1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài HN sướng nhất là đi xe buýt tháng,vừa rẻ vừa tiện.Hồi đó còn là SV,đi nhẵn mặt vài tuyến.Nhưng có lẽ vui nhất là tuyến 32 rồi cả tuyến số 2 nữa.
    Bây giờ vào SG cũng có đi xe buýt nhưng trong này vé tháng đắt lắm.Mọi thứ cũng không được thanh lịch như người HN đâu.Len xuống tùm lum,không có trật tự gì cả.Những người soát vé kị nhất là gặp vé tháng,họ ghét lắm,vì chở vé tháng là chở không công mà.Cũng có thời gian mình đi vé tháng,và qua đó đã gặp được một anh soát vé,sau một thời gian thì thành "chuyện tình trên xe buýt" thật.Thấy con trai SG cũng galăng,cũng sành điệu.Nhưng một thời gian sau thì biết mặt hết,cũng chỉ vậy mà thôi.Bây giờ thì không còn thắm thiết như lúc đầu,nhưng vẫn là bạn bình thường.Thỉnh thỏang gặp nhau chút.Thế cũng là một tình bạn Nam-Bắc.
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ đúng thế thật sao
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết em là Sư Tử hà đông ko .Liệu hồn Còn nếu có bác nào còn thắc mắc về Siêu Chảnh thì add yahoo của em vào nhé.Đảm bảo 1 đi 2 ko quay trở lại (đùa )
    Nhắn bụi đời : Hôm qua bác có 2 vé xem phim còn em có tấm lòng vàng + 1 vé xe Bus 02 nên ko lên chỗ bác đ.c . Bác đừng nóng ,hôm nào mời em đi xem tiếp nhé,ko lại kêu em chảnh này chảnh nọ thì ế em chết.
    Mà chúng ta đang nói về Xe Bus cơ mà,dẹp chuyện COn bé Siêu Chảnh đê. Hôm nay em đi xe Bus toàn gặp xe có đuôi 70,hôm nay đề về 70 chăng.
  4. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    He he, không biết bụi đời còn ý muốn mời Siêu Chảnh đi xem phim nữa không, ha ha ha...cho chết.......he he he he he he
    he he he he
  5. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, hồi nãy đi xem phim, hay thế không biết, xem gần hết phim mới nhớ ra rằng đã 10h rùi, tức là hể xe về, thế là chạy thiệt nhanh đến điểm dừng, hy vọng mong manh còn một chiếc 02 để về, ô kìa đúng là ông giời có mắt...một chiếc 02 đang tiếc về điểm dừng, vậy là tăng hết vận tốc, chạy thiệt nhanh đến, cuống cùng cũng vừa kịp nhảy lên, thì xe đóng cửa... he he công nhận mình chạy nhanh thiêt, lúc đó mình cách điểm dừng phải 100 m,,.. he he...
  6. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, xe buýt gì mà đông thế, chết mất
  7. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rất là bực mình, lúc đó đang trong bến xe Hà Đông định tìm xe 01, tìm đưọc rồi, hỏi cái thằng bán vé là " thưa anh xe này sắp chạy chưa ạ " thì không biết nó bị nặng tai hay bẩn tính mà hỏi đến câu thứ ba nó mỏ mồm quát mình *** biết....... lịch sự quá đi mất..............
  8. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là " Chung sức đồng lòng xây dựng văn hoá xe buýt " đấy bác ạ................
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chậc cái đấy em gặp khối ý chứ. Nhưng cũng tuỳ vào từng tên thôi bác àh.Đi xe bus gặp nhiều anh cũng cẩn thận lắm,thấy người già lên là đỡ vào chỗ ngồi ngay. Còn nhiều tên vô văn hoá thấy người già chúng nó vẫn ngồi yên vị ko thèm nhường ghế.
    Thế hoá ra bác hay xuống bến xe HĐ àh. Bị cò mời uống nước lần nào chửa ?
  10. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, không biết kò mồi là gì đâu.......đâu phải là hay xuống, chẳng qua là sợ mất công đứng nắng, rồi phải sang đường, nên ngồi luôn vào bến mà

Chia sẻ trang này