1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Mà em còn chưa kể tội cái xe 39 nhà em nhá. Điên cái xe nhà em lắm. Này nhá, 9h30 đã hết chuyến. Mà chuyến cuối cùng lắm hôm bác tài giận vợ giận hành khách thì ... thôi rồi .. nhỡ chân đi chậm là bác phóng xe vù luôn ... mặc cho hành khách tiu nghỉu nhìn sau còn mấy bác xe ôm thì hớn hở .
    Cộng thêm mấy lần phải leo cửa sau ..xe vẫn bon chầm chậm khách vẫn xuống vội vàng .. còn khách lên thì lơm lớp sợ xe đi .. leo lên được cái xe = cửa sau thì "chú em" phụ xe lại ý kiến : "chờ khách người ta xuống hết rồi mới lên .. chẳng nhẽ lại đạp cho mấy phát khỏi lên"
    Thái độ phục vụ cái kiểu nhà nước như thế này .. em nản cực kỳ. Dẫu bít xe buýt là tốt .. nhưng mà cái kiểu này thì .. em mún đập xe buýt tỉ lần roài
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    He he, nói chung là người VN mình nhịn tốt, các cụ dạy 1 sự nhịn 9 sự lành. Hôm nay anh thấy cu bán vé nó lầu bầu với cô bé lên cửa sau, hức, nó cứ lẩm bẩm bị anh nhìn chắc cu cáu lắm. Mà anh cười đểu thì thôi rồi, nó chỉ còn cách ngậm ngùi chẳng làm gì. Ứơc gì lúc đó nó làm gì mình có khi giờ đã lên báo (Phụ xe bus ... )
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    có pác nào đi 31 ko nhở :BK-Chèm-ĐH Mỏ?
  4. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn e Chuột vì e nói ra những điều bức xúc như vậy, để hum nào a tập trung kiểm tra xem sao.E Chuột thông cảm vậy thôi chứ bít sao bây giờ toàn lý do chủ quan cả mà, vì xe Bus còn đang chịu sự quản lý của nhà nước nên doanh thu đối với người lái xe cũng như phụ xe là ko quan trọng lắm, quan trọng là chuyến lượt họ đi đc.Mỗi người lái xe, phụ xe một tính cách khác nhau quan trọng là ai có tâm với nghề thôi, a đi nhiều anh biết thực ra người có tâm với ngành ko phải là ít đâu e Chuột à, dù sao ngành VTHKCC cũng đang phục vụ lợi ích của dân là chính mà chính vì thế nên giá vé đi xe Bus mới phù hợp với cả những người có thu nhập thấp mà ( các lãnh đạo của ngành cũng đang hoàn thiện dần với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ của ngành ). Mọi người có ủng hộ nhiệt tình thì mới nâng cao đc chất lượng e hiểu chứ e Chuột.
  5. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cậu Tuấn này rất biết chuyện đó >>>xứng đáng là hành khách ruột của ngànhchúc mừng cậu
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói cho sả tức thoai .. Chứ để bụng mấy chuyện đó thì có mà già sớm . Em cũng đi làm nên em cũng hiểu mà. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi nghề mỗi khổ ... Nhất là cái trời mưa này .. rét lắm .. Yêu xe buýt hơn .. . Lạn cứng roài tức sao nổi
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Khi nào họp hội nghị khách hàng mời em đi nhá! .
    Ít ra em đi xe bus cũng được 6 năm rồi ợ!
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    eo ... 6 năm cơ á
    Em kể mọi người nghe .. lần đầu tiên em đi xe buýt là hồi năm.... 2002 .. hồi đó còn được là SV đấy mà chỉ đi có 1 tuyến thoai ..15K ... rẻ bèo . Chuyến xe để đời là xe 27 ... Thôi thì đúng là SV .. đi toàn vào giờ cực kỳ cao điểm .... mùa hè .. oi bức .. người và người .... Toan bỏ xe buýt đi xe đạp cho xong nhưng tiếc ... nên cố đi hết tháng rùi bùng lun . Ngẫm ngày đó khổ thật. May mà từ ngày bắt đầu đi làm ....thằng ăn cắp nó mượn xe của em ... nên phải đi nhờ xe buýt ...... lại được đi xe vắng .. thế mà cũng được 4 năm rùi đấy nhá .. ==>> tự zưng có ý thức bảo vệ môi trường.
    @ maimaiye: chắc bác làm thanh tra nhỉ iu lém cơ. Em thích hôm nào xe có thanh tra .. cả phụ xe lẫn lái xe .. ngoan hẳn. Trên tuyến nhà em đi ... em ấn tượng nhất bác thanh tra đầu trọc ^_^ <trông giống mafia > bác ấy lườm một cái là mấy cậu hành khách choai choai ... ngồi im, chẳng cần đến mấy cậu phụ xe phải gào thét những câu khó nghe < công nhận làm lãnh đạo cũng phải có tướng .. hí hí >
    @anh zai tân: rút cục là anh đi những xe nào nhỉ? h.nào cho em xin nhờ bát cơm nhá ..
  9. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên rồi cậu là hành khách vip của ngành mà
  10. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    nhìn mình hiền thế này có khi chúng ko sợ

Chia sẻ trang này