1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Ra tết là bắt đầu vào mùa săn việc mới! Hè hè. Cô có làm cho anh không? Anh nhận ngay chức vụ thu ngân!
  2. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    rét mướt mưa phùn thế này mới thấy tác dụng kinh khủng của đi xe Bus, cứ nghĩ phải đi xe máy mà sợ
  3. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay sáng nào ngủ dậy cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi mới chui ra khỏi chăn được. Khi trước thì đi xe bus một nửa, xe máy một nửa jờ thì chuyển lun wa đi xe bus vừa đỡ lạnh vừa hok phải vác theo cái mũ BH lên xe bus rồi vào cty.
    Trời mưa chán wá.Hum wa trên xe có bạn mới suýt dẫm vào chân miu thía là bạn ý way ra xin lỗi rối rít. Miu cười và chọn giọng nói thật nhe. nhàng" ko có ji bạn àh". Hôm nay đang chuẩn bị xuống xe. Cái tên đáng ghét ý dẫm vào chân cho một cái bẩn hít đôi giày trắng mà còn nhìn. Đang vội xuống xe nhưng cũng phải lườm lại cho cái đứa đáng ghét ấy vai` cái
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ặc, miu đanh đá nhỉ? Chả phải chân của Ỉn thì có mà dẫm thêm cho miu vài cái nữa
  5. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    éc miu hiền mừ .Tại cái tên kia hắn vô duyên wa chứ. Ui trời ơi seo mấy hum nay lạnh wa.Bủi sáng chỉ mún nằm trong chăn mãi thui.
    Thui đi làm việc đây. Chúc cả nhà ngày mới zui zẻ. Lạnh wé.
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, chịu khó làm việc quá nhờ? Dạo này đi xe bus sướng nhỉ, ấm ứ chịu được.
    Cơ mà, hôm nay đi xe bus, rét như thế mà vẫn có mùi hôi nách, ặc ặc. Mấy thằng hôi nách chúng mày chạy lên xe bus làm cái gì hửa?
  7. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên đó cũng cần có xe bus như Tuân ý mà. Mà trong số mấy tên đó có Tuân ko nhỉ=))
    Nghỉ trưa rùi đi lang thang trên mạng đây.Nhà mình có ai nghỉ trưa tại cty hok lập room chat Y!M chơi
  8. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cho cái nick đi . Sợ là có nick roài thì Miu không vào chăm sóc cái nhà xe bus nữa mà lại đi chăm sóc ai thì chết dở!
  9. irisflower2

    irisflower2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại hấy nhớ cảm gíc đi xe buýt, đông như kiến mỗi đi học vì tan tầm, chen chen lấn lấn, cố lên ko thì muộn học.Nhớ nhất vẫn là những lúc trên đường về ngủ gà ngủ gật , cứ một lúc lại giật mình vì tí nữa thì mình mượn luôn bờ vai của người bên cạnh làm cái gối, hầu như thời gian ấy ngày nào cũng gật gật gù gù, vì ngủ ít quá , giờ ko tiện đi xe buýt và tiếc mỗi cái là chưa tìm được bờ vai nào cho mình dựa lúc ấy.
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả, cái tuổi ham ăn ham ngủ mà phải ngủ ít à? Khổ thân, chắc hàng đêm lo đọc truyện nên quên ngủ!. Tại mải ngủ quá nên mấy cái vai nó xuôi hết rồi, không cho tựa là phải!

Chia sẻ trang này