1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Em không đi off anh đi để ăn đòn oan à? Cơ mà chưa kiếm được chỗ đậu xe bus đành chịu vậy.
    Chắc không phải em dẫm vào chân mèo đâu, nếu thế đã không có mèo ở đây rồi!
  2. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hihi Miu hok ăn thịt chuột đâu. Chỉ bắt Chuột gít chít weo rùi bỏ đấy thui àh.Miu làm ở Xuân La< đi xe 24,25,55>Sáng nèo cũng có mẹt ở cầu giấy Chuột coá ở đoá hok tụi mình gặp nhau đi
    off đi Chuột ui miu sẽ khen Chuột xinh cả bủi lun
  3. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa này rủ nhau off lẻ à? Cho anh đi theo trông xe bus cho! [​IMG]
  4. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    off lẻ đâu mà lẻ .Đang rủ cả nhà đi off mừ. Mà hình như nhà mình ít người wá thì fải hok thấy ai hào hứng of ét ji hit.
    híhí đến jờ vìa rùi biii cả nhà ra bến xe bus đợi chờ đây.
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chờ chút nhé, mình cùng đi!
  6. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ặc đúng thật Việt Nam mình chỉ nhập loại xe có hệ thống làm lạnh mà không có hệ thống làm ấm thật ! Loại xe đó chỉ phổ biến ở các nước bắc Âu .Mấy xe của Nga như LAĐA Volga thì lại ngược lại chỉ có hệ thống làm ấm đeck có hệ thống làm lạnh , mùa hè + xe đông thì ..... nhục dần .
    Ơ thế mấy ông tài bật điều hòa mọi người phải thắc mắc chứ . Họ không nghe thì xông phi cho mỗi thằng một phát cho biết mặt nhau . Lãng phí đến thế là cùng
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hix hix. Mình có học phải xử sự có văn hoá chứ, tay chân thì thiển cận quá.
    Hôm qua, có dịp sang Đông Anh chơi, đi con xe 43, trời đất tự nhiên bốp phát . Khách nó đánh bán vé. Chẳng hiểu sao nó lại choảng, khổ thân thằng ku bán vé không nói được câu gì. Chắc nó đang bận điện thoại mà lại kêu nó mua vé.
    Thằng cha kia chắc là dân bộ đội quanh cái công viên thống nhất, nó còn bảo thằng bán vé từ mai nghỉ việc, làm em tưởng nó là con trai giám đốc công ty Bắc Hà. Ặc ặc... Mà cả xe chẳng ai nói gì, đúng là việc ai nấy làm, đến lúc thằng cha đó xuống rồi mấy lão ở dưới bắt đầu loe nghoe... Mình thì miễn bình luận.
    , sáng nay đi từ Đông Anh về, xa thế... xe bus thì đông thôi rồi. Nhưng vậy mới thấy có người lái xe rất tốt, vẫn mở cửa cho lên . Đi từ 6h30 -> 8h30 mới đến công ty. Sớm chưa?
  8. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sớm nhỉ.Hum nay đợi xe bus có chuyện để kể nhưng mà jờ ko kể được<vì bận ra vẻ làm việc chăm chỉ hihi>Chúc cả nhà ngày mới nhìu niềm vui<ăn chơi+học+làm việc đều hiệu wả>
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Giờ kể đi! Xem có gì hay không hay là lại xạo!
  10. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xíu thì wên mất. Thật ra cũng hok phải là chuyện mà chỉ là một chút cảm nhận của bản thân thui. Hồi sáng ngồi ở Cầu Giấy đợi xe bus. Điểm cầu giấy có mấy người già+trẻ nhỏ ăn xin chắc mọi người cũng bít rùi, ngày nào họ chẳng làm việc ở đấy. Trời thì rét mà nhìn họ ăn mặc fong fanh wá trong lòng thấy dấy lên một cảm giác thương xót. Định lấy chút tiền lẻ ra cho họ nhưng buồn cười thật. Khi nhìn những người xung wanh cứ ngồi im và nghĩ mình rút tìn ra cho thì lại thấy ngại. Mà thật ra thì có jì để ngại đâu vậy mà mình lại ko làm đc. Chán nhỉ. Đôi lúc nghĩ thấy sao mình kém vậy, một việc mình cho là nên làm mà lại ko dám làm vì thấy những người xung wanh ko làm như thế, sợ bị cho là lập dị hay chơi trội.
    Hum nay cũng hok vui lém. Tới cty thì hok làm đc việc jì. Làm xong cái báo cáo là ngồi lang thang hết diễn đàn này đến diễn đàn khác.Jờ thì hit ngày rùi thấy tiếc thời gian ghê.
    @Tuân: Lát ấy có vìa cùng hok tớ đợi ấy nhé
    Được MiuTieuThu sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 16/01/2008

Chia sẻ trang này