    chỉ nhường cho bà già thôi
    còn bọn con gái
    khỏe chân
    cho chúng ló đứng
  5. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mấy người đọc nội quy xe bus chưa?
    chỉ được nhường em xinh xinh,bà già,phun nữ có thai hoặc trẻ nhỏ thui,chứ còn lại phải nhẩy vào cướp chỗ nha.
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Dại gái còn hơn là dại chị!
    Mới lại em thương những thân nữ mảnh mai, liễu yếu đào tơ, chứ còn các chị khoẻ chân thì ứ nhường đâu.
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cố tình đẩy xe ôm về trước để đi xe 22, vậy mà chẳng gặp em chuột nhỉ?
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về khóc rưng rức vì vẫn còn hơi cay của sa tế
    Mà trông anhzai tân ... mảnh khảnh thế ... gặp chuột trên xe buýt là .. Chuột nhường chỗ đẫy ..
    Hum nay xe vắng ơi là vắng.. . chả có ai để nhường chỗ
  9. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Chỉ sợ lúc gặp em lại ở trạng thái đứng thoai!
    Giờ biết em thù zai rồi! Kè kè, hôm nay cứ tưởng nick bị treo lên cột với lại hạn chế post bài.
    Nếu hân hạnh được em nhường ghế chắc là anh bị treo vĩnh viễn mất.
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thù zai đới ... nhưng có làm zdề ai đâu ... ^_^.
    Xe buýt dạo này thay đổi chiều đi loằng ngoằng quá., hôm rùi nhà xe bỏ mấy điểm ở Bờ Hồ thía là tự xưng cái cổng trước cơ quan mình thành điểm dừng xe buýt. Mèng ơi .. sướng. Mỗi tội đông quá
    Bao giờ xe buýt tăng giá nhỉ? Chắc mua xe đạp đi mất

Chia sẻ trang này