1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    22 ... em đi ... mà .. kinh nghiệm cho thấy muốn đi mấy cái xe kiểu 22 mà muốn ngủ ngon thì phải lên từ đầu bến và phải ngồi gần đầu ... nếu ngồi cuối thì ... đứng cho nó lành
    Đi 02 sướng lắm , hoặc đi 25 cũng ok .. êm và dễ chịu hờ hờ... ai thích thì đi 37nhỉ?? Vòng qua nhà em em mời uống nước ... hờ hờ
    Xe buýt muôn năm
  2. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Ơ, anh có nói gì đâu, ngồi mấy cái xe cũ kỹ mà lại phục vụ bến xe ra thì thôi rồi, nhìn bên ngoài thì thấy nó không sao, nhưng lên xe mới thấy chán, điều hoà thì hỏng, ghế thì rách hết cả, giảm sóc thì yếu.
    Mấy xe mới đi sướng nhỉ? Hôm nào anh với cô đi ngủ chung nhá.
  3. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ!!! Xa nhà 2 năm, 2 lần về VN đều gọi điện dặn bố trước là dán cho con cái tem xe buýt vào cái vé cũ. Thế là về lại được đi xe buýt miễn phí...Không biết tuần sau về lại VN tình hình xe buýt thế nào chứ anh xã thì cứ không chịu đi xe buýt cùng. Đi ô tô thì shopping hay ăn uống thì lấy chỗ đâu mà để cơ chứ, còn xe máy thì đừng hòng bảo tờ ngồi lên, vừa bụi vừa sợ...Xe buýt vẫn muôn năm.
  4. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Thế là bác ý muốn khoe của chứ gì? Bác có dám mang ông xã với con xe ra húc nhau với xe bus không?
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Thế ah, qua nhà mình nhiều tuýến lắm có cả 02 cả 32 nhưng cả hai tuyến này ít khi thấy vắng dù rất nhiều xe
  6. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chán nhỉ, đang nói đến chuyện thích đi xe buýt...
  7. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Chán thật, em cứ hay đùa, bác lại tưởng thật!
  8. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    muốn lúc nào cũng êm ái và ngủ ngon lành thì cứ 52 mà chiến còn đâu các tuyến khác mà vào giờ cao điểm thì thôi rồi!!
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Đi xe bus là góp phần làm giảm tai nạn giao thông. Mà thực tế ra thì em cũng thấy giảm thật, vì em chẳng bị tai nạn bao giờ, kể từ khi em đi xe bus. Nhưng mà, cái tụi nhà báo, không hiểu chúng nó chẳng đi bao giờ hay sao ấy, em thấy cứ mỗi lần xe bus có tai nạn là y rằng chúng nó viết bài rất hồ hởi, như là thành tích không bằng ý. Mà chẳng cần biết cái lỗi đấy do ai gây ra. Nghĩ báo cũng lá cải thật, đang dịch tả mà không dẹp luôn cái đống lá cải đấy đi nhỉ. Em ra đường thấy mấy cái thằng ranh đánh võng lạng lách chỉ muốn chúng nó lao ra sông ngủ hết đi, có khi lại đâm vào người khác mang tai hoạ cũng nên.
  10. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cậu này nói chỉ được cái đúng ủng hộ nhiệt thành!!!
    xin được bổ xung thêm : Đi xe bus góp phần giảm trợ giá cho nhà nước (ích nước lợi nhà)

Chia sẻ trang này