1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Sớm muộn gì thì đi xe buýt cũng phải mua bảo hiểm cho chân thôi bác ạ. Không thoát khỏi đâu, nạn chấn thương mắt cá chân cũng nguy hiểm không kém đâu ạ! nhất là đi với em chuột
  2. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Thế thì các e gái tôt nhất bảo người yêu đèo khỏi phải đi xe bus nữa
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Em lo là lo cho thân phận các đấng mày râu nam nhi thôi chứ ạ. Ai đời các chị các em, ngay cả các bà các cô "nhoẹ cân" cũng toàn chơi cái loại đinh mười đóng vào gót chân . Em không dám tưởng tượng nữa, tình hình là móng chân thay thì còn nhẹ, chứ mà có cái lỗ ở giữa bàn chân thì thế nào đá bóng cũng bị lọt quả bóng!
  4. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Thế ah, kiểu này ngày 15/12 đi thử xe bus đi làm xem sao
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điếc không sợ súng!
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bạn đang có nhu cầu được thủng chân hử?
  7. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc xe bus quá vô tình như cánh cửa của tử thần. Vô tình quá. Mỗi lần lên xe bus là thấy ngột ngạt khi gặp những thằng con trai ngồi nhìn con gái phải đứng mà sao nó chẳng nhường chỗ gì cả. THử hỏi ga lăng ở đâu nhỉ ?
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    galăng nó cũng có nhưng nếu với những đứa con gái mà những thằng đấy thấy dửng dưng như con trai thì không cần galăng.nhiều lúc thấy nhiều con giống thằng và nhiều thằng giống con! sợ toé máu ! chả dám dây!
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ đã từng đi xe bus gần 2 năm
    và tớ thấy rằng
    k có lí do gì để con trai phải nhường chỗ cho con gái cả (tớ là con gái nhá)
    chỗ trên xe bus là dành cho người già, phụ nữ có thai, trẻ em và người tàn tật
    nếu bạn k thuộc 4 trường hợp kể trên, hoặc bạn k bị ốm hay mệt mỏi gì
    thì bạn k cần phải được nhường chỗ, còn có bao nhiêu người khác đang phải đứng đó thôi
    với lại các bạn nam cũng còn ga lăng chán
    nếu cả 2 đều phải đứng, và có một người khác đang ngồi đứng lên xuống xe, bạn nam sẽ chẳng tranh giành gì chỗ với bạn gái
    mà sẵn sàng để bạn gái ngồi
    ga lăng thế là đủ rồi, con trai hay con gái cũng là người, cũng biết mệt và ghét chen chúc m
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Đi xe bus lâu phết rồi nhỉ? Nói chung thấy con gái đứng mình có ghế thì cứ nhường tranh thủ bắt chuyện luôn.

Chia sẻ trang này