1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ Em biết thế. Nên chỉ dám ghét thôi ... chứ có dám bỏ đi xe buýt đâu.
    Sự việc nó là thế này này .... thề là từ ngày em đi học thì chỉ leo lên 35 có 3 lần thoai .. kể cả lần này nếu được lên là lần 4 ^_^ . Còn đâu toàn đi bộ vào trường thoai ... Cũng tại hôm nay CN nên đi dép cao ... ngại đi bộ vào trường <thực ra là tiếc của > chờ 15phut nhá ... đang quyết định đi bộ thì đôi mắt cận bỗng sáng lên khi nhìn thấy xe buýt iu quí số 35 ... vụt quay trở lại nhà chờ .. và kết quả là .. èn en .. đường xe xe cứ đi còn em mãi ngóng trông ... ngậm ngùi. Không ghét có được không?
    Hu hu ...
    Ngày mai Noel nữa... xe buýt có hoạt động overtime hok??? hix ...
    ah , còn nữa. Cái thẻ kia sắp hoạt động và em theo emhiểu thì người ta có thể mượn thẻ của người khác để đi lậu nhỉ ^_^ vì chỉ cần quệt là xong mà... đâu có nhận dạng đâu ^_^
    Sắp đến rồi,cái ngày đại hoạ ấy sắp đến rồi ... trời ơi .. tôi ghét cái tuần này
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, anh ngày nào chẳng đi xe 35, có thấy ghét đâu? Nhà anh ở ngay gần trường ngoại thương, lúc nào rảnh mời cô vào nhà anh chơi, ăn cơm uống nớc, ngủ nghỉ xong sáng hôm sau về đi cùng xe 35 cho biết nhá.
    Điên thế không biết, hôm nay anh đi chơi với xe ôm đưa về tận nhà hát lớn, đứng chờ xe bus ở gần đấy, có thằng 02 chạy qua nó lạnh lùng như là em chuột bị ở nhà đêm noel vậy. Mà sao thằng lái xe nó tàn nhẫn thế nhỉ? Chẳng lẽ lại gọi điện về trung tâm cho nó tàn luôn Đã thế lại còn phải đứng rét, mãi cũng về được đến nhà? hức hức.
    @Chuột: Cô xin số điện thoại xe ôm của anh làm gì mà không thấy liên lạc? Lấy về cho nó đầy trong danh bạ hở?
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel, đêm Noel, đêm đón mừng thiên chúa ^_^ ,,, nà ná na ..
    Sáng nay đi xe buýt nghe các bác truyền đạo .. thấy hay ghê ^_^ trên xe 32 nhá .. tiếc là đi có mỗi một bến . Phí nhờ.
    àh mà có cái sự lạ .. sao một dọc từ đoạn Nguyễn Chí Thanh ra đến Thái Thịnh cứ thấy các biển báo xe buýt bị gỡ ra. Muốn tìm xe đi bến khác ...mà hok được.
  4. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    thực ra nếu trường hợp mượn thẻ xảy ra, Thanh tra lên xe kiểm tra thẻ sinh viên hoặc CM mà phát hiện ko trùng với thẻ Từ đó thì coi như là ko nói gì nói cả mà thu lun ( hậu quả nhận đc : phải làm lại thẻ mới đồng thời phạt rất nặng, chưa kể trong thẻ vẫn còn hạn sử dụng mà đã nạp tiền rồi thì mất trắng lun)
    Mỗi thẻ đều gắn CHÍP nên chủ nhân sử dụng thẻ có toàn quyền sử dụng thẻ của mình và có quyền ko cho ai sử dụng thẻ của mình( nếu mất thì người nhặt đc cũng ko sử dụng đc nếu chủ nhân báo mất cho cơ quan chức năng làm thẻ ) hiệu quả đem lại của thẻ từ là rất lớn đó
  5. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    thực ra chuyện xe Bus bỏ điểm dừng đỗ cũng ko phải là chuyện hiếm nhưng có điều tuỳ từng trường hợp( trên xe quá đông ko còn năng lực chuyên chở nữa, hay dưới điểm dừng ko có khách, hay đói giờ vì tắc đường, hay do nguyên nhân chủ quan của lái xe...). Cậu đứng ở dưới đó chờ đợi mà xe vụt qua thì thật sự là ông lái xe đó có lỗi rồi, nếu cậu cảm thấy quá bức xúc thì gọi điện về xí nghiệp và nhớ thông báo BKS, chiều chạy của xe đó đồng thời cả điểm dừng cậu đứng và thời gian đi qua thì ông lái xe đó chắc chắn sẽ bị kỷ luật đó ) vì ngành VTHKCC là ngành phục vụ lợi ích của nhân dân mà..nếu xe đó mà gặp Thanh tra thì coi như là .....
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, em cũng không muốn gọi đâu, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, họ đi làm kiếm tiền như em thôi. Với lại lúc đó hơn 22h rồi bác ạ, làm sao mà xe đông được.
    Kệ thôi, chắc họ cũng muốn về sớm cho đỡ rét. Em thì chờ quen rồi, về nhà còn bị "nó" chơi cho câu đáng đời, ức thật đấy!
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em cực kỳ, cực kỳ yêu xe buýt nhá . Bước chân ra khỏi cửa, xe buýt đón. Ngủ 1 giấc, bước chân xuống xe, xe buýt đón. Chả phải chịu rét , chả phải chịu mưa.... Lên xe 45 lại thấy cái xe đáng iu thế hok bít nữa. Trên xe có cả ti vi màn hình tinh thể lỏng 18 inch nhá . Được nghe bài .. ngôi nhà hoa hồng .. đã đời .. <lại được anh phụ xe khen hát hay .. hờ hờ .......
    Hôm nay .. iu đời .. iu xe buýt
    Nà ná na
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Mọi hôm chắc cô không yêu đời nhờ?
    Hè hè, chẳng bù anh hôm nay đi xe đông ghẹt người, nóng vã mồ hôi, xuống xe lạnh ... lại muốn lên xe.
  9. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hức hức. Bác này nói đúng. Em đi cái xe 35 nhiều khi bực mình, lão lái xe rõ là cái biển dừng có đứng lù lù đấy không nhìn thấy cố tình lao về phía trước, rồi dân tình nhà mình lên cửa sau thì lại càu nhàu, ai bẩu lao xe về phía trước, mở cửa sau, cửa trước thì không mở.
    Đã vậy cu bán vé còn hỏi cửa sau vé gì? Nó đứng tít ở cửa trước , người thấp như cô chuột thì giơ mãi cái vé lên nó mới thấy. Thấy vé tháng nó lại còn lầu bầu cằn nhằn như đàn bà. . Đấy là nâng cao chất lượng phục vụ à?

Chia sẻ trang này