1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Đợi ở đâu nhỉ?
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đang điên, đang hâm .. đang sắp thần kinh... cần cái gì đó để forget all nhưng mà hok bít làm thía nào .. Cứ nghĩ đi đâu ấy ... toàn đi xe quá bến ... Thê thảm thật.
    Cuộc đời là một chuyến xe buýt tưởng như không có bến cuối .. em đang đi vào đoạn có ổ gà ...ổ voi. Chết mất
  3. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tại cô chuột cứ mơ mộng linh tinh, hay nghĩ về anh nào ấy mà!!!nên mới thế
  4. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Miu có tấm lòng thật nhân hậu và hãy làm theo xuy nghĩ của mình để chở thành cô Miu đáng yêu hơn
  5. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    thực ra bác lái xe chắc ko phải là phung phí gì đâu hay do xuy nghĩ chủ quan gì đó thôi, chắc trên xe lúc trước đó có mùi gì đó nên mới bật điều hoà cho thông gió thôi ( nếu có cũng chỉ nên để ở chế độ quạt gió ) chứ trời lạnh như mấy hum nay mà bật thì có mà!!!! thế mà cậu Tuấn lại để cô bé ở trên xe chết lạnh à???sao ko đi tiếp hay sang ngồi cạnh cô bé đó nhỉ
  6. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    híc . Họa hoằn lắm mới được 1 lần đi bus . Hôm chủ nhật có việc fải xuống Nam Thăng Long . Ngại đi xe máy tắc đường . Bắt 38 từ Mai Động . Đến gần bến NTL . Xuống xe thì bị thằng ******** nào móc mất cái BB 7290 mới mua của mình . Thế là lại lóc cóc bắt 38 về . Lúc về thấy mặt mình có vẻ đần ra . 1 bạn xinh xinh ngồi cạnh cũng bắt chuyện . Bắt chuyện từ đoạn Lê Duẩn 1 hồi gần đến cuối Bà Triệu bạn ý bảo sắp phải xuống . Thế là cả 2 im phăng phắc mấy phút . đến gần lúc xuống bạn ý mới mạnh dạn hỏi : thế số của bạn đang dùng là bn ? ( dùng 2 máy ) lúc đó như mở cờ trong bụng . Ngẫm ra mình đường đường là trai BK mà nhát
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bạch Dương chuẩn bị off, ngày 20/01/2008, nhà mình có ai thu xếp đi được tham gia cùng cho vui.
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/Aries-Nha-Bach-Duong-(21/3-%E2%80%93-19/4)-Tang-6-Nhung-con-nguoi-song-va-yeu-theo-cach-cua-rieng-minh/976163/trang-90.ttvn
    Xin lỗi nếu spam!
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    mô phật. ước gì điều đó thành hiện thực.
    Tình hình là em sắp thất nghiệp rồi... hok bít kiếm việc gì bây giờ .. <nghiêm túc>
  9. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất đến nơi ròi mà cô chuột định nghỉ việc sao??mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến thôi mà, tự tin lên!!!
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tết nghỉ việc Nghỉ để mà mất hết chế độ à.
    Em tính ra Tết cơ.
    Bây giờ thì thanh thản ra đi chứ hok phải lăn tăn như trước.
    ôi cuộcđời tại sao bao ngang trái

Chia sẻ trang này