1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    lên xe bus mà có vé tháng là ko đc đeo khẩu trang đâu đấy ko thì ai mà bít mẹt đc cơ chứ ( nhỡ mượn thẻ thì sao có khi thu lun ý chứ ) cũng có thể là cậu phụ xe thấy Miu đẹp wá nên cố tình đứng ngắm thì sao
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đang bịt mặt thì chắc là thấy khẩu trang đẹp rùi.. scan khẩu trang cho tớ ngó mới
  3. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi liên hoan về đi tuyến 32 từ Huyện uỷ Từ Liêm về Nguyễn Thái Học lên xe gặp một cô bé học Thương Mại trông thật đáng iu. Lúc đầu thì ko cảm nhận ra nhưng nói thiệt là cô bé có má núm đồng tiền và cái răng khểnh dễ thương ghê, tự nhiên cô bé lại cười với mình chứ làm mình động lòng wá!!! nên mình tự chủ hỏi lun " Em về đâu ?" cô bé thản nhiên đáp e về trường Giao Thông để hẹn bạn e, sau đó e đến Ga Hà Nội để cầm hộ túi xách cho bạn e về", thế là từ đó mình bắt chuyện với cô bé đáng iu ( công nhận là cô bé khi cười trông thật dễ thương ) đến trường GIao thông mình ko định xuống nhưng vì cô bé xuống nên mình cũng xuống theo để đợi bạn của cô bé, khi bạn gái cô bé đến thì tuyến 32 lại đến thế là cả 3 cùng lên xe, nhưng vì hôm nay có cuộc họp quan trọng nên phải xuống xe trên đường Nguyễn Thái Học thế là...
    Hum nay mà ko phải họp thì có lẽ mình sẽ xuống ở Ga Hà Nội cùng với cô bé và xách hộ cô ấy cái túi xách rất nặng rồir39)]. Tiếc nhất là chưa xin đc số điện thoại
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất mà hok lấy được thì còn kêu ca cái zề .
    Em tưởng bác hoành tráng lém .. té ra cũng ... chỉ thế thôi ... < hờ hờ >
    Tại sao zai thấy gái dễ thương là mắt sáng lên ... bảo sao những đứa kém dễ thương như em ... đi xe buýt lủi thủi một mình .
    Dạo này trời lạnh thật
  5. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhờ! Cái dòng đỏ đỏ ý.
    Chuột ui seo bạn Ỉn bạn ý nói bạn ý làm ji Chuột ý làm Chuột giận hok vô box này nữa.
    Hỏi nhỏ nhé bạn Ỉn bạn ý làm jì bạn Chuột zạ
  6. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hoành tráng gì chứ cô Chuột, nhìn thấy cô bé vừa dễ thương vừa đáng iu như thế thì làm sao mà kìm nén cho nổi......
  7. cucuonga1

    cucuonga1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt dễ làm quen lắm các bác ơi. Trước đây mấy tài xế với kiểm vé cà chớn nên em ghét nhất đi xe buýt. Từ ngày quen đc 1 bạn gái ( ko đẹp lắm nhưng bạn của bạn đó lại xinh, em quen luôn rồi ). H cứ thấy thích đi xe buýt
  8. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cho anh đi cùng với, gớm thật, mắt anh sẽ sáng lên khi thấy cô khác ngay ấy mà!
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác nhớ gọi em để em xin số điện thoại hộ cho ạ!
    Đi xe bus, sáng nay có thằng bán vé béo thế, nó lại cứ chen xuống dưới tí thì bẹp cả ruột!
  10. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa rét thế này mới thấy tác dụng vô cùng khi đi xe bus các bạn nhở???hành khách thì đông mà xe ôm ngồi mốc mồm ở điểm dừng mà chả có Ma nào đi cả

Chia sẻ trang này