1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka. Hôm nay đi xe bus có anh bán vé đẹp trai dêf sợ, lại co?n dêf tính nưfa chứ. Ui, giá như nga?y na?o cufng gặp anh phụ xe như thế nhi??
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hức , vầng ạ .. sướng quá .. hoá ngại .. làm em hok mún xuống xe nữa... đi thẳng hết bến rùi vòng lại ^_^ dừng ngay cổng công ty ...
    Hix, ghét nhất lúc chờ xe buýt .. lâu mà lạnh ... run cầm cập
  3. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lúc nèo cũng wảng cáo tác dụng của xe bus. Hic vừa ra ngoài mua đồ ăn vìa. Mưa + gió => rét ui là rét. Hum nay công ty họp tổng kết mới vìa thực tập nên hok đc đi ăn ké. Mọi người nghỉ nên bị cắt cơm lun
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Máu zai nhỉ? Đi xe bus đầy các anh ngon đấy, sao không nhắm mà nhắm anh bán vé. Để cho anh ấy làm việc chứ!
  5. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Trời hum nay mún đóng băng đi ấy. Lên em 02, gặp 1 lão điên, cứ: " em ơi ngồi dịch vào đây cho ấm"...." Đừng ngại, anh chưa vợ đâu"...." Gớm! con cái nhà ai mà kháu thế"....Điên hết cả người!
    Lại được ông phụ xe cứ đứng đấy nhăn nhở cười! Bực mình thế!
    Đi dạy buổi chiều, rét sun vô số thứ, đến nhà em ý, mẹ em ý lại bảo: " Thu nó xin cháu nghỉ 1 buổi, hôm nay nó đi liên hoan"---> chán hẳn :((
  6. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hic, tại vì lâu lắm rồi tớ mới gặp được một anh bán vé lịch sự và đẹp zai đến thế. Bình thường tớ đi toàn bị mấy anh ấy quát thôi.
  7. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    chỗ đỏ đỏ chít cười, mà bạn là cô giáo à, cô giáo chắc có khuôn mặt trẻ thơ nên ông hành khách cứ nghĩ là trẻ con nên nói thế
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhá!
    Phải rét vậy mới thấy được giá trị đích thực của xe bus.
    Lần sau mà thế gọi điện cho ủn ỉn nhá!
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Làm gì hư mà bị quát?
    Chắc làm ồn quá phải không?
    Ghét nhất đứa nào nói nhiều
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nói nhiều mà vẫn thấy mấy chú ấy vẫn quát bình thường, chỉ là thỉnh thoảng lên xe quên ko "vé tháng cầm tay "thôi

Chia sẻ trang này