1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    sao vậy nhở?hay là xe chật cứng rùi ko cho lênmấy ngày tết này càng ngày khách càng đông, khổ nhất vẫn là 32, chiều hum qua 32 lại bị tai nạn ( nghĩ cũng khổ cho bác tài vì đói thời gian wá với lại đường xá thì chật chội, ùn tắc liên tục )
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ 1 lần hồi sinh viên đi xe buýt tuyến đường Nguyễn Trãi , khi xe gần đến bến mình ra cửa để đi xuống. Đang đứng thế mà ông tài xế ông phanh 1 phát , mình ngã theo kiểu trôi đi đâu thì đi từ giữa xe lên đến đầu xe, may đến đầu xe thì có người đỡ lại. Ngượng là cái thứ nhất, tức là cái thứ 2, đau là cái thứ 3 . Chỉ muốn nên đá cho ông tài 1 phát. Giờ nhiều khi lạnh cũng muốn đi xe buýt nhưng nhớ đến lần đó cũng khiếp đảm zòi!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    í anh là ..... thế phải không . Oánh anh giờ .
    Ôi ... cái xe buýt .... dạo này cứ lên xe nhiệm vụ đầu tiên hok phải là dòm chỗ ngồi mà là ... dòm có ai đó trên xe hok ^_^. Ghớm , xe đông nghẹt thở...
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Anh có ý gì với cô đâu. Anh sợ cô lắm :((. He he. Nhà mình hôm nay vui nhỉ?
    Xe 32 hôm qua bị tai nạn kin nhỉ? Thế mới thấy mình đi xe máy mà bị kéo phát đấy thì có mà xe bị đổ chứ cây sao đổ nổi? Thấy báo nó viết là xe 32 chạy nhanh lắm, lại còn lấn đường. Xã hội có vẻ không ủng hộ xe bus, trừ mấy người ở đây!
  5. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Phải thử lại một lần nữa thì mời kết luận được chứ! Sao lại kết luận vội vàng về một vấn đề được. Nhiều người tốt lắm, ví như gặp tui, tui đỡ cho từ giữa xe
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0

    Vậy là tiếc tiền hay là chịu mưa nên ốm vậy? Ở nhà lướt web chứng tỏ là không phải ốm.
    Có khi các mem bố trí phi xe bus đến thăm bé này mới được!
    Nhanh khỏi bệnh, còn đi xe bus nhá
  7. BeXuanMaiFan

    BeXuanMaiFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Sao em ko đi xe khác,rồi đến điểm lại đổi xe
    Chứ ai lại nghỉ dạy,nghỉ học ... ko được
  8. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà bùn wa'' hít mở tivi lại mở máy mừ máy hok nối mạng nên hok cóa hứng. Seo hum nay nhà mình đông người zị. Vui nhỉ.
    @Ỉn: cho Miu nick Y!M Ỉn đi
  9. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    huhu ở ngoài tiệm nét thấy ghét wa''. Mùi thuốc lá, ồn ào, những tiếng nói khó nghe. Híc ra tết chuyển nhà fải nối mạng thui. Thương mình wa đi mất. Tụi con nit bây jờ hư thiệt nghe tụi nó nói mà mún hỏng lỗ tai
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Sao Miu không học tụi nó đi. Nói thế cho nóa xì khói tin! He he. Sao lại lang thang giờ nài, không đi làm à. Hay là bị lỡ xe bus

Chia sẻ trang này