1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp chuyện xe bus đi mọi người . Hình như hết truyện rồi thì phải
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Còn đầy, kể hơn 2 năm nay đã hết đâu! Ặc!
    Như sáng nay, em mới đi con xe 26 vui ứ chịu được! Xe đông đừng hỏi, may mà đứng được bằng 2 chân. Khốn nạn thay, mình không có chỗ bám, đứng chới với thế thì thế nào cũng ngã. May mà tay dài nên với được cái thanh ngang. Vừa bám được một chút đã kít........ (Mẹ kiếp - Lão lái xe chửi thề ông ạ!) Tí ngã, đau hết cả cánh tay, hix sao lại phanh gấp thế, Cô bé đứng ngay cạnh mình còn nhìn mình vẻ ngưỡng mộ , nhờ mình mà cô bé không bị ngã còn gì. Thế mà nó không cảm ơn được một tiếng, tụi con gái giờ tệ thật.
    Sao mà càng đi càng đông, hix, chúng nó chèn mình đến sát vào bé ... Tóc thơm thế, như mùi X-Men vậy
    Nói vậy thôi, đi xe bus ấm cực, chẳng muốn xuống xe gì, cơ mà tội cái cứ phải xuống. Hix hix! Xe bus muôn năm...
  3. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ỉn cho Miu nick Ỉn đi. Có nick Ỉn rùi thì Miu chỉ đi chăm sóc cái người mà " ai cũng bit là ai" đấy thui. Hum nay được nghỉ ở nhà nhưng mừ bùn wa''. Từ ngày chuyển nhà mới bị cắt net
  4. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Híc đi xe bus nhìu mới thấy các pé 9x bây jờ xì tin wa cơ. Nghe các pé ý nói chuyện hok cần fải so sánh với mình khi còn = các pé ấy mà mình bây giờ cũng thấy seo gà wa''.
    Từ ngày đọc pic này đến jờ câu mình nhớ nhất <hok bit ai vit> là xe bus- những con người lạnh lùng cùng đi vìa một hướng- lạnh tanh lun. Nhà mình off đê để tạo một chuyến xe bus ấm áp đầy tình củm
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, ghét nhất đi chung xe bus với tụi con nít, nhất là học sinh phổ thông. Thôi rồi, chúng nó mà nói chuyện thì nhức đầu đừng hỏi, cười nói ầm ầm, học sinh mà chán nhỉ? Góp ý với những bé con nít nếu có đọc cái topic này thì nên tôn trọng người khác khi đi xe bus nhá!
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lạnh quá quyết định vứt bỏ xe máy , đi xe bus ... khốn nạn cái thân em , sau gần 2 năm mới quay lại xe bus ... xe vẫn đông như ngày nào.... và khốn nạn nhất mà em ứ thế nào dùng từ khác cho cái thân em ... em bon chen " được " đứng cạnh 1 anh có mùi gì í ko biết là mùi gì luôn ( vì em nghĩ mà là hôi nách thì mặc 1 đống áo ấm làm sao nó toát đc ra bên cạnh em chứ ) và thế là em phải chịu suốt gần 20''
  7. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Xướng thế nhỉ?
    Mà tại sao họ ý thức kém nhờ, chẳng chịu làm thế nào cho hết mùi đi, làm cho các chị các em phải ngửa!
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mồng mấy nhờ????
    Cả nhà còn nhớ chuyện hôm trước em kể hok''??? Cái tên bảnh bao đi xe buýt hok nhường chỗ cho em ấy?? Cả cố nhân mồng1 mồng 2 nữa ... Hum nay hok hẹn mà lên .. em gặp cả 2 zai trên xe buýt ... hok đứa nào chịu nhường chỗ đứa nào .. thía là thi nhau đứng .. mỗi đứa xuống cách nhau 1 điểm ^_^ khà khà
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ, xong rồi em được ngồi một điểm à? Khéo cu đó lại bảo em theo nó, nó xuống cái là em xuống ngay nhờ!
    Trước đây, tụi anh làm ở Phủ Doãn, hay đi xe bus 02 về, thường hôm nào về lúc 20h thì anh cũng gặp một bé đi cùng chặng. Nhưng cứ đến Láng Hạ là bé ấy xuống, anh thì còn đi xa ơi là xa.... Cô bé dễ thương vậy Lại ít nói, anh ghét nhất đứa nào hay nói, . Chuột nhờ!
    @Miu: Miu quên nick yahoo của miu rồi ờ
  10. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em đi bus được 2 năm, lắm chuyện bùn cười, lắm chuyện ức chế!
    Nhìn chung các bác tài xế nhà mình...bậy kinh khủng, híc híc, hồi đầu đi không quen, hay ngồi đầu, nghe mấy bác nói chuyện mí nhau mà mình mắt đầy sao!
    Lắm bác phụ vui tính lém ý!
    Nhưng con trai nhà mình chán cực! Hum trước lên bus 09, tất cả các ghế là con trai và chị em phụ nữ vinh hạnh đứng cạnh ( ặc ặc)
    Hum qua,(24/01) lúc 19.00p.m, em đợi bus ở gần trường ( Ngoại ngữ Thanh Xuân ) đúng 1 tiếng đồng hồ, có 6 cái xe 22 qua, nhưng không lên được 1 cái nào cả! Dân tình dồn, các bác 22 đình công. Híc, làm hum qua em mất 1 buổi dạy trị giá 40K ( gần bằng cái vé tháng) chán cả đời, lại bị ướt hết, ốm, nên hum nay mí ngồi nhà lướt web, không phải đi học :))

Chia sẻ trang này