1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hum nay có thời gian ... kể cả nhà nghe chuyện dưa bở của cái Chuột ^_^
    Ngày tháng năm ... hock nhớ chính xác. Cái Chuột lao vù vù ra cổng công ty chờ xe buýt, gặp chị người quen, đang buôn với chị ấy ... rôm rả. Chợt chị ấy hỏi " Người quen của em hả?" Giựt mình quay lại dòm dòm ... "Ai hả chị? Đâu có thấy cái mẹt nào quen quen đâu?" ...Thế hả .. tại cứ thấy nhìn em ... Thui kệ . Buôn típ ... 2phút sau .. " Có thật không quen ai không? Sao anh chàng kia nhìn em mãi?" Sướng wá có zai nhìn <nghĩ thế> Quay ngoắt lại ... chạ thấy ai . " Ai hả chị?" Anh chàng mặc véc kia kìa ..." ... Trời lúc đó nhá nhem ....ánh đèn mập mờ ... nhìn đau cả mắt mới thấy một tên mặc véc trông khá phong độ .. . Nhún vai " Hok quen chị ạ" Thế à, sao nhìn em âu yếm thế? " Chị đùa hok Nhìn em hay nhìn chị. Từ lúc em ra toàn quay lưng, hay là anh ta để ý chị, tiến tới đê " Ko , nhìn em mà .. "Oh thật hả???" ~~~~> Xe buýt đến với thắc mắc và nỗi ngờ hoặc < hắn nhìn ai??> ... Xô xô, đẩy đẩy ... thế quái nào lại đứng gần hắn .... May thế trời tối .... phản chiếu hắn trên kính xe trước mặt đỡ phải nghểnh cổ nhìn .. " Thi thoảng hắn lại cúi xuống nhìn nhìn mình ... " < wow, chị ấy nói đúng , hí hí > Xem ra hắn cũng khá bảnh bao nhá, thoang thoảng mùi nước hoa Chuột thích <chẹp, ấn tượng rùi> ... Thi thoảng cũng cố ngước mắt nhìn trộm hắn, .. thi thoảng 6 mắt gặp nhau hờ ... mà công nhận dạo này mình ghê thật .. hok ngượng ngùng quay đi mà lạnh tanh nhìn hắn rùi quay đi . <Trong bụng cái Chuột ngỡ được ăn một quả dưa bở rõ to >
    Và nói chung cái Chuột rất ấn tượng với tên này . Và sao ??? Ghế trống .. đúng chỗ hắn đứng ... Mừng húm, nếu hắn để ý Chuột thật thì chắc chắn ... cái chỗ trống trống kia sẽ là của cái Chuột chứ không ai khác .. PHù ... đang mỏi chân ... Nhưng sao đây???? Hắn ngồi phịch xuống một cái rõ ngọt ngào Cái rì mà đẹp zai? Cái rì mà phong độ? Cái rì mà mùi nước hoa thoang thoảng ?? 0 Điểm. < Dưa bở bay vèo vèo qua mặt> Mặt buồn thiu nhưng ko bỏ ý định. Cái Chuột quyết định canh chỗ hắn ngồi. Chắc chắn hắn xuống trước . Thi thoảng .... lại thấy hắn ngửa cổ lên nhìn <Nhìn cái gì mà nhìn. Tau trù cho chỗ mi ngồi có gai , mi hok ngồi im được đâu. Trông thế mà tồi hok chịu được, cho dù là hok để ý đến nguời ta thì phải lịch sự nhường ghế cho chị em chứ. Đúng là cái vẻ ngoài chạ nói lên cái rì cả > ...Hok hỉu là .... ông zời có mắt hay lời trù ẻo của cái Chuột linh nghiệm ... hắn nhấp nhổm ... rùi đùng 1 cái đứng phắt dậy ... Đi ra.. Mừng húm. Cuối cùng thì hắn cũng xuống. Bõ công ghê . Lách người qua hắn , an toạ ngon lành. HÍ hí... . Ghế êm thật. Cái cảm giác được ngồi sung sướng lắm. Ai đi dép 10cm mà đứng từ Tràng Thi về đến Bách hoá Thanh xuân mới thấu hiểu được . Một cảm giác rất là ... Yomost ...
    Chẹp , ủa??????? Sao hắn vẫn đứng đó??? Cái Chuột hok dưa bở nữa chứ ??? Hắn vẫn đứng đó hok xuống < ít nhất là qua 2 điểm rùi??> Hắn cứ cúi xuống nhìn cái Chuột < nhìn âu yếm lém > Cái Chuột lại nhìn hắn.. rùi quay đi. Chắc mẩm. Chỗ hắn ngồi có gai hoặc lương tâm hắn bị cắn rứt. Đáng đời. hờ hờ. " Em xuống điểm nào?" giựt mình. Ngơ ngác rùi quay lên " Em xuống điểm nào?" oh, dạ mấy điểm nữa. < cha mẹ ơi, tên này có bị rì hok??? Người ta sắp xuống mà giờ mới chịu lên tiếng bắt chuyện . Ghét roài"
    Thế rùi ABC .. buôn dưa lê ... cả nhà có bít hok ... còn có 3 bến nữa thui mà bít được khối thông tin < tên này gà thật hoặc hắn giả vờ > .. Đen đủi là hắn xuống cùng bến. May mắn là .. cái Chuột vừa xuống thì có xe về nhà .. .đỡ phải đứng buôn với hắn . Về nhà ... nghĩ về cái xe buýt, về cái tên bảnh bao ... về tụi con trai ... Kết luận " Tụi con trai tồi như mấy cái xe bus bỏ bến "
  2. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    wan trọng nhất là số điện thoại cái Chuột có xin đc hok??
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Rầu là ... hok đứa nào thèm hỏi thăm cái quan trọng nhất đó. Cơ mà cũng ghét hắn. Chạ còn tí điểm nào trong trí nhớ . Kể ra cũng hơi phí . < cái Chuột dốt nhất điểm này ^_^>
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay đi xe 27 và số 2 . Có ai ở đây đi cùng tuyến không nhỉ ?
  5. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đòi quyền tự do bình đẳng , bác ái , hỉ nộ ............. giờ còn muốn cả galăng .
    thống nhất là cánh con trai chúng ta chỉ nhường chỗ cho người già và trẻ em . Còn với mấy cô gái , mấy em xinh đẹp , mấy chị xì tin là phải tranh chỗ bằng được cho biết mặt nhau luôn .
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, dạo này em toàn đi làm sớm bằng xe bus., thích lắm!
    @Chuột: Đợt trước cô kể chuyện này cho anh nghe rồi còn gì. Mỗi cái là ở đây cô kể thiếu đoạn tủi thân về cái thân xác của mình
    @all: Tinh thần đi xe bus là bình đẳng bác ái, nhường ghế cho người nên nhường. Hè, như em chuột thì đừng rất vững rồi, khỏi phải nhường!
  7. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có thật ko vậy.Miu chắc là ko phải boy nèo cũng làm đc như bạn đâu. Có chàng thấy "mấy em xinh đẹp, mấy chị xì tin" cái là 2 mắt hình trái tim và nhường chỗ ngay ý
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Miu có bao giờ được rơi vào tình huống đấy chưa?
  9. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    @Tuan: hok nằm trong top "mấy em xinh đẹp, mấy chị xi` tin" nên hok đc như thía. Chàng nào mà ngồi rùi đứng dậy nhường chỗ thì có ánh mắt hình viên đạn, còn chàng nào đang đứng cùng mà có ghế trống thì nhường với vẻ thèm thuồng tiếc nuối hehe.
    Nhà mình đi off đê. Chọn một bến xuất fát rùi đổ bộ cả tập đoàn đánh chiếm xe bus cho hoành tráng.Có ai đi hem???
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chắc thuộc kiểu mấy bà xì tai!
    Vậy mà đòi nhường ghế là sao?
    Ủng hộ off đê!

Chia sẻ trang này